Thời tiết mịt mù, người Hà Nội lách qua từng con phố để 'về nhà ăn Tết'

Người dân Thủ đô đang trải qua những ngày cận Tết không mấy suôn sẻ khi thời tiết u ám bởi sương mù và khói bụi từ sáng sớm đến tận tối mịt.

Người người, nhà nhà về quê ăn tết khiến đường phố ùn ứ, ách tắc. Khói xả ra từ hàng nghìn ống xả cùng lúc khiến ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi khi tham gia giao thông vì sự ngột ngạt và một loạt chất độc như NOx, SO2, chì, các kim loại nặng,... Đây chính là những kẻ giết người gây các bệnh như nhiễm trùng hô hấp, hen suyễn, ung thư phổi, nhồi máu cơ tim cấp và cao huyết áp…

Trên trục đường chính Nguyễn Trãi, người dân đã quá quen với tình trạng không khí ô nhiễm khi tham gia giao thông.

Khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở luôn nườm nượp người và xe qua lại.

Bầu không khí kém chất lượng, làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Để giảm thiểu ảnh hưởng ô nhiễm không khí, phần lớn người dân tham gia giao thông đều sử dụng khẩu trang nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong từng ánh mắt.

Tài xế xe bus phải cố gắng tìm lấy lối đi giữa rừng xe máy bủa vây.

Việc di chuyển trên đường những ngày cuối năm, đúng là 1 cuộc vật lộn mệt mỏi bởi tắc đường, sương mù, khói bụi và ô nhiễm.

Không thể phân biệt giữa làn ô tô và làn xe máy tại khu vực đường Đào Tấn.

Thậm chí đến tối muộn, mật độ giao thông trên trục đường Nguyễn Trãi vẫn không hề có dấu hiệu được giảm tải. Các phương tiện vẫn phải chịu cảnh di chuyển dưới những làn sương khói tạo nên từ chính khí thải do họ tạo ra.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thoi-tiet-mit-mu-nguoi-ha-noi-lach-qua-tung-con-pho-de-ve-nha-an-tet-20200122163244983.htm