Thư về tòa soạn: Làng nghề đồ chơi Trung thu truyền thống ở Hưng Yên

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, làng Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) là một làng nghề lâu đời về làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Có mặt tại làng Ông Hảo những ngày cuối tháng 7 âm lịch, chúng tôi thấy khắp xóm làng tiếng xẻ gỗ, búa đe lọc cọc, tiếng thử trống lách cách, tiếng các bà, các mẹ ngồi làm mặt nạ giấy trò chuyện rôm rả...

Hàng nghìn mặt nạ giấy, trống, đầu sư tử... đang được người dân tất bật chuẩn bị để đưa ra thị trường dịp Trung thu 2024. Các sản phẩm chủ yếu của làng Ông Hảo là trống, mặt nạ giấy hình động vật như sư tử, lân, chó, mèo, lợn, trâu, thỏ...

Một thời gian khá dài, các loại đồ chơi nhập ngoại hiện đại, bắt mắt thu hút người dùng khiến đồ chơi truyền thống của người dân trong làng khó tiêu thụ, nhiều người bỏ nghề. Tuy nhiên, những năm gần đây, đồ chơi Trung thu truyền thống đang dần lấy lại vị thế bởi ưu điểm làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, an toàn, không gây hại cho sức khỏe, mẫu mã phong phú hơn, nhờ vậy sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn, mang lại thu nhập khá cho người làm đồ chơi Trung thu truyền thống ở làng Ông Hảo, giúp họ thêm gắn bó với nghề.

 Ông Vũ Duy Đông (bên trái), chủ xưởng sản xuất Đông Hạnh, sơn vẽ mặt nạ giấy.

Ông Vũ Duy Đông (bên trái), chủ xưởng sản xuất Đông Hạnh, sơn vẽ mặt nạ giấy.

Trên khoảng sân nhỏ bày các loại mặt nạ giấy, ông Vũ Duy Đông, chủ xưởng sản xuất Đông Hạnh ở làng Ông Hảo, đang sơn vẽ, hoàn thiện đơn hàng để kịp giao cho khách. Hiện xưởng sản xuất của ông Đông trở thành điểm tham quan, tìm hiểu của nhiều du khách khi đến Liêu Xá. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Duy Đông cho biết: “Làm đồ chơi Trung thu là nghề truyền thống tôi đã gắn bó gần 40 năm nay. Cả gia đình tôi làm mặt nạ và trống quanh năm để tới tháng 6, 7 âm lịch sẽ chuyển đi bán ở các địa phương khắp cả nước. Ngoài giữ nghề để làm sản phẩm bán sỉ và lẻ, tôi còn đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tự tay làm đồ chơi. Trung bình mỗi năm, xưởng của tôi làm ra hơn 10.000 chiếc mặt nạ giấy và 8.000 chiếc trống”.

Một mùa Trung thu nữa lại về, người dân ở làng Ông Hảo đang tất bật làm ra những món đồ chơi dân gian. Những chiếc mặt nạ giấy hay trống da từ ngôi làng nhỏ sẽ được đưa tới tay trẻ em ở khắp trong Nam ngoài Bắc...

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-lang-nghe-do-choi-trung-thu-truyen-thong-o-hung-yen-792348