Thú vị loạt ảnh các bộ tộc độc đáo Ấn Độ

Một loạt ảnh chân dung về bộ tộc Drokpa, Konyak... của Ấn Độ được nhiếp ảnh gia danh tiếng Aman Chotani khắc họa đầy nghệ thuật qua ống kính.

Những bức ảnh là một phần loạt ảnh "The last avatar" (tạm dịch: Đại diện cuối cùng) được Aman Chotani thực hiện trong thời gian dài. Loạt ảnh thực hiện với mục đích cung cấp tư liệu, thông tin về các bộ tộc độc đáo ở Ấn Độ và giúp cho các bộ tộc này không bị lãng quên rồi dần biến mất, ít nhất là về mặt hình ảnh.

Aman Chotani chu du qua 10 bang của Ấn Độ: Gujrat, Rajasthan, Nagaland, Arunachal Pradesh, Varanasi, Odisha, Uttarakhand, Ladakh, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka để thực hiện loạt ảnh.

Trong đó, tộc Drokpa sống dọc theo sông Indus ở vùng Jammu và Kashmir tại miền Bắc Ấn. Hiện nay, tộc này chỉ còn 3.000 thành viên, sử dụng biểu tượng chữ Vạn cổ tiếng Phạn như một nét văn hóa đặc biệt của mình. Bộ tộc này cho phép đổi vợ.

Một cô gái tộc Drokpa

Một cô gái tộc Drokpa

Phụ nữ cao tuổi tộc Drokpa

Phụ nữ cao tuổi tộc Drokpa

Trang phục truyền thống tộc Drokpa

Trang phục truyền thống tộc Drokpa

Với những trang trí tỉ mỉ

Với những trang trí tỉ mỉ

Một nhóm phụ nữ Drokpa lớn tuổi

Một nhóm phụ nữ Drokpa lớn tuổi

Aman Chotani chụp chân dung phụ nữ Drokpa mặc váy truyền thống, đội mũ và áo choàng bằng da dê kết hợp đồ trang sức làm bằng tay phức tạp tổng hợp hoa, lông và vỏ sò.

Trong khi đó, bộ tộc Konyak nép mình ở vùng hẻo lánh và miền núi phía Đông Bắc Ấn Độ.

Người đàn ông tộc Konyak

Người đàn ông tộc Konyak

Tộc Konyak thường dùng trang sức là sừng

Tộc Konyak thường dùng trang sức là sừng

Bộ ảnh cũng mô tả các thành viên của bộ tộc Apatani, sống ở thung lũng Ziro thuộc Lower Subasiri của Arunachal Pradesh - Ấn Độ. Họ có phong tục phụ nữ đục lỗ trên mũi, nhét đồng xu vào. Ban đầu, điều này được thực hiện nhằm làm cho phụ nữ trở nên kém hấp dẫn, tránh họa bị bắt cóc. Thung lũng Ziro vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 2014.

Bộ tộc Apatani

Bộ tộc Apatani

Bộ tộc Aghori cư trú gần các địa điểm hỏa táng dọc theo bờ sông Hằng ở Varanasi, nơi các thi thể thường xuyên được hỏa táng và rải xuống dòng sông linh thiêng.

Bộ tộc Aghori

Bộ tộc Aghori

"Tôi thấy hình ảnh của vị thần trong họ; đẹp, sôi động và mạnh mẽ. Và trang phục dân tộc được họ mặc lên tạo nên ấn tượng rất đặc biệt, một lý do để tôi gọi loạt ảnh này là "The last avatar". Dự án đã đưa nhiều người đến với nhau chung tay thực hiện, những người cùng yêu dự án. Họ động viên, góp ý và hỗ trợ cho tôi rất nhiều" - Aman Chotani cho biết.

Tộc Raikas

Tộc Raikas

Bé gái tộc Ahir

Bé gái tộc Ahir

Tộc Banjaras

Tộc Banjaras

Tộc Bheel

Tộc Bheel

- Video: Kho báu rơi ra từ “tàu ma” 5.000 năm tuổi. Nguồn: Báo Người lao động.

Theo Người lao động

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/thu-vi-loat-anh-cac-bo-toc-doc-dao-an-do/20231208072718651