Thương cảnh 4 người khờ khạo, bệnh tật bấu víu nhau trong căn nhà sắp sập

Trong căn nhà xiêu vẹo, chực đổ sập, 4 con người nghèo khổ, bệnh tật nương tựa vào nhau khiến ai chứng kiến cũng thấy chạnh lòng.

Những con người khờ khạo, bệnh tật đang bấu víu vào nhau trong căn nhà rách nát.

Những con người khờ khạo, bệnh tật đang bấu víu vào nhau trong căn nhà rách nát.

Trong cơn mưa dầm dề của những ngày giữa tháng 10, ngôi nhà nhỏ của hai chị em bà Dương Thị Nguyệt (SN 1970), Dương Thị Vân (SN 1974) cùng 2 đứa con, cháu bệnh tật, khờ khạo là Dương Danh Trường (con trai bà Vân) và Dương Danh Quốc (SN 1998, cháu bà Vân và bà Nguyệt) ở thôn Văn Bình (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) lại càng thêm xiêu vẹo, 4 con người nhỏ nhoi đang bấu víu vào nhau sống cảnh “qua ngày đoạn tháng”.

 Lối nhỏ vào nhà bà Vân cỏ dại mọc um tùm, mưa xuống bùn đất lầy lội.

Lối nhỏ vào nhà bà Vân cỏ dại mọc um tùm, mưa xuống bùn đất lầy lội.

Sinh ra trong cảnh nghèo khó, lại không được bình thường như những người khác, cùng với việc bố mẹ mất sớm nên chẳng được học hành. Ở cái tuổi quá nửa đời người nhưng chị em bà Vân chưa từng thoát khỏi một ngày cơ cực.

 Mặc dù không được bình thường như những người khác nhưng chị em bà Vân lại phải nuôi con cháu bệnh tật, khờ khạo.

Mặc dù không được bình thường như những người khác nhưng chị em bà Vân lại phải nuôi con cháu bệnh tật, khờ khạo.

Đến tuổi lập gia đình, ngoài người em gái út theo chồng vào Huế thì bà Nguyệt, bà Vân vì hoàn cảnh mà đành ở giá. Khi quá lứa, lỡ thì, bà Vân có 2 người con nhưng các cháu đều không biết mặt cha.

Tưởng rằng những đứa trẻ lớn lên sẽ là niềm hy vọng cho 2 người phụ nữ không chồng nhưng rồi đứa con trai của bà Vân lại mắc chứng bệnh thận mãn tính, thường xuyên đau ốm không có tiền chữa trị, phải nghỉ học từ năm lớp 7. Đứa con gái thì lấy chồng trong cảnh nghèo túng cũng chẳng thể đỡ đần.

 Trong ngôi nhà vách đất bố mẹ chị em bà Vân để lại không có thứ gì đáng giá.

Trong ngôi nhà vách đất bố mẹ chị em bà Vân để lại không có thứ gì đáng giá.

 Căn nhà bếp rách nát chực đổ sập.

Căn nhà bếp rách nát chực đổ sập.

Tương lai của những chị em khốn khổ trông vào người em gái út lấy chồng ở Huế. Nhưng trớ trêu thay, vì cuộc sống quá khó khăn nên đứa con của người em út là Dương Danh Quốc (SN 1998) phải về quê sống cùng hai người dì ruột.

Trước đây, cháu Quốc còn có thể tự làm thuê đôi ba công việc kiếm sống nhưng mấy năm gần đây do phát bệnh thần kinh, thường xuyên lên cơn, mỗi lúc lên cơn đều không làm chủ được hành vi của mình nên mọi sinh hoạt, ăn uống đều do bà 2 dì thay nhau phụ trách.

Tài sản mà 4 mẹ con, dì cháu có được là căn nhà rách nát, xiêu vẹo cùng với cái bếp vách đất chực đổ sập. Năm 2010, họ được làm mới lại một căn nhà gỗ hai gian bằng sự hỗ trợ của Nhà nước và anh em họ hàng. Nhưng đến nay, căn nhà cũng đã xuống cấp xập xệ. Bên trong chiếc giường cũng xiêu vẹo, cửa sổ chỉ được che chắn bằng miếng bạt mỏng manh với hàng chục vết thủng lỗ chỗ.

 Chỗ ngủ tường rách nát, mái dột phải dùng bạt che mưa gió.

Chỗ ngủ tường rách nát, mái dột phải dùng bạt che mưa gió.

Là đối tượng hộ nghèo của xã, ngoài mấy sào ruộng, họ chủ yếu sống qua ngày bằng sự giúp đỡ của bà con xóm giềng và tiền công rửa bát thuê mỗi ngày mấy chục ngàn đồng của bà Nguyệt.

Bà Trần Thị Yên – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương cho biết: “Gia đình bà Nguyệt, bà Vân thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã. Cả nhà 4 người nhưng đều không được bình thường, cháu Quốc bị thần kinh nhưng do trước nay không có bệnh án nên chưa đủ điều kiện để xét chế độ khuyết tật.

Vừa rồi UBND xã đã với công an và cơ quan có liên quan xin cấp hồ sơ bệnh án để ngành chức năng xét duyệt, làm chế độ khuyết tật cho cháu Quốc theo quy định".

 Bếp nấu ăn ráp tạm bằng bạt, bờ rô xi măng phải gài bằng những thanh tre.

Bếp nấu ăn ráp tạm bằng bạt, bờ rô xi măng phải gài bằng những thanh tre.

Trước cảnh sống trong căn nhà chật hẹp của gia đình bà Vân, chính quyền địa phương đã đưa vào diện hỗ trợ 70 triệu đồng để làm nhà ở chính sách.

“Ngặt nỗi, ngoài số tiền hỗ trợ trên gia đình bà Vân không kiếm thêm được đồng nào để xây dựng căn nhà kiên cố, đảm bảo các tiêu chí theo quy định nên vẫn chưa thể tiến hành được. Mong rằng qua kết nối của Báo GD&TĐ, các mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ họ có căn nhà kiên cố, từng bước vươn lên thoát cảnh khó khăn, bệnh tật”, bà Yên nói.

Mọi sự ủng hộ gia đình bà Vân xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT09

Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thuong-canh-4-nguoi-kho-khao-benh-tat-bau-viu-nhau-trong-can-nha-sap-sap-post704835.html