Thương những đứa trẻ vượt hơn 1000 km để thăm bố mẹ

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều đứa trẻ lấm lem ở các bản làng xã xôi của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bắt xe đi vào các tỉnh phía Nam để thăm bố mẹ khiến nhiều người xót thương.

Chị Hà Thị Hạnh, chủ xe chuyên chạy tuyến Mường Xén - Bến xe Miền Đông cho biết, thời gian nghỉ hè, các cháu học sinh ở huyện Kỳ Sơn đi vào các tỉnh phía Nam thăm bố mẹ đang làm việc trong đó đã dĩen ra nhiều năm nay.

"Vì nhiều bản làng ở xa, đường xá cách trở nên các cháu phải dậy từ mờ sáng để kịp đến đến bến xe Mường Xén chạy chuyến 5h. Hành trình dài nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị mọi vật dụng cho các cháu" – chị Hạnh nói.

Những đứa trẻ này phải đi hơn 1000km để thăm bố mẹ làm việc ở các tỉnh phía Nam.

Những đứa trẻ này phải đi hơn 1000km để thăm bố mẹ làm việc ở các tỉnh phía Nam.

Các chuyến xe đi vào miền nam bình thường chỉ có hai vợ chồng chị Hạnh và một lái xe. Tuy nhiên, những chuyến có các trẻ đi cùng thì chị Hạnh phải thuê thêm 3 người nữa để phụ giúp, quản lý chăm sóc các cháu, nhất là mỗi khi xuống ăn cơm hay đi vệ sinh hàng ngày.

Các trẻ phải dậy từ tờ mở sáng để kịp chuyến xe chạy lúc 5h.

Các trẻ phải dậy từ tờ mở sáng để kịp chuyến xe chạy lúc 5h.

Để lo chu toàn cho các bé, chủ xe đã phải thuê thêm người để chăm sóc các em dọc đường.

Để lo chu toàn cho các bé, chủ xe đã phải thuê thêm người để chăm sóc các em dọc đường.

Ông Lê Hồng Lập - Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Kỳ Sơn cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin trẻ em ở một số xã trên địa bàn bắt xe vào miền Nam thăm bố mẹ. Phòng đã đề nghị UBND các xã nắm bắt và yêu cầu người thân cử người đi cùng và có biện pháp đảm bảo an toàn cho cháu trong quá trình di chuyển. Bởi việc các cháu di chuyển hàng nghìn cây số mà không có người thân đi cùng tiềm ẩn nhiều rủi ro".

Clip xe ô tô điên gây tai nạn liên hoàn tại TP. Hải Dương chiều 19-5

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thuong-nhung-dua-tre-vuot-hon-1000-km-de-tham-bo-me-172230531181052351.htm