Thượng tá Xuân Hảo: Tôi hạnh phúc vì bị ném đá khi vào vai phản diện

Ít ai biết, Trịnh Xuân Hảo - diễn viên đảm nhiệm vai Mạnh đốn mạt trong 'Thương ngày nắng về' là Thượng tá của Đoàn nghệ thuật Tăng thiết giáp.

Chia sẻ với Báo Giao thông, nam diễn viên thừa nhận, anh từng đối mặt với tình huống dở khóc dở cười khi vào vai các nhân vật phản diện.

Diễn viên Xuân Hảo và Lan Phương ở hậu trường phim “Thương ngày nắng về”

Diễn viên Xuân Hảo và Lan Phương ở hậu trường phim “Thương ngày nắng về”

Đổ mồ hôi hột diễn cảnh cưỡng bức

Bi kịch của Khánh (Lan Phương) trong “Thương ngày nắng về” đẩy lên đỉnh điểm sau khi bị Mạnh (Xuân Hảo) cưỡng bức. Phân cảnh này có khiến anh ám ảnh?

May mắn, nhân vật Mạnh do tôi đảm nhận xuất hiện khá muộn, không quá nhiều, nhưng là chất xúc tác quan trọng để đẩy mạch phim lên cao trào nhất.

Sự xuất hiện của Mạnh tác động đến cuộc sống của rất nhiều người khác. Đó là Thương (Thu Hà), là vợ chồng Khánh - Đức (Lan Phương - Hồng Đăng), vợ chồng bà Hiền (NSND Lan Hương).

Đây cũng là phân cảnh khiến tôi nhớ đời, khi tôi và Lan Phương phải vã mồ hôi hột thực hiện. Một phần vì cảnh này quá ám ảnh, đặc biệt đối với một người phụ nữ, một phần vì bối cảnh trong khách sạn lại quá nóng. Hai anh em có thống nhất phải gào thét và cấu xé thật và cấu ở điểm nào, hay hôn thế nào để không bị phản cảm…

Tất cả mọi thứ phải diễn như thật, làm sao Lan Phương phải tưởng tượng ra như mình đang bị cưỡng hiếp thật còn tôi phải thể hiện ra màu sắc của một tên cuồng dâm. Chúng tôi mất cả buổi sáng để thực hiện cảnh quay này.

Từng khiến khán giả sôi máu, thậm chí bị dọa giết với vai chồng hờ cưỡng bức Lan (Thanh Hương) trong “Quỳnh búp bê”, vai Mạnh này có khiến anh rơi vào hoàn cảnh tương tự?

Tôi thầm cảm ơn các đạo diễn vì luôn dành cho tôi những vai ngắn mà ấn tượng, luôn là nhân vật mấu chốt để đẩy số phận sang ngã rẽ khác mà khán giả không thể đoán ra.

Trước đó, tôi tập trung sáng tác âm nhạc, làm phòng thu, đạo diễn… nhưng nhờ những vai phản diện, tôi được nhiều người biết đến hơn. Người yêu mến cũng có, người “ném đá” cũng nhiều. (Cười)

Vai Mạnh cũng khiến tôi rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, tôi đọc hàng nghìn bình luận mắng chửi mình trên mạng xã hội, ra đường bị người ta gọi là “thằng đểu cáng”, “nhìn mặt thấy tởm”…

Tuy nhiên, sau vai chồng hờ trong “Quỳnh búp bê” tôi đã quen với việc bị “ném đá” nên không cảm thấy buồn hay chạnh lòng. Thậm chí, tôi còn cảm thấy vui. Vai phản diện mà bị ném đá dữ dội có lẽ mình đã thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn, đấy là niềm hạnh phúc của diễn viên.

Mạnh liệu còn trở lại và làm những chuyện tày đình nữa không, thưa anh?

Chắc chắn Mạnh sẽ xuất hiện trở lại với đầy sự kinh khủng mang đến sóng gió cho các tuyến nhân vật và đẩy phim sang một chiều hướng khác. (Cười)

Ngoài đời tôi tếu táo, vui vẻ chứ không cục mịch, đểu cáng

Tạo hình của Trịnh Xuân Hảo trong phim “Quỳnh búp bê” đình đám một thời

Tạo hình của Trịnh Xuân Hảo trong phim “Quỳnh búp bê” đình đám một thời

Là Thượng tá của Đoàn nghệ thuật Tăng thiết giáp, lại bị “đóng đinh” với vai phản diện. Anh không ngại?

Không hề! Đơn vị của tôi cũng rất hiểu và tạo điều kiện cho anh em công tác. Hơn nữa, đây chỉ là vai diễn, miễn sao ngoài đời chúng tôi sinh hoạt, công tác đúng tác phong của người lính, người nghệ sĩ. Có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội công tác trong ngành công an, bộ đội rất thành công với vai diễn phản diện, như NSND Nguyễn Hải chẳng hạn.

Ngoài đời tôi tếu táo, vui vẻ chứ không cục mịch, đểu cáng như trên màn ảnh. Trước nay, trong mọi mối quan hệ, tôi luôn đặt tình nghĩa và sự chân thành để đối đáp. Tất cả anh em thân thiết đều biết cách sống này của tôi.

Cũng có người hỏi tôi lấy đâu ra chất liệu cho những vai phản diện này? Xin nói thật là tôi cũng chẳng có cơ hội trải nghiệm thực tế nào đâu. (Cười). Tôi học từ phim ảnh, từ chính các đồng nghiệp của mình. Mỗi lần đi quay, tôi rất thích quan sát và học hỏi diễn xuất từ đồng nghiệp, kể cả những bạn diễn viên trẻ.

Còn vợ, con phản ứng như thế nào về vai diễn của anh?

Bây giờ mọi thứ đỡ hơn thời điểm tôi đóng trong “Quỳnh búp bê” nhiều. Lúc đó, con trai tôi đang học lớp 10, đến trường, cháu gặp những ý kiến trêu đùa của bạn bè nên khá buồn.

Cô con ái út thì cứ khóc suốt, rồi hỏi sao bố lại đóng vai này. Bây giờ, con hiểu công việc của tôi và cũng tự hào về những gì bố đã thể hiện. Còn bà xã tôi rất tâm lý và hiểu chuyện. Chúng tôi làm cùng nghề, cùng đơn vị công tác, nên đều rất hiểu đặc thù và tôn trọng công việc của nhau.

Bà xã là người tuyệt vời!

Vợ chồng Xuân Hảo công tác ở Đoàn nghệ thuật Tăng Thiết giáp

Vợ chồng Xuân Hảo công tác ở Đoàn nghệ thuật Tăng Thiết giáp

Nghĩa là, với những cảnh nóng trên phim, hay đặc thù công việc của nghệ sĩ thường đi sớm về khuya, bà xã đều không “làm khó” anh?

Trong mắt tôi, bà xã là người rất xinh và tuyệt vời. Cô ấy không bao giờ ghen tuông hay xen vào công việc nghệ thuật của chồng. Về phía mình, tôi luôn chia sẻ mọi điều với bà xã.

Tạm rời màn ảnh, nói một chút về cuộc sống của một Thượng tá Tăng thiết giáp, liệu có khác nhiều?

Bà xã tôi là người dân tộc Tày, chúng tôi hiện có một cậu con trai và một bé gái. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Công việc chính của tôi vẫn là sáng tác âm nhạc, đạo diễn các chương trình âm nhạc nên tôi không bị lịch trình theo đoàn dày đặc như diễn viên.

Do đó, tôi luôn sẵn sàng tham gia các vai diễn dù lớn, nhỏ, chính diện hay phản diện, miễn là được cống hiến nghệ thuật và thời gian vừa đủ, không quá dài.

Nói là nghệ sĩ nhưng có khi tôi ăn cơm nhà còn nhiều hơn ăn cơm chợ. Tôi thích cảm giác được về nhà, quây quần bên gia đình.

Trông tôi bặm trợn trên phim chứ ngoài đời, tôi sẵn sàng lau nhà, dọn dẹp, nấu cơm, chia sẻ với vợ. Tôi quan điểm rằng, dù có là ai, địa vị tiền bạc cỡ nào, sự gắn kết trong gia đình vẫn là số 1.

Vậy mà người ta vẫn nói đàn ông “giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ”. Nhìn từ phim đến đời, chẳng phải có không ít trường hợp như vậy sao?

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi không phải là họ nên không dám đưa ra ý kiến hay bình luận. Nhưng với cá nhân, vợ chồng nào cũng sẽ có lúc này lúc kia.

Nói rằng sau mấy chục năm, tôi vẫn yêu vợ như ngày đầu mới cưới là không thật lòng. Chúng tôi gắn bó đến nay không còn đơn thuần là tình yêu mà còn là tình thương, tình nghĩa.

Vợ chồng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Đến nay, khi mọi thứ tạm ổn định, tôi chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho vợ con mình, còn bản thân tôi sao cũng được.

Tôi sẵn sàng phấn đấu, hy sinh để cho vợ con có cuộc sống tốt nhất có thể. Nếu có, chắc chỉ có vợ bỏ tôi chứ tôi không bao giờ bỏ vợ! (Cười lớn)

Cảm ơn anh!

Trịnh Xuân Hảo sinh năm 1975, hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp với vai trò nhạc sĩ công tác tại Đoàn nghệ thuật Tăng thiết giáp. Anh là “cha đẻ” của loạt ca khúc đình đám như: “Dòng máu Việt Nam”, “Hẹn ngày chiến thắng”, “Đất mẹ tình quê”… Anh cũng chuyên phối khí cho nhiều ca sĩ và biên tập nhạc phim. Thuở hàn vi, anh từng có thời gian ôm đàn organ biểu diễn ở các quán bar tại Hà Nội.

Dung Nguyễn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thuong-ta-xuan-hao-toi-hanh-phuc-vi-bi-nem-da-khi-vao-vai-phan-dien-d554207.html