Tiếc cho HAGL

Có 3 vấn đề chuyên môn mà V.League 2021 phải giải quyết sau khi hủy giải.

HAGL đã thi đấu đầy thuyết phục trong mùa giải năm nay

HAGL đã thi đấu đầy thuyết phục trong mùa giải năm nay

1/ Có nhà vô địch hay không? Với HLV Kiatisak, HAGL có một mùa giải thăng hoa, dẫn đầu suốt từ vòng 5, chỉ nhận 1 thất bại duy nhất ở ngày ra quân trước CLB Sài Gòn. Nhiều CLB cũng ủng hộ HAGL xứng đáng được trao luôn cúp vô địch, nhưng nhà ĐKVĐ Viettel hẳn bất phục khi họ chỉ kém 3 điểm và còn đến 6 vòng để tranh chấp (đề nghị tổ chức một trận “chung kết” giữa 2 đội dẫn đầu trong tình hình dịch bệnh nóng bỏng hiện nay là… kỳ cục). Bản thân “bầu” Đức, Kiatisak và các cầu thủ chắc chắn cũng chẳng vui, hài lòng khi chức vô địch sau 17 năm mới trở lại phố núi (và là danh hiệu đầu tiên của “những đứa trẻ bầu Đức” sau 7 mùa chinh chiến ở V.League) đến một cách không trọn vẹn như thế. Thật tiếc cho HAGL!

2/ Có đội xuống hạng không? SLNA xếp chót nhưng chỉ kém CLB Sài Gòn 3 điểm, Hải Phòng 1 điểm và lẽ ra còn đến 8 vòng đua, nên nhất định họ sẽ không chịu. Sẽ “ai ở đâu ở yên đấy”, không lên cũng chẳng xuống.

3/ 3 CLB nào dự 2 cúp châu Á. Nếu công nhận HAGL vô địch họ sẽ đá AFC Champions League, còn AFC Cup sẽ khó quyết. Một phương án, nên chăng “đặc cách” cho CLB Hà Nội và TP.HCM, 2 đại diện lỡ hẹn ở AFC Cup 2021 vì các bảng đấu Đông Á bị hủy.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202108/tiec-cho-hagl-3074694/