Tiến bước dưới cờ Đảng

Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi đôi mươi, các anh: Hồ Văn Tình, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Văn Linh và Võ Viết Chí luôn nỗ lực rèn đức, luyện tài, nêu cao tinh thần cống hiến. Mới đây, các anh vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương là đảng viên trẻ ưu tú toàn quốc.

Tự hào mang họ Hồ của Bác

Qua những câu chuyện mà bố và các bậc cao niên trong bản kể lại, từ nhỏ, anh Hồ Văn Tình (sinh năm 1987), cán bộ nông nghiệp xã A Ngo, huyện Đakrông đã luôn tự hào về họ Hồ của mình. Cũng như nhiều trẻ em người Vân Kiều, Pa Kô khác, anh Tình lớn lên cùng lời nhắc nhủ nỗ lực học tập theo gương Bác Hồ. Một số bạn đồng trang lứa của anh thắc mắc: “Bác Hồ mình vĩ đại thế, làm sao học được?”. Nghe vậy, các bậc cao niên trìu mến bảo: “Mình học Bác từ những việc nhỏ. Nhiều việc nhỏ sẽ thành việc to”.

 Anh Hồ Văn Tình xuống ruộng với bà con nông dân

Anh Hồ Văn Tình xuống ruộng với bà con nông dân

Khắc ghi những lời tâm huyết ấy, theo từng ngày lớn khôn, anh Tình đã có nhiều việc làm cụ thể noi gương Bác. Dẫu gặp không ít khó khăn, chàng trai sinh ra và lớn lên ở bản Pa Hy, xã Tà Long vẫn quyết tâm thực hiện giấc mơ giảng đường. Tốt nghiệp Đại học Nông lâm Huế, anh Tình tiếp tục theo học thạc sĩ. Ở bản Pa Hy, anh là thạc sĩ đầu tiên. Nhờ học tập đến nơi, đến chốn, năm 2011, anh Tình được tuyển dụng vào làm việc tại UBND xã A Ngo.

Từ ngày đầu làm cán bộ nông nghiệp xã cho đến nay, chưa bao giờ trái tim anh Tình vơi nhiệt huyết. Anh miệt mài về từng thôn bản giúp người dân phát triển sản xuất. Mỗi khi ai đó cần giúp đỡ, anh Tình luôn có mặt kịp thời. Anh đã đưa nhiều giống cây, con có giá trị kinh tế cao về đất A Ngo, mới nhất là cây chuối tiêu hồng. Tin anh Tình đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn rất trẻ không khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nỗ lực vượt bậc của anh Hồ Văn Tình sớm được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen. Ở Đảng bộ xã A Bung, anh là một trong số ít đảng viên 7 năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, mới đây, anh Tình góp mặt trong danh sách đảng viên trẻ ưu tú toàn quốc. “Đây là niềm vinh dự, phần thưởng lớn nhất, thôi thúc tôi nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng là con cháu Bác Hồ”, anh Tình phấn khởi chia sẻ.

Trưởng thành từ gian khó

So với nhiều người, cuộc đời anh Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1985), Bí thư Xã đoàn Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng có phần thăng trầm hơn. Tốt nghiệp THPT, anh Dũng gác lại những ước mơ, hoài bão để gắn bó với chiếc cuốc, cái cày. Ở nhà, anh gây dựng mô hình trang trại tổng hợp, cặm cụi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ vượt qua gian khó. Bấy giờ, không ai ngờ có ngày chàng trai chân lấm, tay bùn được tuyên dương là đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc.

 Anh Nguyễn Minh Dũng (bên trái) đã vận động nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cho quê hương

Anh Nguyễn Minh Dũng (bên trái) đã vận động nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cho quê hương

Trong quãng thời gian chỉ biết đến lam lũ, anh Dũng luôn tự hỏi: “Lẽ nào tuổi trẻ của mình chỉ quẩn quanh ở mảnh sân, góc vườn?”. Không chấp nhận, anh Dũng vừa tập trung phát triển kinh tế gia đình vừa tích cực tham gia công tác đoàn và sớm được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi đoàn thôn, sau đó trở thành công an viên, rồi Bí thư Xã đoàn Hải Vĩnh. Anh Dũng chia sẻ: “Trải nhiều khó khăn nên mỗi dấu mốc trong cuộc đời đều rất ý nghĩa đối với mình. Trong đó, dấu mốc đáng nhớ nhất chính là ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng - 25/8/2013”.

Là đảng viên trẻ làm công tác đoàn, anh Dũng không nề hà trước mọi khó khăn. Anh đã thai nghén ý tưởng, tổ chức, triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực. Để nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng từ đoàn viên, thanh niên, anh Dũng luôn đi trước nêu gương. Đến nay, anh đã 19 lần hiến máu tình nguyện. Hằng năm, anh Dũng đều thu xếp thời gian đi vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí mở lớp học bơi cho trẻ em trên địa bàn. Bí thư Xã đoàn Hải Vĩnh cũng chính là người “truyền lửa” khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Vừa qua, anh đã vận động một số hộ thanh niên cùng mình xây dựng mô hình trồng măng tây, hoa Atiso đỏ, rau quả trái vụ và nuôi lợn sạch.

Vừa bận rộn công tác đoàn vừa phải chăm lo phát triển kinh tế nhưng anh Dũng vẫn nỗ lực viết tiếp giấc mơ tuổi 18. Năm 2017, anh tốt nghiệp Đại học Luật Đà Nẵng sau thời gian dài chuyên tâm đèn sách. Người đảng viên trẻ chưa bao giờ cho phép mình từ bỏ bất cứ mục tiêu nào dẫu biết sẽ đối diện muôn vàn khó khăn, thách thức.

Món quà ý nghĩa nhất

Đối với anh Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1987), giảng viên Trường Quân sự tỉnh, danh hiệu đảng viên trẻ ưu tú toàn quốc chính là phần thưởng đáng giá nhất. Anh muốn san chia niềm vui này với tất cả những người đã quan tâm, ủng hộ mình, đặc biệt là vợ con ở quê nhà.

 Anh Nguyễn Văn Linh luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ giảng dạy

Anh Nguyễn Văn Linh luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ giảng dạy

Anh Linh sinh ra và lớn lên ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Yêu màu áo lính nên anh sớm bước chân vào môi trường quân đội. Trong thời gian huấn luyện, niềm vui lớn nhất của anh là được học lớp cảm tình Đảng. Đó cũng là động lực thôi thúc anh rèn đức, luyện tài và nêu cao quyết tâm thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị. Niềm vui nhân đôi khi anh chính thức được kết nạp Đảng sau vài ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học.

Ý thức vai trò, trách nhiệm của một đảng viên trẻ nên khi đang ngồi trên ghế giảng đường hay đứng lớp ở Trường Quân sự tỉnh, anh Linh đều không ngừng phấn đấu, rèn luyện. Vượt qua nỗi nhớ quê hương, gia đình, người thân, anh chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ giảng dạy. Người giảng viên khoác áo lính đã có nhiều sáng kiến, cải tiến được đánh giá cao như: Thiết bị tạo giả âm thanh dùng trong huấn luyện, diễn tập; hệ thống báo bia tính điểm tự động; bộ hiệu chỉnh súng tiểu liên AK…

5 năm gắn bó với ngôi trường quân sự, anh Nguyễn Văn Linh đã gặt hái nhiều thành tích đáng khâm phục như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; giải thưởng “Cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc; danh hiệu “Gương mặt thanh niên tiêu biểu” cấp quân khu; giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị”… Anh chính là tấm gương sáng để nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ học tập, noi theo.

Miệt mài sáng tạo

Không nhiều người ngạc nhiên khi anh Võ Viết Chí (sinh năm 1986), Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông Quảng Trị được Trung ương Đoàn tuyên dương là đảng viên trẻ ưu tú toàn quốc. Từ lâu, anh Chí đã khẳng định mình trên các lĩnh vực, đặc biệt là có nhiều công trình, sản phẩm, sáng kiến hữu ích.

 Anh Võ Viết Chí (bên trái) và đồng sự trao đổi về những giải pháp mới

Anh Võ Viết Chí (bên trái) và đồng sự trao đổi về những giải pháp mới

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế, dẫu nhiều cơ hội mở ra trước mắt nhưng anh Chí vẫn quyết định trở về quê hương và đầu quân cho Viễn thông Quảng Trị. Đến giờ, anh Chí vẫn thầm cảm ơn lựa chọn của mình vào thời điểm mới bỡ ngỡ ra trường. Chọn Viễn thông Quảng Trị, anh trở thành thành viên của một tập thể đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới. Đặc biệt, Đảng bộ công ty luôn xem trọng việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên, luôn chú tâm chọn lựa những quần chúng ưu tú nhất để kết nạp Đảng. Vì thế, việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng sau 5 năm cống hiến là niềm vinh dự lớn đối với anh Chí.

Luôn trăn trở với công việc, anh Chí đã chủ trì, tham gia xây dựng nhiều đề tài, phần mềm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của Viễn thông Quảng Trị. Nhiều công trình, sản phẩm, sáng kiến của anh đã được đưa vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao như: Giải pháp xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ, viên chức tại Quảng Trị; giải pháp xây dựng hệ thống quản lí dư luận xã hội; giải pháp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ và quản lí cho các cuộc thi trên đài truyền hình và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; giải pháp hệ thống quản lí thu cước thông minh… Giải thưởng Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2017 và 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích tại hội thi sáng tạo khoa học - kĩ thuật tỉnh chính là thành quả cho nỗ lực tìm tòi, sáng tạo của anh Chí.

Ngoài công việc, anh Võ Viết Chí còn được biết đến là Phó Bí thư Đoàn cơ sở năng nổ, nhiệt huyết. Niềm vinh dự được Trung ương Đoàn tuyên dương là đảng viên trẻ ưu tú toàn quốc chính là nguồn động lực thôi thúc anh tiếp tục miệt mài sáng tạo, cống hiến cho Đảng, cho Đoàn.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=141967