Tiếng chổi đêm giãn cách

Bao con đường nhộn nhịp, đông đúc ngày nào, đêm nay không một bóng người. Bởi, toàn thành phố đang giãn cách xã hội để chống đại dịch Covid-19. Thi thoảng nghe tiếng còi hú của xe cứu thương vang lên rối cả lòng người, rồi tiếng hú xa dần. Gần 12 giờ khuya, không gian tĩnh lặng đến não lòng chỉ còn nghe tiếng chổi tre xào xạc của chị lao công. Dường như đêm nào cũng vào giờ này âm thanh quen thuộc từ tiếng chổi tre ấy bắt đầu hoạt động trên các con đường Trương Hán Siêu, Lê Trọng Tấn, Đặng Thai Mai, Võ Văn Kiệt… Những đêm cả thành phố Phan Thiết giãn cách xã hội để chống dịch thì tiếng chổi tre xào xạc nghe càng lớn không pha trộn với bao âm thanh khác. Chị Đ.T.L, người thường quét rác trên những con đường khu dân cư Hùng Vương tâm sự: 'Những ngày thực hiện giãn cách chống đại dịch, trên các nẻo đường vắng người và xe qua lại, dễ thu gom rác, nhưng vắng quá tụi em cũng sợ. Đường phố tuy rác không nhiều như trước, song đường nào cũng phải vệ sinh sạch sẽ để môi trường trong lành, càng có dịch nên càng phải vệ sinh sạch hơn. Mỗi đêm một người phải quét vài trăm mét đường về tới nhà gần 3 - 4 giờ sáng mỏi nhừ cả đôi tay…'. Còn chị Lê Thị T, công nhân Công ty cổ phần môi trường và vệ sinh đô thị Bình Thuận có nhiều năm trong nghề này chia sẻ: 'Mùa dịch Covid-19 đường nào cũng phải quét sạch sẽ, hàng đêm tiếp xúc với bao nhiêu loại rác, nhưng chỉ sợ nhất là quét rác trên các con đường trong khu dân cư có người nhiễm F0, cách ly F1 nên chị em luôn bảo ban nhau mang bao tay, khẩu trang cẩn thận hơn để phòng chống lây nhiễm bệnh'. Chị T cũng chia sẻ thêm: 'Nghề chúng em làm dâu trăm họ, khổ thì còn cố gắng được, nhưng sợ nhất là cách đối xử thiếu tôn trọng của một vài người. Sáng sớm đường phố sạch sẽ thì chẳng ai khen, nhưng thi thoảng có ít rác lỡ vương vãi từ bãi tập kết rác thì phải hứng chịu những lời lẽ trách móc khó nghe…'.

Tiếng chổi đêm giãn cách

Làm sạch đường phố mùa dịch Covid-19.

Làm sạch đường phố mùa dịch Covid-19.

Điều băn khoăn, lo lắng và bao nỗi nhọc nhằn của nghề lao công không phải ai cũng thấu hiểu và thông cảm. Vì thế, các chị vẫn ngậm ngùi bỏ qua và đặt trách nhiệm, cuộc sống bản thân, gia đình lên trên hết. Nhiều chị lao công tâm sự: Sau khi đi làm về tắm rửa sạch sẽ, nhưng lên giường ngủ vẫn nghe mùi rác trên người. Bệnh tật luôn tiềm ẩn trong công việc độc hại này. Trong đơn vị có nhiều chị em phải điều trị bệnh viêm mũi, bệnh phổi. Những người không có điều kiện thì phó mặc cho số phận, đến đâu hay đến đó, có việc làm là tốt rồi.

Trong cơn thức – ngủ chập chờn tôi nghe miên man tiếng chổi đêm khuya cần mẫn. Tôi bật dậy ra ban công dõi theo chị lao công dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Tiếng chổi tre xào xạc cứ xa dần, xa dần. Tôi thấy chạnh lòng và thầm cám ơn những người lao công cần mẫn. Bởi, họ hàng đêm làm cho môi trường trong lành, đường phố sạch sẽ góp phần rất lớn trong việc loại trừ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Lê Thanh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/tieng-choi-dem-gian-cach-140737.html