Tiếp bước sự hùng dũng, nên thơ của người lính

Triển lãm Tiếp bước diễn ra từ ngày 26/7 đến 15/8/2023, tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An. Đây được xem là lời tri ân của Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam tỉnh dành cho lực lượng vũ trang (LLVT), những người không quản khó khăn, không tiếc máu xương đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác phẩm Đường ra thao trường của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hoàng Thái

Tác phẩm Đường ra thao trường của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hoàng Thái

1. “Thì ra thao trường cũng nên thơ như vậy!” là cảm nhận đầu tiên triển lãm Tiếp bước mang đến cho người xem thông qua những tác phẩm đậm chất thơ về người lính. Ai cũng biết, môi trường quân đội rất khắc nghiệt, khó khăn. Đã tới thao trường thì dù nắng cháy da hay mưa tầm tã đều không được lùi bước.

Hình ảnh bộ đội giúp dân sửa chữa đường giao thông, xây dựng nhà, gặt lúa chạy lũ, ngày đêm trực chốt, tuần tra trên biên giới,... đã không còn xa lạ. Nhưng qua ống kính của các NSNA, hình ảnh đó trở nên vừa quen, vừa lạ. Cũng vất vả, gian lao, nhễ nhại mồ hôi trên trán, nắng rám trên da nhưng giàu tính nghệ thuật, lay động người xem.

Nhìn chung, triển lãm Tiếp bước đẹp về cả nội dung và hình thức, mang tới một góc nhìn rất mới mẻ, đầy lãng mạn về LLVT. Các tác phẩm vừa phản ánh chân thực hoạt động huấn luyện, sinh hoạt, giúp đỡ người dân của LLVT, vừa mang đậm tính nghệ thuật, gần gũi và thu hút người xem. Dưới mắt nhìn của nghệ sĩ cùng tài năng cầm máy, các NSNA tận dụng mọi lợi thế về ánh sáng, bố cục, đường nét để khắc họa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vừa anh dũng, gần gũi và có phần lãng mạn.

Đặc biệt yêu thích đề tài LLVT, NSNA Lê Hoàng Thái là một trong những NS có nhiều ảnh trưng bày tại triển lãm. Hầu hết tác phẩm của anh chụp tại các đơn vị LLVT huyện Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường. NSNA Lê Hoàng Thái chia sẻ: “Tôi ở thị xã Kiến Tường nên được các đơn vị LLVT địa phương ưu ái, tạo điều kiện. Mỗi bức ảnh chụp LLVT đều mang cho tôi cảm giác thu hút và yêu mến đặc biệt nên tôi thường dành nhiều thời gian cho mảng đề tài này. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều ưu tiên cho việc sáng tác về LLVT”.

Một trong những tác phẩm mà NSNA Lê Hoàng Thái hài lòng nhất là Đường ra thao trường, ghi lại hình ảnh các chiến sĩ hành quân trên cầu gỗ trong cánh đồng cỏ bàng thuộc Khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận (huyện Mộc Hóa). Ảnh chụp bằng flycam, thấy rõ cánh đồng bàng mênh mông và các chiến sĩ vai mang balô, tay cầm súng trên đường hành quân. Xen lẫn giữa thiên nhiên xanh mướt là hình ảnh người lính nghiêm trang, cương nghị.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hoàn toàn tự nhiên của người lính nên rất khó thực hiện. Việc “bắt đứng” được chuyển động của nhân vật một cách sắc nét đòi hỏi người chụp ảnh phải có kỹ thuật cao, làm chủ được thiết bị. Khoảnh khắc bấm máy cũng phải hết sức hoàn hảo khi mỗi chiến sĩ đều có động tác di chuyển đẹp. Hình ảnh thì đứng yên nhưng người xem cảm nhận được bước quân đi thông qua tác phẩm.

2. Được tuyển chọn từ trên 1.000 bức ảnh của các NSNA nên 70 bức ảnh trong triển lãm đều đặc biệt nổi bật về màu sắc, bố cục và khoảnh khắc bấm máy. Hình ảnh người lính Cụ Hồ hiện lên vừa hùng dũng lại rất nên thơ. NSNA Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam TP.HCM, đánh giá cao triển lãm

Tiếp bước về cả chất lượng hình ảnh, nội dung thể hiện và ý tưởng chung của triển lãm. LLVT luôn là một trong những đề tài được NSNA chú ý, cũng là đề tài khó bởi môi trường quân đội vốn nổi tiếng “khô khan”, kỷ luật, lại khó tiếp cận do liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Triển lãm Tiếp bước mang đến cho người xem hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vừa anh dũng, gần gũi và có phần lãng mạn

Triển lãm Tiếp bước mang đến cho người xem hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vừa anh dũng, gần gũi và có phần lãng mạn

70 bức ảnh được trưng bày trong triển lãm diễn tả phong phú, sinh động hình ảnh người chiến sĩ trên thao trường và những hình ảnh đời thường của họ. Đó có thể là nụ cười một tân binh ngày nhập ngũ hay ánh mắt cương nghị và vầng trán đẫm mồ hôi của chiến sĩ trẻ trên thao trường, cũng có thể là chiến sĩ hải quân trên đảo hay bộ đội biên phòng ở vọng gác tiền tiêu,...

Tất cả là lời khẳng định rằng thế hệ trẻ đang tiếp nối truyền thống cha anh, chắc tay súng gìn giữ bình yên cho đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của lớp người đi trước.

Tác phẩm Chiến sĩ trẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hoàng Thái

Tác phẩm Chiến sĩ trẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hoàng Thái

Ủy viên Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam phụ trách Đồng bằng sông Cửu Long, Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh - NSNA Nguyễn Duy Bằng khẳng định: “Thông qua triển lãm, chúng tôi muốn gửi gắm đến người xem hình ảnh đẹp của những người lính Cụ Hồ cũng như động viên các NSNA tiếp tục phát huy, khai thác mảng đề tài về LLVT”.

Theo NSNA Duy Bằng, triển lãm được tổ chức vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 như một lời tri ân dành cho những thương binh, liệt sĩ cũng như chào mừng kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.

Để có được buổi triển lãm kéo dài khoảng nửa tháng, Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh khởi động ngay từ đầu năm. Tất cả bức ảnh chọn triển lãm đều được Ban Tổ chức cân nhắc kỹ, các bước thực hiện từ tuyển chọn, in ấn, đóng khung, bố trí hình ảnh trong triển lãm đều được thực hiện cẩn trọng, chỉn chu.

Là triển lãm đầu tiên do Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh thực hiện sau quá trình dài ấp ủ nên Tiếp bước nhận được sự ủng hộ rất lớn từ hội viên. Từng hình ảnh gửi tham gia triển lãm đều được các NSNA chọn lựa cẩn thận. Kinh phí tổ chức triển lãm cũng được xã hội hóa, trong đó, có sự đóng góp của chính các hội viên Chi hội.

Theo NSNA Duy Bằng, sau khi triển lãm kết thúc, toàn bộ bức ảnh được tặng lại cho các đơn vị LLVT trong tỉnh để tổ chức các triển lãm khác. Bằng tài năng của mình, các NSNA trong tỉnh đã nói lời tri ân LLVT một cách nhẹ nhàng, đậm chất thơ./.

Mộc Châu

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tiep-buoc-su-hung-dung-nen-tho-cua-nguoi-linh-a162030.html