Tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ Việt Nam đòi nợ Thái Lan thành công

Chúng ta đã mất một năm để có sự chuẩn bị này và trong cuộc đấu ở SEA Games 32, điền kinh Việt Nam giành lại chiến thắng ở đường đua tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ.

Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ Việt Nam đã có HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ Việt Nam đã có HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phần lớn khán giả đã bỏ về sớm do trời đổ mưa lớn tại Phnom Penh (Campuchia) nên số ít người còn lại trên sân vận động Morodok Techno mới được chứng kiến nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ tranh tài đầy hấp dẫn.

Một năm trước tại SEA Games 31 trên sân nhà, chúng ta để thua đội tiếp sức của Thái Lan qua đó mất tấm HCV dù đã được dự liệu.

Năm nay tại SEA Games 32, kết quả ấy không lặp lại. Đưa vào đội hình những người đang có sự ổn định nhất phong độ là Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng, ban huấn luyện điền kinh của chúng ta tỏ rõ quyết tâm phải giành được chiến thắng.

Khởi đầu của lượt chạy là Trần Nhật Hoàng. Chân chạy người Khánh Hòa đã bứt tốc ngay từ xuất phát để rồi bỏ hẳn một quãng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Thái Lan. Khi gậy được chuyển tới người tiếp theo là Nguyễn Thị Hằng, cô gái nhỏ bé người Hà Nội tiếp tục bứt nhanh về phía trước dù các đối thủ phía sau bám đuổi khá quyết liệt. Ở cuộc trao gậy thứ ba, Trần Đình Sơn là người nhận trọng trách chạy tiếp tục và khi Sơn trao gậy ở lượt cuối cho Nguyễn Thị Huyền thì chúng ta càng tin vào khả năng chiến thắng bởi nữ tuyển thủ kỳ cựu đã bứt lên ngoạn mục lao nhanh về đích hoàn thành cuộc đấu.

Chung cuộc, đội tiếp sức của Việt Nam về nhất với tổng thành tích 3’21”270 còn Thái Lan về thứ nhì 3’23”020.

“Năm nay chúng tôi có đội hình đồng đều hơn và bố trí con người phù hợp hơn. Chúng ta lấy lại được kết quả vô địch mà bị mất ở SEA Games 31”, HLV Nguyễn Thị Bắc của tổ nội dung 400m chia sẻ ngay khi ra chúc mừng các học trò. Trong khi đó, Nguyễn Thị Huyền cho rằng “chiến thắng này là một trong những dự liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, để có được kết quả thì mọi người đã thấy từng lượt chạy mỗi người phải đảm bảo tốt nhất tốc độ không ai để tụt lại phía sau thì mới không bị bất lợi. Chúng tôi rất vui có được kết quả trên”.

Chia sẻ trên vạch đích, Trần Nhật Hoàng bày tỏ “tôi mừng lắm vì mình đã trả lại món nợ cho đội điền kinh Thái Lan. Đây là chiến thắng của tập thể đội tuyển điền kinh Việt Nam”.

Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có được tấm HCV đầu tiên ở nhóm nội dung tiếp sức tại SEA Games 32 lần này. Tính tổng thành tích vào lúc này, chúng ta đã có 3 HCV điền kinh.

MINH CHIẾN Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tiep-suc-hon-hop-4x400m-nam-nu-viet-nam-doi-no-thai-lan-thanh-cong-post688828.html