Tiết lộ bệnh tình nhưng Công vẫn không được lòng khán giả vì lý do này

Nhân vật Công không lấy được thiện cảm của khán giả dù để lộ bệnh tình nghiêm trọng.

Bộ phimGia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đang dần đi đến đoạn kết với những tình tiết cao trào, lôi cuốn. Ở diễn biến mới nhất, nhân vật Công đã (Quang Sự) đã tiết lộ căn bệnh ung thư dạ dày và giải thích nguyên nhân một mực đòi ly hôn Phương (NSƯT Kiều Anh). Những tưởng chi tiết này sẽ khiến khán giả "quay xe" ủng hộ Công, thế nhưng phản ứng của người xem lại hoàn toàn trái ngược.

Ngay từ những tập đầu của phim, Công được khắc họa là người chồng thô lỗ, cục mịch, coi trọng thể diện bản thân, không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Mãi đến tình tiết người thứ 3 xuất hiện và có con, Công mới thay đổi, chăm sóc vợ chu đáo.

Những tưởng biên kịch sẽ không cho Công màn "quay xe" nào nữa thì bỗng nhiên Phương sảy thai, Công lại quay ra nóng nảy, mất hết lý trí, lạnh nhạt đẩy vợ ra xa, khiến Phương cảm thấy mình là người có lỗi. Lúc người phụ nữ cần có sự an ủi nhất thì Công lại khiến vợ tủi thân và tổn thương hơn. Hình ảnh người chồng tốt sụp đổ hoàn toàn, khán giả ngán ngẩm quay lưng và chỉ trích phim vì thiếu tính nhân văn.

Phương và Công chia tay trong nước mắt.

Phương và Công chia tay trong nước mắt.

Để cứu vãn tình thế, biên kịch đành xây dựng tình tiết Công bị bệnh. Việc anh đòi ly hôn hay làm tổn thương Phương chỉ là cách để chị không phải chịu nỗi đau góa phụ. Chúng ta nên xin lỗi anh vì anh có bệnh nên mới làm thế? Vậy có bệnh là được làm tổn thương người khác, được đánh mất lý trí? Logic này không lấy được thiện cảm mà ngược lại, khiến người xem cảm thấy khó chịu và vô lý.

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đang chuẩn bị kết thúc sau gần nửa năm lên sóng. Bộ phim gây ra nhiều tranh cãi khi cố tình kéo dài số tập và thêm thắt những tình tiết dườm dà, lê thê.

Làng Trong Phố tập 18: Mến vừa lên phố đã ngồi nhậu cùng 'tiểu tam' Nhung

Thanh Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tiet-lo-benh-tinh-nhung-cong-van-khong-duoc-long-khan-gia-vi-ly-do-nay-202308231533328675.html