Tình nghĩa mãi đong đầy

Kỷ niệm với nhà văn Lê Lựu

(Được tin nhà văn Lê Lựu vừa “xa cõi tạm” vào 16 giờ ngày 9/11/2022 tại quê nhà thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sau nhiều năm lâm bệnh. Ông sinh năm 1942).

* *
*

Tôi và nhà văn Lê Lựu cùng quê huyện Khoái Châu, cùng ở bên dòng sông Hồng cuộn chảy. Ngày tôi học cấp 2 trường huyện, tôi được lưu trú trong cơ quan Ủy ban hành chính huyện nên được anh Lê Nhiễm (anh ruột của Lê Lựu) rất quý, nên tôi thân với anh Lê Lựu từ đó.

Tác giả và nhà văn Lê Lựu (ngồi giữa). Ảnh tư liệu

Sau này, tôi và anh Lê Lựu cùng công tác tại Hà Nội, càng thân quý nhau hơn. Tuy anh là nhà văn nổi tiếng nhưng sống chân tình, giản dị. Tôi quý anh ở sự chân tình với bạn bè.

Lê Lựu là bậc đàn anh của tôi, lại là nhà văn tài năng, nhưng anh luôn coi tôi như người bạn tâm giao. Anh và tôi là những học sinh ít ỏi của Trường cấp 2 huyện Khoái Châu (Hưng Yên) nên gần như anh trở thành “thủ lĩnh” của những cuộc gặp gỡ, hội thảo. Bằng tài khéo thuyết khách của anh mà ngày 19/2/1994, huyện Khoái Châu đã đứng ra tổ chức Hội thảo “Học sinh Khoái Châu xây dựng quê hương”. Buổi hội thảo rất hoành tráng. Buổi tối đốt lửa trại và văn nghệ tưng bừng. Nhưng kết quả không như ý muốn vì chương trình rất… lãng mạn kiểu học trò và nhà văn tự vạch ra. Tôi cũng rất quý mến và thân tình với gia đình con gái của anh là Lê Thị Lương, nguyên là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu. Tôi rất thương anh khi hàng chục năm nay vì căn bệnh cao huyết áp phải gắn liền với giường bệnh.

Tôi nghĩ, khi nhìn vào nhà văn thì ta hãy nhìn vào tác phẩm mà họ để lại cho đời. Tiểu thuyết “Thời xa vắng” là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác văn chương của nhà văn Lê Lựu cũng như nền văn học nước nhà. Tôi cũng rất vui khi cùng Lê Lựu thường có những buổi nói chuyện với đạo diễn Hồ Quang Minh khi anh làm đạo diễn bộ phim “Thời xa vắng”. Ngày 15/4/2022, trong buổi tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper tại Trụ sở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã tặng Đại sứ Mỹ tiểu thuyết “Thời xa vắng” của nhà văn Lê Lựu.

Nhưng không chỉ có tiểu thuyết “Thời xa vắng”, nhà văn Lê Lựu còn có những tiểu thuyết, những tập ký cũng rất nổi tiếng khác như “Sóng ở đáy sông”, “Mở rừng”, “Đại tá không biết đùa” và nhiều tập truyện ký khác.

Nghe tin nhà văn Lê Lựu “thành mây trắng”, tôi không khỏi bàng hoàng và lòng đượm buồn vì từ nay, tôi đã mất đi một người anh, người bạn tâm giao, một nhà văn tài năng của quê hương Hưng Yên và của nước Việt Nam mến yêu.

Hữu Tính

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/van-hoa/202211/ky-niem-voi-nha-van-le-luu-tinh-nghia-mai-dong-day-0fe3bdd/