Tình người giữa biển khơi

Câu chuyện thuyền trưởng Mai Văn Dũng (sinh năm 1974) và các bạn thuyền trên con tàu QT 92129 TS sẵn sàng cắt lưới, tài sản lớn của mình để nhanh chóng đến cứu 7 thuyền viên người Nghệ An gặp nạn trên biển xảy ra từ giữa tháng 11/2019, nhưng đến nay vẫn được người dân vùng Đông huyện Gio Linh truyền tai nhau, vì tinh thần nghĩa hiệp, tương thân tương ái và dũng cảm cứu người.

 Anh Dũng (bên trái) cùng bạn thuyền chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ảnh: Trần Tuyền

Anh Dũng (bên trái) cùng bạn thuyền chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ảnh: Trần Tuyền

Năm 2006, anh Mai Văn Dũng đóng một con tàu vỏ gỗ đánh bắt xa bờ với số vốn 2 tỉ đồng. Đến đầu năm 2018, anh nâng cấp con tàu lên 700CV, với đầy đủ trang thiết bị, ngư lưới cụ hành nghề lưới rê bùng nhùng, tổng trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Tàu của anh có 7 bạn thuyền, đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và Vịnh Bắc bộ.

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 16/11/2019, tàu cá QT 92129 TS của anh Dũng đang kéo lưới tại ngư trường Cồn Cỏ, có vị trí 17,20 độ vĩ Bắc; 107,11 độ kinh Đông thì nhận được tín hiệu cầu cứu của một tàu đang bị nạn cách tàu anh Dũng khoảng 6 hải lí, cần được hỗ trợ. Sau khi nhận được tin cầu cứu, thuyền trưởng Mai Văn Dũng nhanh chóng cắt phần lưới chưa được kéo lên để kịp thời cứu tàu gặp nạn. “Khi nghe tin này, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm cách nào để đến cứu được tàu gặp nạn nhanh nhất. Vàng lưới bùng nhùng của tàu chúng tôi dài hơn 12.000 m, lúc đó còn khoảng hơn 3.700 m đang nằm dưới biển. Ngặt nỗi tàu chúng tôi lúc đó đang kéo lưới nên không còn cách nào khác là phải cắt lưới đi. Thế là tôi với lấy con dao lao tới cắt lưới. Lúc cắt lưới, vì vội vàng và thuyền dằn xóc nên 2 ngón tay của tôi bị dao cắt sâu, sau đó phải khâu vài mũi”, anh Dũng kể.

Lúc tàu anh Dũng đến được vị trí tàu gặp nạn thì thấy 7 ngư dân đều trú ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang trôi lênh đênh trên biển. Lập tức, tàu anh Dũng tiếp cận và vớt các ngư dân gặp nạn lên tàu rồi sơ cứu những người này; trong đó có 1 người bị đuối nước rất nguy kịch. Sau khi cứu thành công 7 người bị nạn, anh Dũng cho tàu quay lại vị trí cũ tìm lưới thì vàng lưới của anh đã bị trôi dạt, ước tính thiệt hại gần 30 triệu đồng. Đến 14 giờ cùng ngày, tàu anh Dũng vào đến bờ và bàn giao những người bị nạn cho Đồn Biên phòng Triệu Vân, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong. “Khi các thuyền viên bị nạn đã khỏe mạnh trở lại và được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân chăm sóc, chúng tôi mới an lòng và thấy hạnh phúc vì đã kịp thời cứu các anh vào bờ an toàn”, anh Dũng nói.

Tại Đồn Biên phòng Triệu Vân, sau khi được tàu anh Dũng cứu vào bờ an toàn, anh Lê Hồng Nhung (sinh năm 1987), trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, thuyền trưởng của tàu cá NA 97678 TS kể lại, rạng sáng ngày 16/11, tàu của anh đang đánh bắt thủy sản ở vùng biển Quảng Trị thì xảy ra tai nạn. Lúc đó, toàn bộ thuyền viên đang kéo lưới ở phía mũi tàu còn anh Nhung đang ở trong buồng lái thì phát hiện khói bốc lên từ khoang máy. Anh Nhung lập tức hô hoán bạn thuyền thắt lưới lại rồi tiến hành dập lửa. Tiếp đó, anh Nhung dùng bộ đàm, mở tần số A25 gọi cầu cứu thì gặp anh Dũng. Ngọn lửa ngày càng bùng lên dữ dội nên anh Nhung chỉ kịp lấy các giấy tờ trên tàu rồi cùng các bạn thuyền mặc áo phao nhảy xuống biển thoát thân. Sau một hồi vật lộn với sóng dữ, anh Nhung cùng các bạn thuyền được tàu anh Dũng tìm thấy và vớt lên tàu rồi tiến hành sơ, cấp cứu. “May mắn lúc đó có tàu anh Dũng tới kịp thời chứ không thì tính mạng của tôi và các anh em bạn thuyền chưa biết sẽ ra sao. Giữa biển khơi, chỉ cần vài phút là có thể bị trôi dạt hàng hải lí. Trong lúc đó, các bạn thuyền bị trôi ra mỗi người một phía, sức khỏe yếu dần đi. Tàu của chúng tôi thì sau đó bị chìm. Sau khi cứu chúng tôi lên tàu an toàn, tàu anh Dũng đưa chúng tôi vào bờ và chúng tôi được các anh bộ đội biên phòng thăm khám, ổn định sức khỏe”, anh Nhung nhớ lại.

Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân, Đại úy Nguyễn Như Vui cho hay, lúc 7 giờ sáng ngày 16/11/2019, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc có tàu gặp nạn trên biển. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị chủ động liên lạc với các tàu cá trên địa bàn. Đến 9 giờ sáng cùng ngày thì nhận được tin báo từ thuyền trưởng Mai Văn Dũng, chủ tàu cá QT 92129 TS đã cứu được những người gặp nạn. Đến 14 giờ 30 phút, tàu cá của anh Dũng cập Cảng Cửa Việt sau đó đồn tiếp nhận 7 thuyền viên của tàu cá NA 97678 TS do anh Lê Hồng Nhung làm thuyền trưởng.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương và Hội Nông dân các cấp đã lập tờ trình, báo cáo đề xuất Hội Nông dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã về tận Cảng cá Cửa Việt để gặp gỡ, động viên và tặng bằng khen cho tập thể tàu cá QT 92129 TS và cá nhân anh Mai Văn Dũng vì có thành tích cứu người bị nạn trên biển. Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt Trần Đình Cảm cho biết: “Hành động cao cả của thuyền trưởng Mai Văn Dũng sẵn sàng cắt lưới để cứu người gặp nạn trên biển rất đáng tuyên dương, khen thưởng và cần nhân rộng. Đây là nguồn động viên, khích lệ các ngư dân tích cực bám biển vươn khơi và nêu cao tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi đánh bắt thủy sản trên biển. Anh Dũng có người anh trai là Mai Văn Dàn, hiện đang công tác tại Ban Quản lí bãi tắm Cửa Việt. Anh Dàn cũng thường xuyên cứu nhiều người bị gặp nạn, đuối nước”.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=144734