Tinh thần đoàn kết

Sau cơn bão số 3 (Yagi), sáng 7-9, thấy cạnh cửa nhà mình có mấy cây bị bật gốc, gãy đổ ngổn ngang qua đường, ông Thịnh ở phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) liền bảo con trai:

- Con sang xưởng mộc nhà chú Tú ở Đức Giang mượn cho bố cái cưa về đây. Bố con mình cắt cây đổ cho gọn gàng.

- Vâng, xong hôm nay con cùng mấy bạn đoàn viên đi dọn cây đổ ở quanh khu nhà mình luôn bố ạ - con ông Thịnh đáp.

- Ừ, thế thì tốt con ạ, gió bão to quá, cây bật gốc nhiều, công nhân bên cây xanh vất vả mà không hết việc - ông Thịnh đồng tình.

Thấy bố con ông Thịnh tự giác cắt cành cây to đổ ra đường, mấy người hàng xóm liền hưởng ứng chung tay. Người thì thu gom cành cây để gọn gàng, người quét lá cho vào túi rác. Một lúc sau, khu phố nhỏ đã gọn gàng, sạch sẽ hơn, các phương tiện đi lại thêm thuận tiện.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cảm thấy ấm lòng. Cơn bão số 3 đi qua để lại nhiều thiệt hại nặng nề nhưng cũng trong hoạn nạn, tinh thần tự giác, hỗ trợ nhau càng trở nên mạnh mẽ, tô đậm thêm truyền thống đoàn kết đáng quý của dân tộc ta.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-than-doan-ket-678648.html