Tổ chức trang trọng lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (TP Tuy Hòa), Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh và Sở LĐ-TB-XH tỉnh long trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7).

Các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sĩ trong tỉnh tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kính cẩn dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: KIỀU MY

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kính cẩn dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: KIỀU MY

Mở đầu lễ thắp nến tri ân, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã dâng hoa, hương lên Đài tưởng niệm trung tâm; đồng thời thắp sáng nến trên các phần mộ liệt sĩ. Tiếp theo đó, các ca sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Sao Biển đã mang đến một không khí hào hùng nhưng cũng đầy xúc động với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Đồng đội ơi”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh và người có công với nước với những hy sinh cao cả và những đóng góp to lớn đối với quê hương, đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tỉnh Đoàn tặng quà cho con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: KIỀU MY

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tỉnh Đoàn tặng quà cho con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: KIỀU MY

Điểm qua những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” mà Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân đã làm được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Dù cuộc sống vật chất có đầy đủ đến đâu cũng không thể bù đắp những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Chỉ có lòng biết ơn, tình yêu thương và đạo nghĩa dân tộc là trường tồn cùng đất nước”.

Đồng chí Phạm Đại Dương kêu gọi các cấp, ngành và đoàn thể, nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; dành nhiều tình cảm, trách nhiệm hơn nữa tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...

Thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh đoàn Phan Xuân Hạnh phát biểu và xin hứa sẽ kế thừa sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tuyệt đối trung thành với ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên sẽ quyết tâm rèn luyện, xây dựng lý tưởng cao đẹp, hoài bão lớn để đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển, sẵn sàng xung kích, tình nguyện đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng và nhân dân yêu cầu, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Đoàn viên, thanh niên thắp sáng nến trên các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: KIỀU MY

Đoàn viên, thanh niên thắp sáng nến trên các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: KIỀU MY

Sau đó, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỏa ra thắp nến, hương và đặt hoa tươi trên hơn 6.100 phần mộ của các liệt sĩ. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao 32 suất quà cho các học sinh là con cháu của các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 600.000 đồng.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Đồng đội ơi” tại lễ thắp nến tri ân - Ảnh: KIỀU MY

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Đồng đội ơi” tại lễ thắp nến tri ân - Ảnh: KIỀU MY

Tối cùng ngày, các huyện, thị đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài chiến công… ở địa phương.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/224898/to-chuc-trang-trong-le-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si.html