Tò mò cuộc sống ở ngôi làng 'biệt lập' với thế giới bên ngoài

Tại Bulgaria có một ngôi làng 'biệt lập' với thế giới bên ngoài, vẫn sống trong cảnh không có điện, không dùng điện thoại hay internet.

Odrintsi, một ngôi làng nhỏ ở Bulgaria, giáp biên giới với Hy Lạp. Ban đầu, ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài này chỉ có hai người sinh sống là cụ hưu trí Ruska Dimitrova, 85 tuổi và Flado, một người chăn nuôi động vật. Ảnh: Al Jazeera.

Odrintsi, một ngôi làng nhỏ ở Bulgaria, giáp biên giới với Hy Lạp. Ban đầu, ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài này chỉ có hai người sinh sống là cụ hưu trí Ruska Dimitrova, 85 tuổi và Flado, một người chăn nuôi động vật. Ảnh: Al Jazeera.

Sau đó khi những người Đức tới đây sinh sống, dân số của ngôi làng đã tăng thêm 14 người lớn và 5 trẻ em. Họ mua 8 ngôi nhà bị bỏ hoang và sửa sang lại để ở. Sau đó, những người này còn thuê hơn 100 ha đất canh tác và chăn nuôi. Cuộc sống ở ngôi làng này được ví như đời sống từ hàng thế kỷ trước.

Sau đó khi những người Đức tới đây sinh sống, dân số của ngôi làng đã tăng thêm 14 người lớn và 5 trẻ em. Họ mua 8 ngôi nhà bị bỏ hoang và sửa sang lại để ở. Sau đó, những người này còn thuê hơn 100 ha đất canh tác và chăn nuôi. Cuộc sống ở ngôi làng này được ví như đời sống từ hàng thế kỷ trước.

Người dân ở ngôi làng cô lập này vẫn sống trong cảnh không có điện, không máy móc cơ giới, không có các thiết bị điện tử như điện thoại di động và internet. Thói quen hàng ngày của người dân là ngồi thiền định, làm việc và thảo luận về ý nghĩa của cuộc sống.

Người dân ở ngôi làng cô lập này vẫn sống trong cảnh không có điện, không máy móc cơ giới, không có các thiết bị điện tử như điện thoại di động và internet. Thói quen hàng ngày của người dân là ngồi thiền định, làm việc và thảo luận về ý nghĩa của cuộc sống.

Ngày nay, cộng đồng này vẫn duy trì một cuộc sống tự cung tự cấp và ngôi làng hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Ngày nay, cộng đồng này vẫn duy trì một cuộc sống tự cung tự cấp và ngôi làng hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài.

“Chúng tôi không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến thế giới phương Tây và việc khai thác nguồn tài nguyên của Trái đất. Chúng tôi muốn tái hòa đồng với thiên nhiên”, Jurgen Hummes, người đứng đầu của ngôi làng cho biết.

“Chúng tôi không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến thế giới phương Tây và việc khai thác nguồn tài nguyên của Trái đất. Chúng tôi muốn tái hòa đồng với thiên nhiên”, Jurgen Hummes, người đứng đầu của ngôi làng cho biết.

Ông Jurgen, 59 tuổi, một người đàn ông với mái tóc trắng, bộ râu dài và quanh cổ đeo một bộ bùa hộ mệnh, tự cho mình là người chữa bệnh và là phù thủy. Ông tuyên bố sẽ tiếp xúc trực tiếp với “thế giới tâm linh”.

Ông Jurgen, 59 tuổi, một người đàn ông với mái tóc trắng, bộ râu dài và quanh cổ đeo một bộ bùa hộ mệnh, tự cho mình là người chữa bệnh và là phù thủy. Ông tuyên bố sẽ tiếp xúc trực tiếp với “thế giới tâm linh”.

Tại một thời điểm nào đó, Jurgen đã chữa lành được hầu hết các bệnh tật cho người dân trong làng với sự trợ giúp của thiền định và thảo dược.

Tại một thời điểm nào đó, Jurgen đã chữa lành được hầu hết các bệnh tật cho người dân trong làng với sự trợ giúp của thiền định và thảo dược.

Anna, 26 tuổi, sống tại ngôi làng cùng với chồng và hai con. Con trai Micha của cô, 2 tuổi, được sinh ra ở Togo với sự giúp đỡ của một bà đỡ, trong khi bé Nora được sinh ra ở Odrintsi 6 tháng trước mà không có bất kỳ hỗ trợ y tế nào. “Thiên nhiên là nguồn sức mạnh và nguồn cảm hứng của tôi”, Anna nói.

Anna, 26 tuổi, sống tại ngôi làng cùng với chồng và hai con. Con trai Micha của cô, 2 tuổi, được sinh ra ở Togo với sự giúp đỡ của một bà đỡ, trong khi bé Nora được sinh ra ở Odrintsi 6 tháng trước mà không có bất kỳ hỗ trợ y tế nào. “Thiên nhiên là nguồn sức mạnh và nguồn cảm hứng của tôi”, Anna nói.

Mặc dù có sự nghiệp thành công, nhà lầu, xe hơi đầu đủ nhưng Simone (45 tuổi) đã bỏ đến ngôi làng này để chăn nuôi. Cô từng hiệu trưởng trường nhưng cảm thấy việc giảng dạy không mang lại niềm vui. Hàng ngày, cô thả đàn cừu và dê ra ngoài đồng ruộng…

Mặc dù có sự nghiệp thành công, nhà lầu, xe hơi đầu đủ nhưng Simone (45 tuổi) đã bỏ đến ngôi làng này để chăn nuôi. Cô từng hiệu trưởng trường nhưng cảm thấy việc giảng dạy không mang lại niềm vui. Hàng ngày, cô thả đàn cừu và dê ra ngoài đồng ruộng…

Kathi, 33 tuổi, từng là một trợ lý quản lý trong một công ty môi trường, từng bị các cuộc tấn công hoảng loạn và lo lắng. Cô cho biết, ông Jurgen đã chữa lành bệnh cho cô thông qua thiền định và các loại thảo mộc.

Kathi, 33 tuổi, từng là một trợ lý quản lý trong một công ty môi trường, từng bị các cuộc tấn công hoảng loạn và lo lắng. Cô cho biết, ông Jurgen đã chữa lành bệnh cho cô thông qua thiền định và các loại thảo mộc.

Một trong tám căn nhà trong làng đã được cải tạo. Hầu hết các vật liệu mà họ sử dụng đều lấy từ các tòa nhà còn sót lại trong làng.

Một trong tám căn nhà trong làng đã được cải tạo. Hầu hết các vật liệu mà họ sử dụng đều lấy từ các tòa nhà còn sót lại trong làng.

Đây là nhà xưởng mà cộng đồng trong làng mua lại. Họ muốn có thể dệt tất cả quần áo của họ ở đây. “Có thể sử dụng máy móc cũ như thế này là những kiến thức cần được lưu giữ và truyền lại”, bà Gabi, 60 tuổi chia sẻ.

Đây là nhà xưởng mà cộng đồng trong làng mua lại. Họ muốn có thể dệt tất cả quần áo của họ ở đây. “Có thể sử dụng máy móc cũ như thế này là những kiến thức cần được lưu giữ và truyền lại”, bà Gabi, 60 tuổi chia sẻ.

Thảo Nguyên (Theo Al Jazeera)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/to-mo-cuoc-song-o-ngoi-lang-biet-lap-voi-the-gioi-ben-ngoai-1888833.html