Tôi bị bệnh gì khi mới 40 tuổi đã sợ 'gần gũi' chồng?

Gần 1 năm lại đây không biết mắc căn bệnh gì mà tôi rất sợ gần gũi chồng. Mỗi lần chiều chồng, tôi cảm thấy như bị đày đọa, phải cố gắng lắm nhưng cũng không thể nào đáp ứng được

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời học cấp 3 rồi lên đại học. Sau gần 10 năm yêu nhau chúng tôi làm đám cưới. Đến nay chúng tôi đã có gần 25 năm yêu nhau và chưa bao giờ tôi có ý nghĩ có người khác ngoài chồng. Tôi yêu anh ấy và chồng tôi cũng vậy, mẹ con tôi là tất cả đối với anh ấy.

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi được nhiều người ngưỡng mộ với con cái ngoan ngoãn, chồng kiếm được tiền và chiều chuộng vợ hết mực. Tôi không mong gì hơn cuộc sống như hiện tại.

Chồng tôi năm nay mới 40 tuổi, để anh ấy như thế này mãi chính tôi cũng cảm thấy áy náy (ảnh minh họa)

Chồng tôi năm nay mới 40 tuổi, để anh ấy như thế này mãi chính tôi cũng cảm thấy áy náy (ảnh minh họa)

Nhưng gần 1 năm lại đây không biết mắc căn bệnh gì mà tôi rất sợ gần gũi chồng. Mỗi lần chiều chồng tôi cảm thấy như bị đày đọa, tôi phải cố gắng lắm nhưng cũng không thể nào đáp ứng được. Chồng tôi tâm lý nên cũng không ép tôi nếu tôi không thực sự sẵn sàng. Anh ấy tin tôi nên không bao giờ nghi ngờ chuyện tôi có ai khác mà chán chồng.

Tôi đã đi khám, bác sỹ đã cho thuốc nhưng uống mấy tháng nay tình hình không cải thiện. Bác sỹ nói chuyện này tôi phải thực sự để tinh thần thoải mái nhưng thú thật tôi không hề lo lắng chuyện gì, tôi chỉ mong có cuộc sống với người chồng như thế là may mắn lắm rồi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết tôi bị sao nữa, nếu cứ kéo dài tình trạng như thế này trong khi chồng tôi đang độ tuổi sung mãn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Dù có yêu thương tôi đến mấy nhưng không biết anh ấy có đủ kiên nhẫn và yêu thương vợ không. Mà chồng tôi năm nay mới 40 tuổi, để anh ấy như thế này mãi chính tôi cũng cảm thấy áy náy.

Tiểu My/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/toi-bi-benh-gi-khi-moi-40-tuoi-da-so-gan-gui-chong-post1058965.vov