Tôi hiểu ra rồi!

Thấy ông Tính bước vào sân, ông Tùng nói vọng ra: - Ông còn đến nhà tôi làm gì nữa? Ông phê bình, phản biện, làm tôi mất mặt trước chi bộ chưa đủ à?

- Ông bình tĩnh đã nào! Chính vì sợ ý kiến của tôi tại buổi sinh hoạt chi bộ không đồng ý đưa cậu Huy vào diện xét kết nạp Đảng ngay trong năm nay khiến ông hiểu sai, làm mất tình cảm anh em của chúng ta, nên tôi mới đến gặp ông để nói lại cho rõ.

- Thôi! Ông không phải trình bày gì nữa! Những gì ông nói ở buổi sinh hoạt hôm nay là quá đủ rồi! Tôi cảm ơn những đóng góp đầy tính “chiến đấu”, tinh thần “xây dựng” của ông.

Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Ông Tùng cố tình nhấn mạnh, kéo dài từ “chiến đấu”, “xây dựng”, rồi quay lưng bước vào nhà. Nhưng mặc kệ, ông Tính vẫn tủm tỉm cười bước theo, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi tự tay rót nước cho mình và người bạn đồng ngũ. Nhấp xong chén trà, ông Tính tâm tình:

- Thực ra tôi thấy cậu Huy là người có học vấn cao, gia đình cơ bản. Nhưng ông thấy đấy, từ lúc thanh niên đến giờ, cậu ấy hết đi học rồi đi làm ăn xa, thảng hoặc mới về nhà, không tham gia sinh hoạt đoàn thể gì và hầu như không tiếp xúc, trò chuyện với bà con làng xóm. Nay cậu ấy vừa về quê sinh sống được vài bữa, chưa rõ động cơ, mục đích thế nào mà chúng ta đã vội vàng đưa vào diện bồi dưỡng, giới thiệu để kết nạp Đảng, như vậy là vội vàng, “đốt cháy giai đoạn”. Có thể các đảng viên nể ông nên im lặng, không phản đối. Nhưng kết nạp Đảng dễ dãi kiểu ấy sẽ dễ dẫn đến sai lầm, nảy sinh các ý kiến trái chiều, tạo tiền lệ không tốt.

- Nhưng ông thấy, chi bộ ta mấy năm nay có kết nạp được đảng viên nào đâu? Nếu cứ “xét nét” như các ông thì bao giờ mới bổ sung được đội ngũ đảng viên trẻ, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra? Người ta có nguyện vọng là được rồi...

- Tôi hiểu suy nghĩ của người đứng đầu chi bộ như ông. Nhưng theo tôi, nếu vội vàng xét kết nạp người không rõ chí hướng, chưa có đóng góp, không tham gia sinh hoạt tổ chức quần chúng vào Đảng thì sẽ làm giảm sức mạnh của tổ chức đảng, nguy cơ vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ. Chẳng may sự việc này bị người xấu tung lên mạng xã hội, kèm theo những lời bình luận quy chụp, suy diễn để chống phá thì không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của ông và chi bộ ta đâu.

Nghe ông Tính nói vậy, ông Tùng đăm chiêu ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lời:

- Thú thật, tôi chưa nghĩ đến tình huống đó, giờ thì hiểu ra rồi. Đúng là bây giờ có rất nhiều đối tượng xấu, chỉ chờ mình có những hành động, quyết định không đúng để lợi dụng xuyên tạc, bôi xấu nhằm làm giảm uy tín của Đảng. Chúng ta không thể chủ quan được. Tôi sẽ gặp gỡ, trao đổi lại với cậu Huy, định hướng phấn đấu cho cậu ấy, rồi ta bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, đợi khi nào cậu ấy có đầy đủ phẩm chất, tiêu chí thì kết nạp sau cũng chưa muộn, ông nhỉ!

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/toi-hieu-ra-roi-709128