'Tối thứ ba nhé…'

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) giúp người hâm mộ ấm lòng trong thời tiết giá lạnh. Một chiến thắng không chỉ có giá trị về mặt điểm số, ngôi đầu bảng mà còn giúp thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo thêm tự tin, hưng phấn trước cuộc tiếp đón đội tuyển Thái Lan.

Việt Nam-UAE tựa như những thước phim quay chậm. Cả ta lẫn bạn đều chơi chậm, chắc. Đội bóng đến từ Tây Á có vẻ cóng, khớp khi thi đấu trên sân Mỹ Đình. Thất bại 1-2 trước Thái Lan ở lượt trận trước đó khiến thầy trò HLV Bert van Marwijk bị tâm lý khi thi đấu với Việt Nam. UAE hóa ra không mạnh như chúng ta tưởng. Có thể bạn vẫn là một thế lực ở Tây Á nhưng chắc chắn đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hay dưới thời HLV Park Hang-seo.

Chiến thắng này không chỉ đưa đội nhà lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), mà còn là món quà đội tuyển Việt Nam gửi tặng tới người hâm mộ, gửi tới thầy Park sau bản gia hạn hợp đồng 3 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

 Tiến Linh - người hùng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Tiến Linh - người hùng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Trước trận đấu này, VFF và thầy Park đều vui mừng với bản gia hạn hợp đồng. Phía bên kia, chiến lược gia Bert van Marwijk lại có những bất đồng với Liên đoàn Bóng đá UAE. Thiên thời đã không đứng về phía đội khách, khi chủ nhà Việt Nam sớm nắm lấy địa lợi và nhân hòa.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối 14-11 thực tế là một trận cầu tương đối khó xem, có ít pha phối hợp làm nổ tung cầu trường nhưng chỉ cần một bàn thắng của Tiến Linh là quá đủ.

Triết lý bóng đá của thầy Park luôn là thế: Chậm, chắc, an toàn. Chậm có nghĩa là trôi chảy, trôi chảy có nghĩa là nhanh. Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải… đều nhanh hơn các cầu thủ UAE một bàn chân trong những tình huống tranh chấp. Trận đấu tựa như màn tỷ thí giữa hai võ sĩ quyền Anh hạng nặng, nếu bên nào bị dính đòn, dù chỉ là một cú đấm cũng khó lòng gượng dậy. Các thành viên UAE sau khi lĩnh cú đòn của Tiến Linh đã tỏ ra mệt nhọc trong cả những bước chạy lẫn suy nghĩ. Chơi thiếu người tất khó đá nhưng không ngờ UAE lại yếu đuối đến vậy trong hiệp hai. Phần vì thầy Park sớm đọc vị Bert van Marwijk; phần vì những Ahmed Khalil, Yousef Yaber, Al Hassan… bị đoàn quân áo đỏ phong tỏa, đánh chặn từ xa nên đội bạn không có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tối 14-11, quán xá ở Hà Nội đến là đông vui. Mọi người vừa ăn lẩu, uống bia, vừa nhâm nhi chén rượu vừa thưởng thức màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo. Một trận đấu chất lừ về chuyên môn khiến đội bạn choáng váng.

Người Thái còn choáng hơn khi thua ngược 1-2 trên sân Malaysia. Hai bàn thắng của Malaysia được ghi trong hoàn cảnh hàng thủ đội khách có phần hớ hênh. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Akira Nishino tuyên bố Thái Lan sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Sau khi trắng tay trên sân Bukit Jalil, ông thầy Nhật Bản lại tuyên bố rằng sẽ gỡ gạc lại ở Mỹ Đình vào tối 19-11.

Đại chiến Việt Nam-Thái Lan đang chờ người hâm mộ ở phía trước. HLV Park Hang-seo đã đúng khi nhận định trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: “Bảng G đâu chỉ có UAE, còn đó Thái Lan, Malaysia, đội nào cũng nguy hiểm”.

Giờ thì các đội bóng trong bảng G đang phải ngước nhìn Việt Nam đĩnh đạc trên ngôi đầu bảng với 10 điểm. Sau mỗi trận đấu, người hâm mộ lại vững tin hơn vào hành trình của đội nhà. World Cup có thể là một hành trình xa xôi, diệu vợi nhưng chí ít, người hâm mộ đang thăng hoa cùng giấc mơ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022.

Rạng sáng 15-11, bên những quán trà nóng vỉa hè ở chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), những người nông dân không vội bán hàng như mọi khi, đàn ông túm năm, tụm ba bên chén nước chè nóng, bình luận liên hồi về chiến thắng của đội nhà trước UAE. Các bà, các chị đi chợ thì hỏi nhau: “Tiến Linh là cậu nào ý nhỉ?”. Trong khi đó, mấy thanh niên bán hoa hẹn nhau: “Tối thứ ba nhé!”.

THU HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/toi-thu-ba-nhe-602487