Tottenham đang thực sự khủng hoảng

Ngoại hạng Anh mới trôi qua được 3 vòng đấu nhưng với những gì đã thể hiện, gà trống Tottenham khiến cho giới mộ điệu lo lắng rất nhiều. 3 trận đấu, 1 thắng, 1 hòa và gần nhất là 1 thua, đoàn quân của HLV Pochettino thực sự đang mất vị thế của một ông lớn tại xứ sở sương mù.

Các nhà đương kim Á quân Champions League 2018 - 2019 đang trình diễn một bộ mặt tệ hại ở Premier League. Ngày ra quân, họ phải rất vất vả mới giành chiến thắng trước tân binh Aston Villa. Ở lượt đấu thứ 2, bằng may mắn và sự trợ giúp của VAR đã giúp họ thoát thua trước Manchester City. Nhưng sự bạc nhược hiện rõ nhất ở trận thua 0 - 1 ngay trên sân nhà trước Newcastle United.

Harry Kane và các đồng đội có trận thua muối mặt ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty

Nhìn lại trận đấu, Tottenham bố trí sơ đồ tấn công có chiều sâu và chào đón sự trở lại của ngôi sao Son Heung-min. Những tưởng điều đó sẽ giúp đại diện thành London áp đảo đối thủ và sẽ có trận thắng tưng bừng. Nhưng không, mọi thứ chỉ là giả thiết bởi thực tế trên sân các học trò của HLV Pochettino thi đấu thiếu sự sáng tạo, thiếu gắn kết và không có đột biết. Harry Kane gần như mất hút trước hàng phòng ngự của "những chú Chim Chích chòe". Lamela được trao cơ hội nhưng cũng nhạt nhòa. Lucas Moura thì thi đấu dưới phong độ, minh chứng rõ nhất là việc tiền đạo từng xé lưới Man City để đưa Tottenham vào chung kết Champions League mùa giải trước đã đệm bóng lên trời khi cách khung thành chỉ khoảng 5 mét trong tình cảnh mà Tottenham đang bị dẫn 0 - 1 và thời gian thi đấu không còn nhiều.

Son Heung-min trở lại nhưng không thể giúp Tottenham có điểm. Ảnh: Getty

Ở hàng tiền vệ của Tottenham, nơi luân chuyển và phát động tấn công thì gần như bị phong tỏa và bóp nghẹt bởi những cầu thủ cơ bắp của Newcastle. Việc để cho Eriksen ngồi dự bị hơn 60 phút đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sáng tạo trong lối chơi của Gà trống. Khi tiền vệ người Đan Mạch được tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2, dù rất cố gắng nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được hơn bởi khi đó mọi thứ đã lạc nhịp và ngoài tầm kiểm soát.

Tuyến phòng ngự, Daniel Rose là người gián tiếp trao cơ hội duy nhất cho tiền đạo đối phương để cầu thủ số 9 Joelinton tận dụng thời cơ hạ gục thủ thành Lloris mang về bàn thắng khiến cho cầu trường Tottenham Stadium câm lặng.

Joelinton ghi bàn duy nhất đánh sập Totteham Stadium. Ảnh: Getty

Đánh giá về giai đoạn đầu của mùa giải, HLV Pochettino không thể dấu được sự buồn bã, ông cho biết: "Chúng tôi đã gặp khá nhiều áp lực khi mùa giải mới bắt đầu, một số trụ cột vắng mặt vì chấn thương và bị treo giò. Khi họ trở lại thì cũng chưa thể hòa nhập ngay với đội bóng. Thành tích không tốt vừa qua là mình chứng cho điều đó. Tôi và các học trò cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa."

Tottenham đang cho thấy sự khủng hoảng. Ảnh: Getty

Chỉ có được 4 điểm sau 3 lượt trận, Tottenham Hotspur đang thực sự cho thấy sự khủng hoàng. Và nếu không có những điều chỉnh hợp lý, họ sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn ở chặng đường sắp tới. Gần nhất sẽ là chuyến hành quân đầy bão táp đến Emirates gặp Arsenal.

Hoàng Dương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tottenham-dang-thuc-su-khung-hoang-post67050.html