Trần Quốc Cường: Dù khuyết tật, vẫn miệt mài lao động

Từ ngày làm việc ở Công ty Sắt thép Châu Ngọc Quyên, anh Trần Quốc Cường là một người khuyết tật có nhiều cơ hội phát huy năng lực và cảm nhận rõ con đường phát triển bền bỉ cho cuộc sống bản thân mình nhiều hơn so với trước đây phải thay đổi nhiều công việc.

Nỗi mất mát đầu đời

Anh Trần Quốc Cường sinh năm 1984, từng làm nhân viên thống kê và hiện nay là bảo vệ cho Công ty TNHH Sắt thép Châu Ngọc Quyên tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Anh Cường đang điều khiển các phương tiện ra vào công ty

Anh Cường đang điều khiển các phương tiện ra vào công ty

Khi còn nhỏ anh bị sốt rất nặng, dẫn đến bị teo cơ nửa người bên trái. Sau cơn bệnh nặng này mặc dù rất may mắn qua khỏi nhưng anh đã vĩnh viễn trở thành người khuyết tật, gia đình không tránh khỏi buồn bã khi nghĩ đến tương lai của anh. Vậy mà, anh Cường lớn lên vẫn đi học như bao trẻ em khác và hoàn thành chặng đường học tập của mình không thua kém một người bình thường nào.

Nỗ lực xây dựng công việc cho tương lai

Năm 18 tuổi, lúc mới bắt đầu đi làm, anh Cường theo ông chú chuyên thầu công trình xây dựng làm la phông trần thạch cao. Ai cũng nghĩ tay chân anh như vậy thì hoạt động sẽ rất khó khăn, vậy mà có những lúc thiếu thợ anh còn leo lên giàn giáo để làm thay. Sau nhiều năm làm công nhân thì anh xin vào Công ty Sắt thép Châu Ngọc Quyên làm việc đến nay đã gần 12 năm. Với tinh thần học hỏi, nỗ lực không ngừng, anh Cường được chủ doanh nghiệp yêu quý chỉ dạy các kỹ năng về chuyên môn văn phòng và sắp xếp những công việc phù hợp với thể chất của anh.

Vợ chồng anh Cường đi chùa vào mỗi cuối tuần

Vợ chồng anh Cường đi chùa vào mỗi cuối tuần

Anh tâm sự: “Lúc mới vào Châu Ngọc Quyên làm tôi chưa biết gì kỹ năng văn phòng, cũng không có hiểu biết về những mặt hàng ở đây, có khoảng vài trăm mặt hàng khác nhau. Có khi tên gọi như vậy nhưng số liệu trên máy tính lại gọi tên khác. May mắn là anh Khanh (chủ doanh nghiệp) đã tận tình chỉ dạy cho tôi và không gây khó khăn hay áp lực gì. Sau khi tôi làm nhân viên thống kê hơn 4 năm thì vợ tôi thất nghiệp, tôi xin anh Khanh cho vợ làm thay vị trí đó còn mình thì ra làm bảo vệ, tới nay cũng gần 12 năm rồi.”

Cuộc sống ổn định và hạnh phúc

Vợ anh Cường hiện nay làm cùng công ty với chồng. Nhờ chế độ đãi ngộ tốt và bảo hiểm đầy đủ, vợ chồng anh có cuộc sống ổn định, đủ khả năng nuôi dưỡng con gái 16 tuổi đi học.

Chị Lượm (vợ anh Cường) chia sẻ: “Ngày xưa tôi phụ bán cơm cho bà chị nên gặp anh Cường, tay chân anh dù hoạt động hơi khó khăn nhưng anh siêng năng và hiền lành lắm. Từ ngày 2 vợ chồng làm chung cuộc sống cũng khấm khá hơn, mỗi năm ở đây đều tăng lương theo quy định của Nhà nước. Anh Khanh là người theo đạo Phật và ăn chay trường nên trong xưởng toàn mở kinh Phật cả ngày, vợ chồng tôi vì vậy mà cũng được truyền cảm hứng đều đi chùa sinh hoạt giống như anh vào cuối tuần. Có thể nói là làm ở đây về thể chất và tinh thần rất tốt, cả 2 thì đã quen nghề nên cứ vậy mà phát triển rồi đồng lòng nuôi con thôi.”

Qua hỏi thăm, ông Châu Văn Rở là người sáng lập doanh nghiệp Châu Ngọc Quyên cho biết: “Cường là nhân viên lâu năm ở đây, tánh tình hòa đồng với mọi người, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình và không ngại khó khăn khi được giao bất cứ việc gì.”

Sinh hoạt cộng đồng sôi nổi và đạt các thành tích nổi bật

Từ nhỏ, anh Cường đã đam mê âm nhạc nhưng không có điều kiện để phát triển kỹ năng này.

Vào năm 2008, khi lên UBND xã để nhận quà dành cho người khuyết tật, được hỏi có đam mê hay khả năng đàn, ca, múa gì không, anh Cường chia sẻ rằng mình rất thích ca hát. Sau đó anh hát thử và bất ngờ gây thích thú cho mọi người. Vậy là anh được chính quyền địa phương gửi gắm cho các giáo viên có chuyên môn đào tạo để đi thi các cuộc thi văn nghệ của phường và của tỉnh Bình Dương.

Khi đạt giải thưởng cao nhất ở tỉnh, anh Cường được cử đi thi tiếp các cuộc thi của Trung ương và được MC Thanh Bạch đào tạo một thời gian, Nhờ vậy mà anh có dịp được hòa nhập với xã hội nhiều hơn qua những chương trình dành cho người khuyết tật.

Anh Cường chụp ảnh lưu niệm cùng với Đoàn Đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi tỉnh Bình Dương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 4/2024 nhân dịp đến Hà Nội nhận bằng khen dành cho người khuyết tật có thành tích tiêu biểu

Anh Cường chụp ảnh lưu niệm cùng với Đoàn Đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi tỉnh Bình Dương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 4/2024 nhân dịp đến Hà Nội nhận bằng khen dành cho người khuyết tật có thành tích tiêu biểu

Trong nhiều năm hoạt động tích cực trong cộng đồng, anh Cường đã đạt rất nhiều giải thưởng cao quý của địa phương. Gần đây, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi tỉnh Bình Dương đề cử anh Cường là 1 trong 2 người khuyết tật tiêu biểu nhất đại diện của tỉnh Bình Dương đến Hà Nội để nhận bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc vượt khó vươn lên trong học tập, lao động” do Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi Lương Phan Cừ trao tặng.

Sau hơn 16 năm sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng, hiện nay anh Cường là một trong những gương mặt quen thuộc khắp các chương trình văn nghệ tại địa phương. Anh chuyên hát các dòng nhạc cách mạng, quê hương, dân ca...

Anh Cường cho biết, nếu 60 tuổi hết sức thì nghỉ hưu, tiết kiệm tiền dưỡng già và cho con cái, nhưng ngày nào còn sức khỏe thì anh vẫn muốn được làm việc, ca hát, được cống hiến cho cuộc đời. “Khi lao động tôi luôn nghĩ là không chỉ để cho bản thân mình cảm thấy sống có ý nghĩa, mà còn phải cố gắng là tấm gương cho con cái nhìn vào, không bỏ cuộc, không chịu thất bại trước số phận cho dù có gặp bất cứ khó khăn nào.”

Bảo Trân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tran-quoc-cuong-du-khuyet-tat-nhung-van-miet-mai-lao-dong-hon-20-nam-a25743.html