Trắng đêm đốt lửa trông đào trong giá rét

Để có thể thức xuyên đêm trông đào, quất dịp cận Tết dưới trời rét buốt, nhiều tiểu thương ở Hà Nội phải đốt lửa sưởi ấm.

Trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, các tiểu thương phải sử dụng lều bạt để ngủ, trông cây xuyên đêm.

Trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, các tiểu thương phải sử dụng lều bạt để ngủ, trông cây xuyên đêm.

Người dân đốt lửa sửa ấm để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt khi màn đêm buông xuống.

Người dân đốt lửa sửa ấm để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt khi màn đêm buông xuống.

Co ro trong những chiếc lều được chuẩn bị sẵn.

Co ro trong những chiếc lều được chuẩn bị sẵn.

Tại khu vực chợ hoa tại Sân vận động Mỹ Đình, anh Nguyễn Xuân Mai (quê Nam Định) cho biết, anh vận chuyển vài trăm gốc đào tới đây để bán phục vụ cho nhu cầu của người chơi Tết từ nhiều ngày nay.

Tại khu vực chợ hoa tại Sân vận động Mỹ Đình, anh Nguyễn Xuân Mai (quê Nam Định) cho biết, anh vận chuyển vài trăm gốc đào tới đây để bán phục vụ cho nhu cầu của người chơi Tết từ nhiều ngày nay.

Càng về đêm không khí rất lạnh, anh và gia đình vẫn phải thay phiên nhau túc trực để canh đào Tết.

Càng về đêm không khí rất lạnh, anh và gia đình vẫn phải thay phiên nhau túc trực để canh đào Tết.

Tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, anh N. Tuyến (quê Bắc Giang) chia sẻ, số đào này được anh và người thân thu gom vận chuyển lên Hà Nội bán.

Tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, anh N. Tuyến (quê Bắc Giang) chia sẻ, số đào này được anh và người thân thu gom vận chuyển lên Hà Nội bán.

Một tiểu thương tranh thủ gọi về hỏi thăm sức khỏe người thân.

Một tiểu thương tranh thủ gọi về hỏi thăm sức khỏe người thân.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trang-dem-dot-lua-trong-dao-trong-gia-ret-16923011813045367.htm