Trang điểm cho chính khách

Trước các cuộc tranh cử tổng thống năm 1960, Kennedy và Nixon đều từ chối các dịch vụ của nghệ sĩ trang điểm. Điều này không ảnh hưởng đến JFK (tức John F. Kennedy), bởi vì ông vốn có làn da trắng hồng như một vị thần Hy Lạp…

Nhưng Nixon vừa mới khỏi bệnh sau một đợt cúm dài ngày; trông ông chưa được khỏe lắm. Điều này không có lợi về ngoại hình khi ông tham gia đợt tranh cử tổng thống.

Kể từ đó, các chính trị gia đã dựa vào các nghệ sĩ trang điểm để che giấu những đêm thức khuya, chứng lở miệng và làn da xanh tái của họ khỏi tầm nhìn của công chúng. Chúng tôi đã nói chuyện với ba trong số những nghệ sĩ này: Natalie Hayes, Stacey Frasca và Leah Greene. Và đây là những gì họ tiết lộ…

Bạn bị sốc khi đến gần nhân vật quyền lực

Natalie đã trang điểm cho Jimmy Carter một lần. Lúc đó, ông chưa phải là tổng thống hay đang trong giai đoạn xây dựng nhà cho những người vô gia cư. Ông đang được phỏng vấn cho một bộ phim tài liệu. Nhưng bên ông vẫn có một nhân viên mật vụ túc trực.

“Bạn được kiểm tra lý lịch. Có 3 lần tôi ngẫu nhiên được đề cử trang điểm cho Jimmy Carter. Lần nào tôi cũng phải nộp một bản kiểm tra lý lịch hình sự hoàn chỉnh”.

Natalie đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng “không ai kiểm tra qua bộ dụng cụ của tôi cả. Và tôi nghĩ, ồ, nếu tôi là…” cô đi thẳng vào vào vấn đề, nhưng sau đó lưu ý: “Tôi đã tiếp cận hoàn toàn với người này. Họ thậm chí còn để tổng thống và tôi một mình ở trong phòng”.

Ông George W. Bush. Ảnh: GettyImages

Ông George W. Bush. Ảnh: GettyImages

Leah đã kể lại một kinh nghiệm tương tự với George W. Bush, khi ông là ứng cử viên đảng Cộng hòa cho chức tổng thống, mặc dù chưa phải là tổng thống. Cô cũng nhận được một cuộc kiểm tra lý lịch, nhưng nói rằng Sở Mật vụ đã không kiểm tra các loại mỹ phẩm của cô, mặc dù “họ đã lục soát chiếc túi”.

Cô đã trang điểm cho ông Bush 2 lần. Lần đầu tiên là trong một phòng khách sạn đầy những người của ông, nhưng lần thứ hai là trên xe buýt chiến dịch của ông: “Tôi đoán đó là người quản lý chiến dịch của ông ấy, bà ta rời xe buýt, và tôi thấy có hơi lạ một chút khi bà để tôi một mình với ông ấy. Đó là lần thứ hai tôi trang điểm cho ông, có thể họ đã tin tưởng tôi hơn… Tôi chỉ nhớ rằng, chỉ có mình tôi với người đàn ông này”.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Stacey cũng đã thực hiện một số công việc trang điểm rất cao cấp, bao gồm cả Jeb Bush và Elizabeth Warren. Cô nhận thấy rằng có một lần duy nhất các hộp phấn của cô thực sự được kiểm tra, đó là khi cô trang điểm cho một số viên chức ngân hàng lớn: “Ở Boston, tôi phải đến tòa nhà dự trữ liên bang và đang trang điểm cho một trong những khách hàng rất quan trọng của họ, đồng thời có rất nhiều ngân hàng mới sẽ được công bố trên toàn thế giới… giấy phép của tôi được sao chép, tôi đi qua một máy quét, các sản phẩm trang điểm của tôi đều phải đi qua máy quét…”.

Mỗi người đều có kiểu tóc riêng của họ, vấn đề là phải tôn trọng

Leah đã làm tóc cho Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Dù có thích ông ta hay không, khi nhìn vào thân chủ, bạn phải biết nhiệm vụ mà mình phải làm.

“Thông thường, các chính trị gia mà tôi đã trang điểm cho họ, họ đều đã quen với nó. Nhưng Bernie Sanders, tôi đã trang điểm cho ông ấy, đây là lần đầu tiên ông điều hành một văn phòng lớn và tôi không biết mấy về ông qua truyền hình trước đây. Nhưng ông đã đánh giá cao về mái tóc tôi đã tạo dáng cho ông. Mái tóc của ông có thể trông sẽ hơi nhếch nhác nếu bạn không cẩn thận”.

Cô nghĩ rằng cô là một trong những nhà tạo kiểu tóc đầu tiên làm việc với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Sanders, đây là thời gian một tuần trước khi ông tuyên bố ứng cử.

“Tôi không nghĩ rằng nó phải hoàn hảo, nhưng nó cần phải đẹp và dễ nhìn, không bị nhô ra khắp nơi. Tôi biết, cá nhân tôi thích mái tóc của ông ấy nếu nó được cắt ngắn hơn một chút. Nhưng hôm ấy, nó không ngắn. Và tuy ông không mấy quan tâm, nhưng ông đã khen rằng kiểu tóc trông đẹp”.

Đối với một số người, vẻ ngoài rối bù có thể là một phần của sự hấp dẫn nơi họ. “Tôi đã trang điểm cho nhà báo, luật sư Tim Russert. Tôi đã sắp sửa chải tóc cho ông thì ông nói: ‘Không, không, không, tôi sẽ chải tóc của tôi’. Và đó là ngoại hình của ông. Ngoại hình bù xù là phong cách của riêng ông”.

Hầu hết, phụ nữ trang điểm nhiều hơn nam giới, bởi vì phụ nữ được theo dõi kỹ hơn trên truyền hình so với nam giới. Nhưng một số nữ chính trị gia, như Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren, có ý thức tránh trang điểm quá nhiều. Hoặc như Stacey nói với chúng tôi: “Thượng nghị sĩ Warren nói với tôi, ‘Đừng quá nặng về trang điểm, họ cần chú ý đến những gì tôi đang nói’”.

Thống đốc bang Georgia, ông Brian Kemp.

Thống đốc bang Georgia, ông Brian Kemp.

Đôi khi bạn phải thuyết phục các ông

“Bạn có thể ngửi thấy nỗi sợ hãi nơi họ”, Natalie nói về nhiều khách hàng nam giới. “Tôi đã đi xa đến mức để cho họ cầm chiếc gương, sao cho họ có thể thấy tôi không đánh phấn quá nhiều trên mặt họ, hoặc khiến họ trông giống như phụ nữ dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trong một số trường hợp, điều này là do các khách hàng của cô đã phải chịu đựng vấn đề trang điểm hoặc làm tóc tồi tệ trong quá khứ: “Một số người trong số họ đã từng bị đốt cháy tóc, cả nam và nữ. Thông thường, họ đã trang điểm sẵn quá nhiều, khi đến nơi bạn có thể thấy rằng họ đã trang điểm rồi. Có rất nhiều nghệ sĩ trang điểm đã làm những việc không nên làm, bởi vì họ không được đào tạo đúng cách”.

Kiểu tóc mới của Ivanka Trump.

Kiểu tóc mới của Ivanka Trump.

Lý do khiến nhiều nhân vật của công chúng nhìn rất kỳ lạ

Leah cho biết hầu hết các chính trị gia, đặc biệt là nam giới, đều có một đội ngũ cố vấn xung quanh để bảo đảm rằng nghệ sĩ trang điểm không làm cho họ trông như người bị mắc bệnh gan giống như những người Oompa Loompa (trong tiểu thuyết Charlie and the Chocolate Factory).

“Và những người quản lý của họ cũng có mặt ở đó với họ, để chắc chắn rằng tôi sẽ không làm hỏng hay làm thay đổi diện mạo của họ”. “Mặt khác, giống như nếu bạn xem rất nhiều trên tivi hiện nay, có một vòng tròn rộng xuất hiện trên vùng trán của họ… Tôi nghĩ rằng họ vẫn làm điều đó tại các hãng phim ở Washington… đó là người ta đã trang điểm bằng cọ phun khí nén ở khu vực đó trên da mặt”.

Làn da màu cam của Tổng thống Donald Trump

Natalie chưa bao giờ trang điểm cho TT Donald Trump. Nhưng cô và tất cả các đồng nghiệp của mình đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.

“Nói chung, luôn luôn có những cuộc trò chuyện về việc ai đang trang điểm cho Donald Trump, bởi vì rất nhiều lần làn da mặt của ông mang khá nhiều màu cam. Mọi người hỏi tôi, Bạn có nghĩ rằng ông ấy đã tự trang điểm cho riêng mình không? Bởi vì có một vùng màu trắng xuất hiện ở quanh mắt ông, và có vẻ như màu cam ở những nơi còn lại, thậm chí không pha trộn bất cứ thứ gì khác. Nếu làn da màu cam là do ông ta muốn như vậy, thì sẽ không có ai làm khác đi được”.

Trang điểm cho Tổng thống Trump.

Trang điểm cho Tổng thống Trump.

Leah có một số thông tin nội bộ cho thấy ông Trump, ít nhất là trong một thời gian, đã tự trang điểm cho mình: “Thống đốc Nam Carolina Henry McMaster là một trong những người ủng hộ ông Trump ở Nam Carolina, vì vậy tôi chưa bao giờ trang điểm cho Trump nhưng Henry nói với tôi rằng ông đã thấy ông Trump tự trang điểm cho mình”.

Về phần mình, Leah nghĩ rằng công việc trang điểm ban đầu của Trump là “một loại thuốc xịt có thể làm cho làn da chuyển sang màu cam. Bạn biết đấy, rất nhiều người đàn ông tự nhuộm da, vì vậy điều đó cũng không có gì lạ. Vòng tròn trắng dưới mắt có thể là do kính râm, hoặc thậm chí là đường vành quanh mũ của bạn – đường chân tóc có thể có từ một chiếc mũ. Vì vậy, rất nhiều trường hợp trong số đó có thể là họ đã có sẵn một làn da rám nắng, không chỉ là bình xịt tạo ra làn da rám nắng đâu”.

Hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng ít nhất có một số người trong đội ngũ nhân viên của Trump đang phụ trách công việc sửa sang ngoại hình cho ông ta.

Kiều Giang

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/trang-diem-cho-chinh-khach-26267.html