Trắng trời hoa mận ở xã vùng cao Tây Bắc - Tả Van Chư

Thời điểm này, ở nhiều vùng núi Tây Bắc, đang vào cuối mùa hoa mận. Nhưng ở Tả Van Chư-một xã nằm ở phía Tây, cách trung tâm huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai, cả một thung lũng hoa mận chìm trong màu sắc trắng tinh khôi khiến ai tới, trông từ xa, cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Tả Van Chư là một xã đại đa số các hộ dân là đồng bào dân tộc Mông, giáp với huyện Si Ma Cai cũng của tỉnh Lào Cai. Tên xã còn có nghĩa là: Thung lũng rộng. Hiện đang là những ngày cuối cùng của mùa hoa mận nhưng thung lũng này vẫn đang chìm trong một màu trắng tinh khôi, đẹp đến khó tin.

Hãy cùng Nhà báo và Công luận "du lịch" qua ảnh tại Tả Van Chư- nơi mùa hoa mận vẫn đang nở rộ tuyệt đẹp:

Nhìn từ trên cao, những mái nhà sẫm mầu của xã Tả Van Chư chìm trong một màu sắc rắng mênh mang, đẹp đến nao lòng.

Những ruộng lúa ở đây chưa bắt đầu vụ mới, người dân trong bản vẫn còn vui chơi, "thu phí" du lịch, thường là 20.000 đồng/người với những nhà có những khu vườn mận rộng, nhiều điểm chụp đẹp

Một ngôi nhà trình tường đầu xã, hầu như ai xuống cũng qua đây làm vài tấm ảnh trước đã.

Đây là một dấu hiệu cho thấy nhà còn có cô con gái đến tuổi nhưng chưa lấy chồng.

Ở Tả Van Chư mọi thứ như vẫn đang thời gian tết.

Những em gái xinh xắn trong trang phục đẹp sẵn sàng làm mẫu cho các nhiếp ảnh gia.

Chú chó dường như cũng cảm thấy được "thư thái" trong khung cảnh vườn nhà rất đẹp.

Những cành mận trắng tinh khôi trong nắng chiều.

Cành mận trắng điểm một vài bông hoa.

Chị chủ nhà hồn hậu tỏ ra hạnh phúc mời khách đến thăm vườn mận của nhà.

Một trời hoa mận.

Những ngôi nhà trình tường rất đẹp, có cây mận đầu nhà, càng tăng thêm vẻ đẹp.

Cả những ngôi nhà chưa đẹp cũng trở lên lãng mạn nhờ những gốc mận nở đầy hoa nơi vườn nhà.

Những người dân bản rất thân thiện, luôn sẵn lòng đứng lại làm mẫu chụp ảnh cho du khách.

Bài, ảnh: Hoàng Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trang-troi-hoa-man-o-xa-vung-cao-tay-bac--ta-van-chu-post121522.html