Trao hơn 69 triệu đồng tới 2 chị em mồ côi ở Nghệ An

Chỉ chưa đầy 2 năm, hai chị em Thiên Ân, Thiên Phúc lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, chỉ biết sống dựa vào ông bà nội già yếu. Báo VietNamNet vừa trao hơn 69 triệu đồng tới các em.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa về xóm Đại Đồng, trao số tiền 69.375.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến hai cháu Nguyễn Ngọc Thiên Ân (SN 2017) và Nguyễn Viết Thiên Phúc (SN 2019).

Thiên Ân và Thiên Phúc là nhân vật trong bài viết: "Mồ côi cha, hai con thơ khóc ngất khi mẹ qua đời do điện giật” đăng trên báo VietNamNet ngày 22/9/2024.

Trước khi lâm vào cảnh mồ côi, hai chị em từng có một mái ấm hạnh phúc. Bố mẹ các em là anh Nguyễn Viết Dũng (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Bình (SN 1993) ngày ngày chăm chỉ đi làm thuê, tích góp từng đồng vun vén cho gia đình, nuôi các con ăn học.

Đại diện Báo VietNamNet thay mặt độc giả trao món quà nhân ái tới hai cháu Thiên Ân và Thiên Phúc ở ã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Phan Huy

Đại diện Báo VietNamNet thay mặt độc giả trao món quà nhân ái tới hai cháu Thiên Ân và Thiên Phúc ở ã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Phan Huy

Bất hạnh xảy đến vào ngày anh Dũng phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, phải chữa trị suốt thời gian dài. Tiền của trong nhà vốn đã ít ỏi cứ thế lại cạn sạch. Cho đến năm 2023, khi không thể tiếp tục chống chọi, anh đã trút hơi thở cuối cùng, để lại hai đứa con thơ dại cho người vợ trẻ.

Chồng mất, chị Bình trở thành góa phụ, một mình gồng gánh nuôi các con. Chị làm công nhân cho một công ty may mặc ở huyện Đô Lương (Nghệ An), tiền lương gần 5 triệu đồng/tháng chỉ đủ lo cơm nước, sách vở. Hai chị em Thiên Ân, Thiên Phúc không còn được cha che chở nhưng ít nhất vẫn có mẹ ở bên, các em luôn cố gắng học tập và ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Nhưng tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua, nào ngờ tai họa một lần nữa lại ập xuống. Sáng ngày 21/7, do điều hòa mới lắp trong nhà bố mẹ chồng (ở bên cạnh) xảy ra trục trặc, chị Bình bắc thang trèo lên xem thì bị điện giật tử vong tại chỗ. Ở dưới giữ thang cho con dâu, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, gọi không thấy thưa, bà Dương Thị Mai (60 tuổi) mới hốt hoảng.

"Lúc mọi người ngắt cầu dao điện thì Bình đã rơi xuống sân, cơ thể tím tái. Chúng tôi gọi bác sĩ và xe cấp cứu nhưng con không qua khỏi", bà Mai nghẹn ngào.

Sau khi được Báo VietNamNet lan tỏa, bạn đọc đã ủng hộ các con của chị Bình số tiền 69.375.000 đồng, được báo đến trao tận tay gia đình.

Đón nhận tình cảm của mọi người, bà Dương Thị Mai nghẹn ngào gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã đồng cảm, động viên. Số tiền ủng hộ gia đình sẽ gửi tiết kiệm cho các cháu để trang trải học hành.

Kim Chi

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-69-trieu-dong-toi-2-chi-em-mo-coi-o-nghe-an-2331025.html