Trao sổ tiết kiệm 230 triệu đồng giúp nữ sinh mất bố, mẹ liệt giường do tai nạn giao thông

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông trao tặng sổ tiết kiệm hơn 230 triệu đồng giúp đỡ hoàn cảnh nữ sinh mất bố, mẹ nằm liệt giường do tai nạn.

Chiều 2/10, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông đại diện các tổ chức, cá nhân trao tặng sổ tiết kiệm hơn 230 triệu đồng tới em Đỗ Thị Trà My (SN 2009, trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh) mất bố, mẹ liệt giường do tai nạn giao thông.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông trao sổ tiết kiệm hơn 230 triệu đồng cho chị em Trà My. Ảnh: N.H

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông trao sổ tiết kiệm hơn 230 triệu đồng cho chị em Trà My. Ảnh: N.H

Trước đó, sau khi nắm thông tin từ Báo Giao thông về hoàn cảnh của em Đỗ Thị Trà My mất bố, mẹ liệt giường do tai nạn, Sở GD&ĐT đã có thư kêu gọi các thầy cô giáo, đơn vị trong toàn ngành cùng chung tay góp sức, ủng hộ, giúp đỡ em Trà My.

Ông Phan Thanh Hải chia sẻ: "Sau một thời gian kêu gọi, ngành GD&ĐT đã quyên góp được hơn 230 triệu đồng hỗ trợ hai chị em Trà My. Đây là tình cảm, sự động viên của cán bộ, giáo viên, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, với mong muốn giúp hai em có cuộc sống tốt hơn.

Toàn bộ số tiền đã được lập sổ tiết kiệm và bàn giao cho gia đình quản lý. Đây là nghĩa cử cao đẹp, giúp chị em Trà My yên tâm đến trường và vơi bớt gánh nặng cho bà nội đã già yếu, đồng thời để các cháu có cơ hội tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành công dân tốt của xã hội".

Đón nhận tình cảm từ ngành GD&ĐT Đắk Nông và các nhà hảo tâm, thay mặt gia đình, bà Đặng Thị Lý (bà nội của 2 em) xúc động: "Gia đình không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở GD&ĐT, thầy cô, cũng như các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ hai cháu có điều kiện để học tập, vượt qua nỗi đau mất người thân.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là món quà tình thần, động viên bà cháu tôi trong lúc khó khăn, giúp các cháu vững bước trong chặng đường phía trước".

Trước đó, Báo Giao thông đăng tải bài viết "Nỗi đau hai đứa trẻ mất bố, mẹ liệt giường do tai nạn", ghi nhận hoàn cảnh của hai em Đỗ Thị Trà My (SN 2009) và Đỗ Gia Huy (SN 2011) là 2 chị em ruột.

Trong một lần đi làm về, bố hai em là Đỗ Tiến Dũng (SN 1985) không may bị tai nạn xe máy và qua đời. Lúc đó, em Trà My mới được hơn 2 tuổi và em Gia Huy mới được 5 tháng tuổi.

Không lâu sau, mẹ của hai em là Nguyễn Thị Thiện (SN 1990) cũng gặp tai nạn giao thông, phải nhập viện cấp cứu.

Sau nhiều lần phẫu thuật, chị giữ được mạng sống nhưng phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân không thể tự lo.

Đau thương chồng chất khi ông nội hai em bị ung thư thực quản và qua đời ở tuổi 60, các em chỉ còn biết trông cậy vào bà nội già yếu, bệnh tật.

Sau khi bài báo đăng tải, ngày 20/7, Báo Giao thông phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông cùng trao hơn 20 triệu đồng cho em Đỗ Thị Trà My để kịp thời chia sẻ, động viên em đã vượt qua khó khăn, thi đậu trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh tại TP Gia Nghĩa.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/trao-so-tiet-kiem-230-trieu-dong-giup-nu-sinh-mat-bo-me-liet-giuong-do-tai-nan-giao-thong-192241002154501725.htm