Trao tiền, quà giúp đỡ các gia đình khó khăn

Qua thông tin về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cộng đồng, nhiều cá nhân, bạn đọc hảo tâm đã đến động viên, thăm hỏi, trao tiền, quà… giúp các gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An cùng các nhà hảo tâm ở huyện Tây Hòa và Tuy An vừa giúp 3 triệu đồng và quà cho bà Trần Thị Rơi (thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An). Nhà ở làng biển, bà Rơi sống đơn thân, bị bệnh tim, phổi nặng, được bà con làng xóm cưu mang. Bên cạnh đó, nhóm còn giúp 1 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Lành (thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An), bà đang vất vả chăm sóc cháu nội bị mẹ bỏ rơi, cháu bị suy thận.

Ông Lê Ngọc Tùng (phường 1, TP Tuy Hòa) vừa trao 3 triệu đồng của các nhà hảo tâm trên cộng đồng mạng giúp gia đình anh Nguyễn Minh Tâm (28 tuổi, thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa). Trên đường đi làm về anh bị tai nạn chấn thương não. Vợ anh đang vất vả chăm sóc chồng và lo cho hai con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Thạch Huyền, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, huyện Sông Hinh, vận động bạn bè được 10 triệu đồng để giúp ông Huỳnh Công Hoàn (phường 9, TP Tuy Hòa). Vợ bỏ đi, để lại cho ông đứa con trai, cháu bị bệnh lao cột sống biến chứng, liệt nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do ông Hoàn chăm sóc.

Bà Lê Thị Thân, Giám đốc Công ty TNHH Thu Thảo (phường 5, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè vừa tặng 5 thùng sữa, bánh kẹo, đồ chơi cho các cháu mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Mằng Lăng, xã An Thạch (huyện Tuy An). Tổng trị giá quà tặng hơn 3 triệu đồng.

Bà Chân Mỹ Hương, Trưởng nhóm Thiện Tâm Charity group khu vực Phú Yên giúp 9 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Mộng Nga (thôn 1, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa). Gia đình làm nông, chồng chị bị khối u trong thận, phải chữa trị trong thời gian dài rất tốn kém. Một mình chị vất vả làm lụng để có tiền thuốc thang cho chồng và nuôi 3 con nhỏ.

Cô giáo Trịnh Nguyễn Thanh Nhân, công tác tại Trường tiểu học thị trấn Hai Riêng số 2 (huyện Sông Hinh) đóng góp và vận động cộng đồng được 2,7 triệu đồng giúp gia đình chị Trần Thị Phương (thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An). Không chồng, bản thân bị ngớ ngẩn đang nuôi con nhỏ là cháu Trần Kim Liên, 20 tháng tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh và thiểu năng trí tuệ.

Anh Phan Thành (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) cùng một số người bạn vừa giúp 3 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Phương (xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa). Gia đình làm nông, chị cùng 3 người con bị tai nạn giao thông, trong đó chị và con trai bị thương nặng phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) để điều trị.

Chị Nguyễn Xuân Ánh đại diện nhóm Thiện Tâm Sông Cầu (TX Sông Cầu) giúp 2 triệu đồng cho cụ Dương Thị Cười (thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa). Cụ Cười già yếu đang chăm sóc con trai bị bệnh tâm thần phân liệt.

Bà Lê Thị Hiền cùng anh chị em làm công tác xã hội ở huyện Tây Hòa giúp 5 triệu đồng cho gia đình cụ Nguyễn Thị Lanh (86 tuổi, ở thôn Cao Phong, xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu). Cụ già yếu, đau chân nhưng đang phải chăm sóc con gái bại não, nằm một chỗ. Chị vừa qua đời.

Ông Ngọc Phương (xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) cùng bạn bè vừa giúp 3 triệu đồng cho gia đình anh Lâm Quang Việt (thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu). Vợ anh bị ung thư gan vừa qua đời, để lại 3 đứa con còn rất nhỏ.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/224811/trao-tien-qua-giup-do-cac-gia-dinh-kho-khan.html