Tri ân người có công với cách mạng

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác 'Đền ơn đáp nghĩa', chăm lo cho người có công và các gia đình chính sách. Qua đó, thể hiện sự tri ân, kịp thời động viên, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ở tuổi 96, Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Cao Thị Sở (ấp Cây Sao, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), không còn minh mẫn như trước. Sức khỏe suy giảm nhiều vì di chứng của chiến tranh nhưng nỗi nhớ chồng, thương con chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng mẹ. Mắt mẹ mờ hơn bởi nhiều đêm khóc thầm khi nhớ đến chồng, con đã hy sinh. Nỗi đau ấy vẫn luôn giày xé trong tim, trở thành động lực để mẹ tiếp tục sống và làm cách mạng.

Mẹ Sở có chồng là liệt sĩ Đoàn Văn Chính, hy sinh năm 1972 và con trai thứ 4 là liệt sĩ Đoàn Văn Nhiên, hy sinh năm 1971. Chồng và con mẹ hy sinh khi tuổi đời còn trẻ để lại cho mẹ nỗi đau không gì bù đắp được. Nhắc đến chuyện xưa, mẹ không khỏi bùi ngùi: “Chiến tranh là vậy. Có gia đình ai mà không chịu mất mát, đau thương nhưng sự hy sinh đó đổi lại nền thanh bình, độc lập hôm nay. Mẹ luôn tự hào vì chồng, con của mẹ đã chiến đấu, hy sinh vì nước, vì dân”.

Sức khỏe suy giảm nhiều nhưng mẹ Cao Thị Sở sống vui vẻ, an yên trong sự chăm lo của con cháu và địa phương

Sức khỏe suy giảm nhiều nhưng mẹ Cao Thị Sở sống vui vẻ, an yên trong sự chăm lo của con cháu và địa phương

Theo lời kể từ người thân của mẹ, trong chiến tranh, mẹ cũng tham gia làm binh vận, nuôi giấu, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Bị địch phát hiện, chúng thường xuyên bắt bớ, quản thúc mấy năm trời nhưng mẹ vẫn kiên định một lòng. Sau khi chồng hy sinh, mẹ chịu bao vất vả, một mình nuôi 8 người con khôn lớn. Giờ đây, mẹ sống an vui cùng người con gái thứ 7 trong căn nhà nhỏ, ấm cúng đã được Nhà nước hỗ trợ sửa chữa kiên cố, khang trang. Những người con khác dù đã ra riêng nhưng cũng ở gần bên mẹ và thường xuyên lui tới thăm nom.

Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Tân Lập - Trần Thị Ngọc Mến cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 2 Mẹ VNAH còn sống. Cả 2 mẹ đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời và thường xuyên đến chăm sóc cho mẹ. Ngoài thăm hỏi, tặng quà, địa phương cũng như đơn vị phụng dưỡng luôn quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ. Tin rằng, những nghĩa cử cao đẹp đó sẽ là nguồn động viên để các mẹ sống vui, khỏe bên con cháu lâu hơn”.

Chăm lo các gia đình chính sách

Huyện Mộc Hóa hiện có 359 người có công, gia đình chính sách; trong đó có 2 Mẹ VNAH, 122 thương binh, 13 bệnh binh, 49 người có công,... Hàng năm, công tác vận động thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được chú trọng. Các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được triển khai, thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức như hỗ trợ xây, sửa nhà ở; vay vốn phát triển sản xuất; thăm hỏi sức khỏe, tặng quà.

Vào những dịp kỷ niệm, nhất là Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), đoàn viên, thanh niên các địa phương trong huyện đồng loạt ra quân dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ, phát động chiến dịch tình nguyện giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ VNAH. Các hội, đoàn thể khác như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,... cũng có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên là thành viên các gia đình chính sách trên địa bàn.

Lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ trong lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đoàn Văn Tài

Lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ trong lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đoàn Văn Tài

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mộc Hóa - Trịnh Thanh Thừa cho biết: Quí I-2022, Phòng phối hợp Bưu điện huyện chi trả đầy đủ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng với số tiền trên 1,8 tỉ đồng; tham mưu tổ chức 7 đoàn của huyện đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ VNAH nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; xuất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tặng quà cho 35 hộ gia đình chính sách gặp khó khăn,...

Theo chân một cán bộ xã, chúng tôi đến thăm gia đình ông Đoàn Văn Tài (ấp 2, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa) là con của liệt sĩ Đoàn Văn Dữ. Trong căn nhà mới xây, vợ chồng ông Tài vô cùng vui mừng, cảm động trước sự quan tâm của địa phương đối với những gia đình chính sách. Ông Tài nói: “Vợ chồng tôi chỉ làm thuê, thu nhập bấp bênh nên không có dư. May mắn được địa phương hỗ trợ, gia đình tôi mới có căn nhà khang trang thế này!”.

Qua trò chuyện, bà Nguyễn Thị Cảm - vợ của ông Đoàn Văn Tài, cũng không giấu được xúc động: “Không riêng gia đình tôi mà nhiều gia đình người có công, chính sách khác trên địa bàn thường xuyên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của lãnh đạo địa phương. Vào các dịp lễ, tết, các gia đình còn được tặng nhiều phần quà. Điều này cho thấy, Đảng và Nhà nước luôn tri ân những người có công với đất nước. Tôi cảm thấy rất ấm lòng”.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, chất lượng cuộc sống của các gia đình người có công, chính sách trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng lên. Qua đây, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta./.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, chất lượng cuộc sống của các gia đình người có công, chính sách trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng lên”.

An Kỳ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-a134585.html