Triển lãm 'Hồi ngôn' - nơi trẻ khiếm thính vẽ ước mơ

Triển lãm 'Hồi ngôn' diễn ra trong hai ngày 17-18/10 tại Art & Auction (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nằm trong chương trình vẽ ước mơ của các bạn học sinh bị khiếm thính và họa sĩ không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Hồi ngôn” là một hoạt động thuộc chuỗi sự kiện 52Hz của Tổ chức tình nguyện Palette of Sound (POS) - CLB được thành lập bởi một nhóm học sinh các trường THPT.

Mục đích của chương trình triển lãm là để quảng bá, gây quỹ cho các bạn trẻ bị khiếm thính trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện ước mơ tạo ra một môi trường hỗ trợ, phát triển về tâm lý của những trẻ em bị câm điếc thông qua nghệ thuật.

Các bạn nhỏ tham gia triển lãm "Hồi ngôn". (Ảnh: BTC)

Các bạn nhỏ tham gia triển lãm "Hồi ngôn". (Ảnh: BTC)

Triển lãm giúp một bộ phận các bạn khiếm thính cất lên tiếng nói của mình, tự do thể hiện ước mơ thông qua nghệ thuật.

Với mục tiêu kết nối cộng đồng người khiếm thính với xã hội, Triển lãm đã tạo cơ hội giúp trẻ em khiếm thính được thấu hiểu, đồng cảm và hòa nhập với xã hội, đồng thời tạo ra một sân chơi thân thiện, lành mạnh để các em được thỏa sức bộc lộ cá tính và phát triển.

Các em cùng nhau thảo luận và sáng tác tranh. (Ảnh: BTC)

Các em cùng nhau thảo luận và sáng tác tranh. (Ảnh: BTC)

Em Phạm Gia Linh - học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trưởng ban tổ chức (BTC) triển lãm “Hồi ngôn” chia sẻ, khi đến với nghệ thuật hội họa, em đã được tiếp xúc với các bạn khiếm thính và hiểu, đồng cảm với những khát khao mà các bạn học sinh bằng tuổi mình, nhưng lại không có cơ hội được phát triển tài năng một cách thuận lợi nhất.

Chính vì vậy, em đã mong muốn tạo ra một sân chơi phổ cập những hiểu biết cơ bản về khuyết tật âm thanh đến với mọi người xung quanh, để mọi người có thể hiểu và thông cảm, từ đó xóa bỏ ranh giới giữa hai cộng đồng này.

Thay vì nghĩ rằng người câm điếc là người khuyết tật, ta có thể nhận ra rằng họ chỉ đơn giản là một cộng đồng có một ngôn ngữ khác, cách giao tiếp khác. Qua những bức tranh tại Triển lãm "Hồi ngôn" giúp mọi người có cái nhìn toàn diện và tích cực về người khiếm thính, cũng như cách đồng cảm và đón nhận họ.

Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: BTC)

Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: BTC)

“Toàn bộ tranh ở Triển lãm đều được gắn mã QR để những người yêu hội họa có thể tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của bức tranh, cũng như về tác giả. Các tác phẩm ở triển lãm sẽ được BTC bán để gây quỹ, tạo ra một sân chơi mới cho học sinh khiếm thính, đồng thời cũng có thêm kinh phí để mua màu vẽ, giá vẽ và hỗ trợ các hoạt động phát triển nghệ thuật”, đại diện BTC cho biết.

Phạm Gia Linh chia sẻ thêm: “Khi mới tiếp xúc với các bạn khiếm thính em cũng phải nhờ người phiên dịch, sau đó em lên mạng tìm hiểu và học hỏi thêm ngôn ngữ cơ thể của các bạn, rồi học các bảng chữ cái dập nổi để có thể nói chuyện và giao lưu với các bạn khi chúng em cùng ngồi vẽ lên một bức tranh.

Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: BTC)

Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: BTC)

Triển lãm "Hồi Ngôn" gồm hơn 20 bức vẽ của học sinh câm điếc ở Hà Nội. Mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện riêng, phản ánh thế giới nội tâm phong phú của các nghệ sĩ trẻ câm điếc. "Hồi ngôn" mang đến ý nghĩa “hồi đáp những tiếng nói” - tiếng nói của những đứa trẻ khiếm thính, vì khiếm khuyết cơ thể mà chưa được thấu hiểu, đón nhận bởi những người xung quanh.

Triển lãm thu hút đông đảo người xem. (Ảnh:BTC)

Triển lãm thu hút đông đảo người xem. (Ảnh:BTC)

Triển lãm còn có sự góp mặt của nhiều họa sĩ trẻ tài năng. Họ tình nguyện đấu giá tranh để gây quỹ từ thiện, thể hiện tinh thần chia sẻ với cộng đồng người khiếm thính và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp

Trước đó, các bạn khiếm thính đã được tham gia chương trình workshop 52Hz, được trao đổi, trải nghiệm thêm một số kỹ năng để có thể tạo ra sản phẩm, tác phẩm từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường.

"Hồi ngôn" có lẽ không chỉ là tiếng nói của những em nhỏ câm điếc - như mục đích của triển lãm, mà còn là tiếng nói của một thế hệ trẻ đầy trách nhiệm và nhân ái.

Hồng Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trien-lam-hoi-ngon-noi-tre-khiem-thinh-ve-uoc-mo-291121.html