Triển lãm 'Hồi ngôn' - Nơi ước mơ cất cánh từ vỏ sò

Trong một buổi chiều thu dịu mát tại Hà Nội, tôi có cơ hội ghé thăm triển lãm 'Hồi ngôn' tại Art & Auction, 75 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Không gian triển lãm tràn ngập những sắc màu rực rỡ và ấm áp từ các bức tranh 'vẽ ước mơ' của các bạn trẻ khiếm thính.

Bước vào phòng trưng bày, tôi được chào đón bởi nụ cười thân thiện của Phạm Gia Linh - Trưởng Ban Tổ chức sự kiện.

Linh chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc đằng sau tên gọi "Hồi ngôn": "Triển lãm mong muốn lắng nghe và hồi đáp những tiếng nói từ trái tim của các em khiếm thính. Qua nghệ thuật, các em có thể bày tỏ suy nghĩ và ước mơ của mình một cách tự do nhất".

Triển lãm "Hồi ngôn" - Nơi trẻ khiếm thính "vẽ ước mơ".

Triển lãm "Hồi ngôn" - Nơi trẻ khiếm thính "vẽ ước mơ".

Triển lãm "Hồi ngôn" là một hoạt động thuộc chuỗi sự kiện 52Hz của Tổ chức tình nguyện Palette of Sound (POS) - Câu lạc bộ được thành lập bởi một nhóm học sinh các trường THPT có khát khao tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển về tâm lý của những trẻ em câm điếc thông qua nghệ thuật.

Dạo quanh triển lãm, tôi bị cuốn hút bởi những bức tranh đầy màu sắc và sáng tạo. Mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện riêng, phản ánh thế giới nội tâm phong phú của các nghệ sĩ trẻ khiếm thính. Đặc biệt ấn tượng là những bức tranh được trang trí bằng vỏ sò - một biểu tượng tinh tế cho thông điệp của triển lãm.

Một tác phẩm của trẻ khiếm thính.

Một tác phẩm của trẻ khiếm thính.

Trò chuyện với một em học sinh đang say sưa ngắm nhìn các tác phẩm, em chia sẻ: "Qua những bức tranh này, em thấy được ước mơ và khát vọng của các bạn khiếm thính. Điều đó khiến em nhận ra rằng chúng ta không khác nhau nhiều như mình tưởng".

Bên cạnh các tác phẩm của người khiếm thính, triển lãm còn có sự góp mặt của nhiều họa sĩ trẻ tài năng. Họ tình nguyện đấu giá tranh để gây quỹ từ thiện, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ nhiệt thành đối với cộng đồng người khiếm thính.

Trong cuộc trò chuyện với Phạm Gia Linh, Trưởng Ban Tổ chức sự kiện, tôi không khỏi ấn tượng bởi sự nhiệt huyết và tâm huyết của cô bạn trẻ này. Là một học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Linh đã sớm nuôi dưỡng ước mơ giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là các em khiếm thính.

“Em tin rằng mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng vô hạn, chỉ cần được tạo cơ hội và môi trường phù hợp để phát triển", Linh chia sẻ với ánh mắt đầy đam mê.

Phạm Gia Linh cùng các bạn giúp trẻ khiếm thính vẽ.

Phạm Gia Linh cùng các bạn giúp trẻ khiếm thính vẽ.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức triển lãm, Linh còn ấp ủ những dự định lớn hơn trong tương lai. Cô bạn tâm sự: "Sau khi tốt nghiệp, em dự định sẽ theo học ngành Tâm lý Giáo dục. Em muốn áp dụng những kiến thức chuyên môn để phát triển các phương pháp giáo dục phù hợp, giúp các em nhỏ khiếm thính và các em có hoàn cảnh đặc biệt khác có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình".

Qua câu chuyện của Linh, tôi nhận ra rằng "Hồi ngôn" không chỉ là tiếng nói của những em khiếm thính, mà còn là tiếng nói của một thế hệ trẻ đầy trách nhiệm và nhân ái. Họ sẵn sàng dành thời gian, công sức để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mọi người đều được tôn trọng và có cơ hội phát triển bản thân.

Kết thúc chuyến tham quan, tôi rời triển lãm với tâm trạng đầy xúc động và suy ngẫm. "Hồi ngôn" không chỉ là một triển lãm nghệ thuật thông thường, mà còn là cầu nối gắn kết giữa hai cộng đồng, xóa bỏ ranh giới và định kiến. Qua đó, nó góp phần tạo nên một xã hội bao dung và nhân ái hơn, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe và trân trọng.

Triển lãm "Hồi ngôn" sẽ tiếp tục mở cửa đón khách tham quan vào ngày mai (18/10). Đây thực sự là một sự kiện ý nghĩa mà mọi người không nên bỏ lỡ, để cùng nhau lắng nghe những "tiếng nói" đặc biệt và chia sẻ tình yêu thương với cộng đồng người khiếm thính.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/trien-lam-hoi-ngon-noi-uoc-mo-cat-canh-tu-vo-so-179282.html