Trò giỏi trường chuyên Nguyễn Trãi nhà nghèo, sống một mình trong căn nhà thuê

Em Phạm Hồng Huy, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đang sống một mình trong căn nhà thuê, miệt mài ôn tập thi vượt cấp học sinh giỏi quốc gia.

Em Phạm Hồng Huy, lớp 11 tin học, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đang miệt mài ôn tập cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Em Phạm Hồng Huy, lớp 11 tin học, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đang miệt mài ôn tập cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Trong căn nhà nhỏ thuê ở phường Nguyễn Trãi, em Phạm Hồng Huy, lớp 11 tin học, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đang chăm chỉ ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Tuy mới học lớp 11 nhưng với những thành tích nổi bật, em được chọn là 1 trong 3 học sinh của khối 11 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia dành cho lớp 12.

Huy chia sẻ em đang dồn hết sức học để mong đạt được kết quả cao nhất, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô giáo trong trường, bạn bè cũng như những người yêu quý em.

Huy ở phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương). Từ khi cắp sách tới trường, Huy luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Nổi bật là năm 2022, em giành giải vàng trong kỳ thi lập trình toán học GMCC. Năm học 2022-2023, khi thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, em đã đăng ký thi 2 môn chuyên là toán và tiếng Anh. Kết quả, chuyên toán em đạt 49 điểm, còn tiếng Anh đạt 46,35 điểm. Huy đã chọn học toán, sau đó chuyển sang học tin theo sở thích. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi do Hội Các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ tổ chức năm nay tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Huy giành giải khuyến khích môn tin.

Nói về bí quyết học tập của mình, Huy gói gọn trong 2 chữ "chăm chỉ". Ở trên lớp, em luôn lắng nghe lời giảng của thầy cô giáo. Về nhà, em đọc kỹ lại bài giảng, làm các bài tập tương tự cho nhuần nhuyễn, sau đó mới tìm đến các bài nâng cao. Sau khi có kiến thức vững chắc, em tập trung làm đề để phản ứng nhanh hơn. Em không thức quá khuya để học bài nhưng khi đã ngồi vào bàn thì tập trung cao độ để đạt kết quả cao nhất.

Hoàn cảnh của Huy rất khó khăn. Bố mẹ chia tay từ khi em mới 2 tuổi. Em ở cùng với bà ngoại. Hai bà cháu nương tựa nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn bằng đồng lương ít ỏi của bà. Hơn 1 năm nay, bà của Huy mất, em sống một mình, tự chăm sóc, lo toan mọi thứ.

Huy kể, thỉnh thoảng bố (ở huyện Cẩm Giàng) có đến thăm và mẹ ở nước ngoài cũng gọi điện về hỏi han cuộc sống của em. Hiện nay, chi tiêu của em chủ yếu từ tiền trợ cấp sinh hoạt phí của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và tiền học bổng dành cho học sinh đứng đầu lớp.

Căn nhà Huy đang thuê trọ ở phường Nguyễn Trãi

Căn nhà Huy đang thuê trọ ở phường Nguyễn Trãi

Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của Huy được biết, dù khó khăn cả về vật chất và tinh thần nhưng em luôn vượt lên nghịch cảnh, chủ động hoàn thành tốt việc học tập. Những năm qua, em luôn là học sinh xuất sắc, đứng trong nhóm đầu lớp. Với thầy cô, người lớn em luôn kính trọng và giúp đỡ các bạn trong học tập. Hiện nay, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã miễn mọi khoản đóng góp cho em, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để em yên tâm học tập. Nhà trường bố trí cho em được vào ở ký túc xá để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt nhưng em có mong muốn được ở lại ngôi nhà cũ để hương khói cho bà và yên tĩnh học tập.

Mong muốn lớn nhất của Huy lúc này là luôn có sức khỏe tốt để hoàn thành tốt nhất việc học tập. Trước mắt, em nỗ lực để giành được giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, sau đó ước mơ được đặt chân vào Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Để thực hiện ước mơ đó, bên cạnh nỗ lực của Huy, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, rất cần sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm để em yên tâm học tập.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản của Phạm Hồng Huy: 1043027924, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

HẠNH HOA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hoc-tro-ngheo-hoc-gioi-song-mot-minh-trong-can-nha-thue-395515.html