Trở thành nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên của Mỹ, bà Kamala Harris nói gì?

Bà Kamala Harris, nữ Phó Tổng thống Mỹ đắc cử đã có một bài phát biểu đầy tình cảm để gửi đến người dân Mỹ và chúc mừng cho chiến thắng của ông Joe Biden.

Vào lúc 8h30 tối ngày 7/11 (giờ Mỹ - 8h30 sáng giờ Việt Nam), ứng viên tranh cử cùng với ông Joe Biden Kamala Harris đã có bài phát biểu trước toàn quốc. Đây là bài phát biểu đầu tiên của bà Harris sau khi truyền thông Mỹ đưa tin rộng rãi về thắng lợi trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 thuộc về ông Joe Biden.

Mở màn với câu nói của cố Thượng Nghị sỹ John Lewis: “Dân chủ không phải là một trạng thái, mà là một hành động”, bà Harris muốn gửi đến toàn bộ người dân Mỹ rằng: “Nền dân chủ Mỹ không phải là một điều được bảo đảm”. Nền dân chủ Mỹ chỉ mạnh lên khi tất cả mọi người kiên quyết bảo vệ nó, điều đó đòi hỏi sự hy sinh. Nhưng nó cũng đi kèm với niềm vui và sự tiến bộ, bởi vì chúng ta có sức mạnh để xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn”.

Bà Kamala Harris phát biểu tại Trung tâm Chase trước khi ông Joe Biden có bài phát biểu trước toàn nước Mỹ. (Nguồn: Getty)

Bà Kamala Harris phát biểu tại Trung tâm Chase trước khi ông Joe Biden có bài phát biểu trước toàn nước Mỹ. (Nguồn: Getty)

“Nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào những lá phiếu trong cuộc bầu cử này, cùng với chính linh hồn của nước Mỹ đang bị đe dọa và sự theo dõi của thế giới, các bạn đã mở ra một ngày mới cho nước Mỹ”, bà Harris cho biết.

Đồng thời, bà Harris cũng gửi lời cảm ơn tới cử tri, đội ngũ tranh cử, và người kiểm phiếu, những người đã làm việc ngày đêm để “bảo vệ tính minh bạch của cuộc bầu cử”.

Nhắn gửi đến cử tri, bà Harris khẳng định, "sau bốn năm tuần hành vì bình đẳng và công lý, vì cuộc sống của chúng ta và hành tinh của chúng ta, các cử tri Mỹ đã gửi một thông điệp rõ ràng. Họ đã lựa chọn hy vọng và sự thống nhất, đúng đắn, khoa học và sự thật! Họ đã chọn ông Joe Biden làm tổng thống tiếp theo của Mỹ".

Nói về chiến thắng của ông Joe Biden, bà Harris cho rằng: “Joe là người chữa lành, một người mang lại sự đoàn kết, một bàn tay đầy kinh nghiệm và vững vàng. Một người từng đã trải qua sự mất mát sẽ mang lại cho ông ấy những cảm giác về mục đích, và sẽ giúp quốc gia lấy lại ý thức về mục đích của chính mình. Và một người đàn ông với một trái tim lớn, một người yêu vô điều kiện. Đó là tình yêu của ông ấy dành cho bà Jill, người sẽ trở thành một đệ nhất phu nhân tuyệt vời.”

Bà Harris cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình ông Joe Biden vì đã chào đón gia đình bà trong chuyến hành trình đầy kinh ngạc này. Bà cũng tưởng nhớ tới người con quá cố của ông Biden là Beau Biden, cũng như những người phụ nữ đấu tranh cho quyền bầu cử và "những người phụ nữ da màu thường bị bỏ quên trong xã hội nhưng đã chứng minh rằng họ là xương sống của nền dân chủ của Mỹ".

Trong khoảnh khắc đầy xúc động đó, bà cũng gửi lời cảm ơn tới người mẹ quá cố của mình, bà Shyamala Gopalan Harris.

“Khi bà đến đây từ Ấn Độ, ở tuổi 19, có lẽ bà đã không hình dung được khoảnh khắc này. Nhưng bà tin tưởng sâu sắc vào một nước Mỹ, nơi có thể có một khoảnh khắc như thế này” - bà Harris nói về mẹ.

“Vì vậy, tôi đang nghĩ về bà ấy và về các thế hệ phụ nữ - phụ nữ da màu, phụ nữ Châu Á, da trắng, Latin, thổ dân châu Mỹ - những người trong suốt lịch sử dân tộc của chúng ta đã mở đường cho khoảnh khắc này tối nay”.

“Trong khi tôi có thể là người phụ nữ đầu tiên trong văn phòng này, tôi sẽ không phải là người cuối cùng” - bà Kamala Harris nói thêm.

Cuối bài phát biểu, bà Harris khẳng định sẽ cố gắng “trung thành, chân thực và luôn sẵn sàng” để khôi phục lại nước Mỹ, vượt qua dịch bệnh, khôi phục nền kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt chủng tộc và chống lại biến đổi khí hậu.

Bà Harris, con gái của những người nhập cư, là thượng nghị sĩ bang California đã phá vỡ nhiều rào cản trong sự nghiệp chính trị của mình. Với việc ông Joe Biden trở thành tân Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên và là người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên nắm giữ vị trí Phó Tổng thống Mỹ.

Thế Linh

(theo ABC)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tro-thanh-nu-pho-tong-thong-my-dau-tien-cua-my-ba-kamala-harris-noi-gi-128483.html