Trộm đột nhập vào nhà nấu bữa cơm và để lại lời nhắn

Một phụ nữ phát hiện ngôi nhà của mình bị trộm đột nhập, tên trộm này đã phơi quần áo trong máy giặt, cất đồ mua sắm và nấu một bữa ăn trong bếp.

 Damian Wojnilowicz, 36 tuổi, phơi đồ và nấu ăn sau khi đột nhập vào nhà một phụ nữ. Ảnh: BBC.

Damian Wojnilowicz, 36 tuổi, phơi đồ và nấu ăn sau khi đột nhập vào nhà một phụ nữ. Ảnh: BBC.

Damian Wojnilowicz, 36 tuổi, bị Tòa án Cardiff Crown (xứ Wales) tuyên án 22 tháng tù hôm 3/10 vì vụ trộm bất thường ở Monmouthshire vào ngày 16/7, theo BBC.

Sợ hãi

Người phụ nữ cho biết cô rất sợ hãi khi đi làm về và thấy đồ đạc trong vườn đã được dọn dẹp, thùng rác tái chế của cô đã được đưa đi đổ. Tên trộm để lại cho nữ chủ nhà một tờ giấy ghi: "Đừng lo lắng, hãy vui vẻ, ăn hết và vui vẻ".

Ngoài ra, máng ăn cho chim cũng được đổ đầy, và những chậu cây trong nhà còn được bài trí lại.

Một đôi giày mới vẫn còn nguyên trong bao bì - dường như bị bỏ nhầm vào thùng rác tái chế - cũng được tên trộm bất thường này lấy ra và xé bỏ bao bì, cất ngay ngắn.

Công tố viên Alice Sykes cho biết người này còn nấu một bữa ăn bằng các nguyên liệu trong tủ lạnh của người phụ nữ.

Đồ ăn trong túi mua sắm cũng được xếp vào tủ lạnh. Và đầu bàn chải đánh răng của chủ nhà được thay mới. Tên trộm còn lau sạch sàn nhà.

Chủ nhà còn thấy một chai rượu vang đỏ đã được để bên cạnh một chiếc ly và dụng cụ khui chai, và có một tô kẹo trên bàn phòng khách.

Cô cho biết: "Hai tuần sau vụ án cho đến khi anh ta bị bắt, tôi đã sống trong trạng thái lo lắng tột độ mà tôi chưa từng trải qua trước đây".

"Tôi tự hỏi liệu đó có phải là người quen của tôi không, liệu đây có phải là một vụ theo dõi không, liệu anh ta có biết tôi sống một mình không và liệu tôi có bị nhắm mục tiêu không.

"Tôi quá sợ hãi, không dám ở trong nhà của chính mình và đã tới ở với một người bạn".

Vụ trộm thứ hai

Vụ trộm thứ hai xảy ra tại một ngôi nhà khác vào ngày 29/7, khi chủ nhà là nam giới nhận được cảnh báo từ camera giám sát trên điện thoại cho thấy Wojnilowicz đang đi trên đường vào nhà mình.

Tên trộm đã dùng vòi hoa sen trong nhà kính để tắm và giặt quần áo. Thức ăn và đồ uống trong nhà cũng hao hụt và bồn tắm nước nóng bị bẩn.

Nạn nhân đã nhờ con rể của mình đến nhà kiểm tra và và bắt gặp tên trộm có vẻ say xỉn và đang cầm một chiếc ly.

Wojnilowicz rời khỏi ngôi nhà và sau đó bị bắt.

Chủ nhà cho biết ông cảm thấy rất sốc khi biết về vụ trộm.

Tabitha Walker, luật sư bào chữa cho Wojnilowicz, cho biết thân chủ của cô là người vô gia cư vào thời điểm xảy ra hành vi phạm tội và đang gặp phải một số khó khăn.

Cô cho biết anh ta đã xin lỗi các nạn nhân và vì những tổn hại mà anh ta đã gây ra.

Khi tuyên án, Thẩm phán Christian Jowett nêu rõ: “Đây là hành vi xâm nhập đáng kể vào nhà riêng”.

Wojnilowicz, không có nơi cư trú cố định, đã nhận tội với hai tội danh trộm cắp.

Hạnh Di

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/trom-dot-nhap-vao-nha-nau-bua-com-va-de-lai-loi-nhan-post1502022.html