Trộm tiền của mẹ ruột rồi dựng hiện trường giả qua mắt công an

Sau khi trộm tiền của mẹ, Tuấn cưa gãy một song cửa sổ phòng ngủ, bỏ lại một lưỡi cưa và một cán cưa để tạo hiện trường giả.

Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Minh Tuấn (19 tuổi, ngụ xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tiền của mẹ ruột, Tuấn còn dựng hiện trường giả hòng qua mắt lực lượng chức năng.

 Phạm Minh Tuấn dựng lại hiện trường sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Phạm Minh Tuấn dựng lại hiện trường sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cụ thể, ngày 1-1, Công an huyện Quảng Trạch nhận được tin báo của chị TTN (ngụ xã Liên Trường) về việc khoảng 19 giờ cùng ngày, chị N đi chợ về nhà thì phát hiện bị kẻ gian cưa song cửa sổ đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm toàn bộ tài sản. Tổng số tiền bị mất trộm ước tính trên 65 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh làm rõ.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện khung cửa sổ phòng ngủ nhà chị N bị cưa gãy một song cửa, xung quanh vườn phát hiện một lưỡi cưa và một cán cưa nghi vấn là công cụ phạm tội.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định đây chỉ là hiện trường giả, đối tượng không đột nhập vào nhà qua cửa sổ phòng ngủ để trộm cắp tài sản.

Sau khi tổ chức khoanh vùng, xác minh và truy xét, Công an huyện Quảng Trạch đã đấu tranh và xác định người trộm cắp tài sản của chị N chính là Phạm Minh Tuấn (con trai ruột của chị N).

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã dựng hiện trường giả có người đột nhập để che giấu hành vi trộm cắp của mình.

Xem thêm clip Công an điều tra xe tải tông người.

BẢO THIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/trom-tien-cua-me-ruot-roi-dung-hien-truong-gia-qua-mat-cong-an-post770859.html