Trọn cuộc đời với Đảng

Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh đâu đâu cũng thấy rộn ràng chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Trong không khí hân hoan ấy, mỗi đảng viên càng nhen thêm niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đặc biệt, với những người đứng trong hàng ngũ của Đảng trong những năm tháng Đảng còn non trẻ thì niềm tin ấy mãi là hành trang, là tài sản vô giá, trở thành nguồn động lực to lớn để họ cống hiến hết mình, trọn cuộc đời với Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy luôn dành sự quan tâm đến lớp đảng viên lão thành. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Việt Điểm, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy luôn dành sự quan tâm đến lớp đảng viên lão thành. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Việt Điểm, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ.

Năm nay vừa tròn 93 tuổi, song ông Nguyễn Đình Thường ở tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ đã có 70 năm tuổi Đảng. Mái tóc bạc trắng, nước da đồi mồi, đi lại khó khăn nhưng tinh thần, trí tuệ của ông Thường vẫn còn minh mẫn. Khi được hỏi, một đời trung kiên theo Đảng, điều gì ông còn giữ lại đến hôm nay? Gương mặt ông toát lên niềm vui, ánh mắt tràn đầy tự hào xúc động mà nói rằng: “Đó chính là lời thề thiêng liêng trong ngày kết nạp Đảng”.

Ông Thường vẫn còn nhớ rõ ngày được kết nạp vào Đảng là ngày 20/5/1954, chỉ ít ngày sau Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trở thành người của Đảng và hơn hết từng là chiến sĩ tham gia chiến đấu trên Chiến trường Điện Biên Phủ oanh liệt nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ông đã xung phong đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào nhiệm vụ xây dựng mảnh đất Điện Biên phát triển.

Cống hiến trọn cuộc đời cho cách mạng, cũng bởi vậy, dù đã nhiều lần vinh dự được đón nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm và nay là 70 năm tuổi Đảng, nhưng với ông Thường, mỗi lần được trao tấm Huy hiệu Đảng đều rất thiêng liêng và tự hào. Theo ông Thường: “Tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận tấm lòng cả đời đi theo Đảng, một lòng vì sự nghiệp cách mạng. Tấm Huy hiệu Đảng là lời nhắc nhở bản thân tôi và gia đình, các con, cháu, chắt phải sống sao cho xứng đáng với vinh dự này”.

Với ông Nguyễn Đình Thường, tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận tấm lòng cả đời đi theo Đảng.

Với ông Nguyễn Đình Thường, tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận tấm lòng cả đời đi theo Đảng.

Là người chứng kiến sự đổi thay của Điện Biên nói chung và Mường Ảng nói riêng, ông Nguyễn Công Nuôi, tổ dân phố 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng không khỏi cảm thấy xúc động, phấn khởi vì những đóng góp của ông đã trở thành những viên gạch đầu tiên giúp mảnh đất hoang sơ ngày nào trở nên phát triển như bây giờ.

Sinh ra và lớn lên ở Yên Thành, Nghệ An, năm 1952 ông Nuôi nhập ngũ khi vừa tròn 20 tuổi. Trải qua nhiều đơn vị, tham gia chiến đấu ở nhiều trận đánh khác nhau, tới năm 22 tuổi ông được tham gia trận đánh Điện Biên Phủ với vị trí pháo thủ số 1. Sau chiến thắng lịch sử, Điện Biên bước vào "trận chiến mới" đó là xóa đói nghèo, kiến thiết lại quê hương. Cũng như nhiều chiến sĩ Điện Biên khi ấy, ông Nuôi tình nguyện ở lại tiếp tục nhiệm vụ xây dựng kinh tế.

Ông Nuôi bồi hồi kể lại: Tháng 9/1954, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nghe lời Đảng và Bác Hồ “lấy Tây Bắc làm quê hương" lấy “nông trường làm đại gia đình" tôi xung phong vào xây dựng Mường Ảng - một phân khu của nông trường Điện Biên. Sau giai đoạn phát triển “nóng” của cây mắc ten, phân trường Mường Ảng quyết định đẩy mạnh trồng cà phê và mắc ca. Từ những năm 60, tôi là một trong những người gieo những cây giống đầu tiên. Chẳng phụ lòng người, cây cà phê hợp đất, hợp nước cứ lớn phổng phao, rồi ra hoa, kết trái. Thời điểm ấy, tôi được phân công làm Phó Giám đốc nông trường Mường Ảng đến năm 1993. Sau đó, tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Mường Ảng đến năm 2004 thì nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Công Nuôi là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ ở Mường Ảng noi theo.

Ông Nguyễn Công Nuôi là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ ở Mường Ảng noi theo.

Mường Ảng ngày nay đã trở nên nổi tiếng là vựa cà phê lớn nhất vùng Tây Bắc. Giữ trọn lời thề trước Đảng, trong suốt 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Nuôi luôn ý thức được trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, bảo vệ thanh danh, uy tín của Đảng. Ông vẫn nhắc nhở, răn dạy con cháu vào Đảng là để hy sinh lợi ích cá nhân, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Là những người cùng đồng hành từ khi Đảng bộ tỉnh còn non trẻ, chứng kiến sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh cho đến ngày hôm nay, những đảng viên lão thành như ông Thường, ông Nuôi lại càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng. Ngược lại, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên, đặc biệt là các đồng chí lão thành cũng luôn được tỉnh quan tâm. Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay, tỉnh tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 218 đảng viên. Trong đó có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Có những đảng viên do già yếu hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến dự lễ, tổ chức cơ sở Đảng trao Huy hiệu Đảng tại gia đình, bảo đảm chu đáo, trang trọng. Đây chính là dịp để các cấp ủy Đảng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên lão thành.

Những tấm Huy hiệu Đảng được trao cho các đảng viên không đơn thuần là sự ghi nhận về con số tuổi Đảng, mà đây là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho quê hương, đất nước của các đảng viên. Đây cũng là niềm tự hào để mỗi đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vì nhiệm vụ chung của Đảng; đồng thời là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: Thu Hằng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/218719/tron-cuoc-doi-voi-dang