Trọn nghĩa, vẹn tình

Vào ngày đầu năm 2020, chúng tôi có dịp gặp lại người lính Cụ Hồ - cựu chiến binh Nguyễn Văn Miện ở xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, người đã dành nhiều thời gian, tiền của để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp mảnh đất miền Đông Nam bộ.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 bán kiên cố, cựu chiến binh Nguyễn Văn Miện vui vẻ kể về công việc mà ông cùng đồng đội trong Chi hội hỗ trợ cất bốc hài cot liệt sĩ huyện Lộc Ninh đang thực hiện. Ông Miện nói: “Việc chúng tôi làm có gì to tát đâu các chú ơi! Là những người lính từng tham gia chiến đấu, vào sinh ra tử vì độc lập, tự do của dân tộc, đất nước hòa bình được trở về với chúng tôi là hạnh phúc lắm rồi. Còn bao nhiêu đồng đội giờ vẫn nằm lại tại chiến trường xưa, các anh, các chị chưa được về đoàn tụ với gia đình, đó mới là những hy sinh, mất mát không gì có thể bù đắp được...”.

Sinh sống tại vùng đất Lộc Hòa, nơi từng diễn ra các trận chiến ác liệt trong cuộc kháng chiến của dân tộc, ông Miện thấu hiểu những vất vả, khó khăn của đồng đội và gia đình thân nhân các liệt sĩ trong hành trình tìm kiếm hài cốt. Vì vậy, Hội Cựu chiến binh xã Lộc Hòa đã mạnh dạn đề xuất thành lập Đội tìm kiếm, cất bốc hài cốt, hỗ trợ gia đình liệt sĩ.

Chi hội hỗ trợ cất bốc hài cốt liệt sĩ huyện Lộc Ninh tham gia hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 27-7-2009, Đội tìm kiếm, cất bốc hài cốt, hỗ trợ gia đình liệt sĩ xã Lộc Hòa thành lập, nay là Chi hội hỗ trợ cất bốc hài cốt liệt sĩ huyện Lộc Ninh. Đội gồm 8 thành viên do Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nguyễn Văn Miện làm Đội trưởng. Từ những thông tin của người dân sở tại, của các cưu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ, gia đình thân nhân liệt sĩ... nhiều mộ liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập. Mấy năm gần đây, có tới cả trăm đoàn cựu chiến binh và các gia đình, thân nhan liệt sĩ từ các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phú, Hải Phòng, Hà Nội... về Lộc Hòa tìm kiếm hài cốt đồng đội và người thân. Căn nhà riêng của vợ chồng ông Miện trở thành nơi tiếp đón cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Công việc tìm kiếm mộ liệt sĩ mang tính đặc thù, phải bám sát địa hình, địa vật, xác minh, lần tìm từng dấu tích nhỏ... Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông Miện luôn giữ tác phong người lính Cụ Hồ: sâu sát, tỉ mỉ ghi chép mạch lạc, thu thập và lưu giữ tài liệu..., sau đó tổ chức thành viên trong đội đi xác minh, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Kết quả từ năm 2009 đến nay, Chi hội hỗ trợ cất bốc hài cốt liệt sĩ huyện Lộc Ninh đã tìm thấy và cất bốc 61 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 32 liệt sĩ xác định rõ danh tính, quê hương. Không chỉ thực hiện tốt việc hỗ trợ gia đình liệt sĩ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, những năm qua, ông Miện còn vận động quyên góp hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ và hội viên cựu chiến binh nghèo trong xã, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa Trần Văn Hiền cho biết: Chính quyền và nhân dân xã Lộc Hòa đánh giá cao việc làm thiện nguyện của Chi hội hỗ trợ cất bốc hài cốt liệt sĩ huyện Lộc Ninh. Những việc làm của chi hội trong thời gian qua là vô cùng quý giá. Với thành tích đó, tap thể chi hội và nhiều cá nhân vinh dự được chính quyền, tổ chức hội các cấp khen thưởng.

Chia tay các thành viên Chi hội hỗ trợ cất bốc hài cốt liệt sĩ huyện Lộc Ninh trong niềm vui xuân mới, chúng tôi chúc cựu chiến binh Nguyễn Văn Miện cùng các thành viên chi hội khỏe mạnh, an vui để tiếp tục công việc ý nghĩa, thiêng liêng - đưa đồng đội đã hy sinh còn nằm lại nơi núi rừng Đông Nam bộ về an táng tại quê nhà.

Văn Hùng

Xem thêm: Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/tron-nghia-ven-tinh-364020