Trump bảo vệ kẻ nổ súng trong cuộc biểu tình ở Kenosha

Tổng thống Donald Trump hôm qua đã lên tiếng bảo vệ một thanh niên 17 tuổi bị buộc tội giết hai người trong cuộc biểu tình ở Kenosha, Wisconsin, nói rằng tay súng này chỉ đang cố gắng chạy trốn và sẽ bị người biểu tình giết nếu anh ta không nổ súng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Vào đêm thứ ba của cuộc biểu tình, Kyle Rittenhouse, 17 tuổi, đã bắn chết ba người biểu tình bằng một khẩu súng trường. Hai trong số đó đã tử vong.

"Cậy ấy chỉ đang cố gắng tránh xa họ ... Và sau đó cậu ấy ngã và sau đó họ tấn công cậu ấy rất dữ dội", Trump nói tại một cuộc họp báo. "Cậu ấy có thể đã bị giết."

Rittenhouse đã bị truy tố với hai tội danh giết người cấp độ một và một tội danh cố gắng giết người. Luật sư của cậu cho biết sẽ phản biện với lý do tự vệ.

Tổng thống Trump đã từ chối lên án các hành động bạo lực của những người ủng hộ ông nhưng lại phản đối những hành động mà ông gọi là bạo loạn và vô chính phủ do những người biểu tình “cánh tả” thực hiện.

Cựu Phó Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, đã cáo buộc ông kích động bạo lực, đồng thời nhấn mạnh rằng những kẻ bạo loạn và cướp bóc sẽ bị truy tố.

“Tối nay, Tổng thống đã từ chối lên án bạo lực. Ông ta thậm chí không lên án một trong những người ủng hộ anh ta, người bị buộc tội giết người vì các cuộc tấn công nhằm vào những người khác. Ông ấy không thể chấm dứt sự thù hận mà ông ấy đã khuấy động”, ông Biden nói trong một tuyên bố.

Ông Trump đã ám chỉ rằng bạo lực sẽ gia tăng nếu ông Biden giành chiến thắng. “Ở Mỹ, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng trước sự cai trị của đám đông, bởi vì nếu đám đông cai trị, nền dân chủ thực sự đã chết”, Trump nói.

Vụ xả súng của Blake, 29 tuổi, trước mặt ba đứa con của anh ta ở Kenosha đã gây ra một làn sóng biểu tình mới trên toàn nước Mỹ.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trump-bao-ve-ke-no-sung-trong-cuoc-bieu-tinh-o-kenosha-post94337.html