Trung Quốc đối phó với đại dịch trong trật tự

Trung Quốc đang phải trải qua những thời điểm khó khăn để đối phó với cơn đại dịch mang tên 'nCoV'. Mỗi ngày có hàng nghìn người mắc bệnh với hàng chục ca tử vong. Tuy nhiên người ta không hề thấy xuất hiện tình trạng hoảng loạn hay mất trật tự ở Vũ Hán bởi người dân tuyệt đối tuân thủ những chỉ dẫn của chính quyền.

Bác sĩ trực chiến cả tháng ở bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân

Bác sĩ Zhang Dingyu, lãnh đạo Bệnh viện Vũ Hán Jinyintan, một trong những bệnh viện được chỉ định điều trị bệnh nhân nCoV cho biết, bệnh viện có gần 600 bệnh nhân nCoV, cộng thêm 200 trường hợp nặng và nguy kịch, suốt 22 ngày qua tất cả các bác sĩ bệnh viện phải túc trực ngày đêm để cứu chữa cho người dân. Ít ai biết được rằng, bản thân BS Zhang đang mang trong mình căn bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (ALS) khiến việc đi đứng của anh rất khó khăn, tuy nhiên khi bệnh nhân cần, anh bao giờ cũng là người đầu tiên có mặt. BS Zhang cho biết, anh muốn dành phần thời gian còn lại ít ỏi của mình để cứu bệnh nhân. Mỗi ngày BS Zhang đi ngủ vào lúc 1h sáng và thức dậy lúc 6h, những hôm đông bệnh nhân, giấc ngủ của ông chỉ còn 2 tiếng.

Bác sĩ Zhang Dingyu, lãnh đạo Bệnh viện Vũ Hán Jinyintan

Bác sĩ Zhang Dingyu, lãnh đạo Bệnh viện Vũ Hán Jinyintan

Suốt 22 ngày vùi đầu trong bệnh viện, BS. Zhang được thông báo một tin dữ, vợ anh – bác sĩ của một bệnh viện khác ở Vũ Hán - bị nhiễm nCoV. Mãi 3 ngày sau, BS. Zhang mới có thời gian để đến thăm người vợ “đầu gối tay ấp” 28 năm của mình, nhưng cuộc gặp cũng chỉ diễn ra trong 30 phút bởi bác sĩ còn hàng trăm bệnh nhân đang chờ ở bệnh viện.

Cơn đại dịch ập đến bất ngờ khiến Trung Quốc và đặc biệt là Vũ Hán rơi vào một cuộc khủng hoảng thiếu nhân viên y tế trầm trọng. Hiện, Trung Quốc đã huy động khoảng 6000 nhân viên y tế có trình độ từ khắp nơi ở Trung Quốc đến để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện Vũ Hán, nơi có hàng nghìn bệnh nhân đang chầu trực để được khám và điều trị bệnh. Trong giai đoạn này, các bác sĩ đều phải làm việc hết “công suất”.

Trong bối cảnh đó, người dân Trung Quốc tuyệt đối tuân theo những chỉ dẫn của y bác sĩ và chính quyền. Như tại các tòa nhà chung cư mỗi khi ra vào, người nào cũng phải đo thân nhiệt. Thậm chí tại Thủ đô Bắc Kinh, 35 ga tàu điện ngầm đều được lắp các máy đo thân nhiệt, bất cứ ai có dấu hiệu sốt đều được yêu cầu đeo khẩu trang phòng bệnh…

Những người hùng trong tâm dịch

Trong bức tranh “ảm đạm” của đại dịch nCoV bủa vây Trung Quốc vẫn sáng lên nhiều tấm gương và những hành động đẹp khiến người dân Trung Quốc nói chung và người Vũ Hán nói riêng có thêm niềm tin cùng Chính phủ Trung Quốc vượt qua cơn đại dịch.

Đường phố Vũ Hán vắng tanh, giao thông công cộng bị cấm, nhiều tuyến phố bị phong tỏa, ít ai dũng cảm ra đường trừ những lúc họ phải đi mua thức ăn và các nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, hàng nghìn tài xế taxi - ở nơi tâm dịch Vũ Hán - đã tình nguyện đưa đón người dân miễn phí, họ chở bất cứ ai có nhu cầu đi lại, mua hàng hóa, thuốc men hay thậm chí là đến bệnh viện để khám bệnh.

Không chỉ có những lái xe taxi mà có cả một bộ phận những người dân bình thường cũng sẵn sàng lao vào chung tay giúp đỡ người khác. Anh Zhang Lin nói với phóng viên AFP rằng, không chỉ có anh mà còn nhiều người khác đang “xông” vào hỗ trợ đồng bào mình đang gặp nạn. Anh Zhang sẵn sàng chở những người không quen biết xuất viện về nhà hoặc chở họ đi khám bệnh hoàn toàn miễn phí.

ĐƯờng phố Vũ Hán

ĐƯờng phố Vũ Hán

Một người dân của thành phố Vũ Hán cho biết: “Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đối mặt với tình huống khó khăn. Người dân Vũ Hán từng phải chiến đấu vượt qua trận lụt lịch sử và vào năm 2003, chúng tôi cũng vượt qua cơn bệnh dịch SARS. Người dân Vũ Hán sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn nhưng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vượt qua”.

Không chỉ có các cá nhân, nhiều cơ quan tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt tay vào “cuộc chiến’ ngăn chặn dịch bệnh chung. Tính đến cuối tháng 1, các công ty tư nhân ở Trung Quốc đã quyên góp hơn 5 tỷ NDT (khoảng 720, 8 triệu USD) bằng tiền mặt và hiện vật giúp Chính phủ Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh. Các công ty công nghệ tận dụng “sức mạnh công nghệ” để giúp người dân như Baidu giới thiệu bảng cập nhật thông tin theo thời gian thực mật độ người tại các điểm công cộng trên ứng dụng bản đồ để người dân biết và hạn chế đến những nơi đông người, thông tin các điểm phương tiện giao thông không được đi lại, hay địa điểm các phòng khám được khuyến nghị cho những người nghi bị nCoV... Một công ty thiết bị công nghệ thông tin còn tài trợ toàn bộ các thiết bị công nghệ cho các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán. Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc còn cung cấp dịch vụ viễn thông miễn phí cho người dùng… Mới đây, một nhóm nghiên cứu từ Trường Khoa học và Kỹ thuật Máy tính thuộc ĐH Vũ Hán đã ra mắt một nền tảng trực tuyến có thể kết nối các nhà tài trợ với hơn 800 bệnh viện trên khắp Trung Quốc - những nơi đang thiếu thiết bị và vật tư y tế - để cung cấp cho họ.

Hải Yến

(theo Tân hoa xã, Chinanews)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trung-quoc-doi-pho-voi-dai-dich-trong-trat-tu-n168579.html