Trúng số độc đắc, người đàn ông tổ chức 200 bàn tiệc ở... nghĩa trang để chiêu đãi các linh hồn

Báo chí Thái Lan đưa tin, một người đàn ông giấu tên vừa trúng số 24 triệu baht (khoảng hơn 16,2 tỷ đồng) đã tổ chức 200 bàn tiệc hoành tráng tại nghĩa trang ở Chonburi để mời những người đã chết mà không có người thân chăm sóc phần mộ.

Bữa tiệc được tổ chức tại nghĩa trang

Bữa tiệc được tổ chức tại nghĩa trang

Người đàn ông này cho rằng, ông may mắn vô cùng lớn, khiến ông có cảm giác không thật. Ông tin rằng các linh hồn ngụ tại khu nghĩa trang quê nhà đã phù hộ, ban cho ông may mắn giúp ông trúng số. Theo phong tục địa phương, ông đã quay về quê nhà và tổ chức một bữa tiệc với 200 bàn tiệc ở nghĩa trang để chiêu đãi các linh hồn. Ngoài ra, ông cũng cho rằng việc mở tiệc cho những người đã khuất ở nghĩa địa cũng là cách tích phúc đức cho tổ tiên của mình.

Ông Anan Bamrungpruek (người phụ trách cung cấp thực phẩm cho "bữa tiệc nghĩa trang") cho hay, người trúng số rất hào phóng, ông đã chi mạnh tay để xử lý, chế biến các món ăn theo đúng phong tục địa phương.

Mỗi bàn tiệc có tổng cộng khoảng 8 món, từ món nguội, cơm chiên, gà hầm, cá hấp kiểu Thái, súp cho đến tráng miệng. Giá mỗi bàn là 1.200 baht (khoảng 817.000 đồng). Tổng số tiền tổ chức tiệc tại nghĩa trang là hơn 162 triệu đồng.

Mỗi bàn tiệc đều có rất nhiều món ăn

Mỗi bàn tiệc đều có rất nhiều món ăn

Chủ nhân bữa tiệc cũng rất hoan nghênh tất cả người dân địa phương đến chung vui, đặc biệt là những gia đình nghèo có thể đến bữa tiệc để lấy thức ăn về nhà. Ông còn đăng tải lên mạng xã hội để mọi người gần xa được biết và đến nhận đồ ăn.

Tuy nhiên, có vài ý kiến của cư dân mạng cho rằng, hành động này là lãng phí. Thay vì dọn tiệc ở nghĩa trang thì chủ nhân bữa tiệc nên dùng số tiền đó trao cho người nghèo hoặc những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

H.V (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/trung-so-doc-dac-nguoi-dan-ong-to-chuc-200-ban-tiec-o-nghia-trang-de-chieu-dai-cac-linh-hon-post478894.html