Trung thu và hoa hậu: Không nên cực đoan trong đánh giá

Trung thu Giáp Thìn 2024 đến khi mà các địa phương miền Bắc vừa đi qua đợt bão lũ hiếm có nhưng không vì thế mà để trẻ em phải bỏ lỡ một dịp ký ức đáng nhớ.

Bao giờ cũng thế, ký ức về Tết Trung thu là một trong những ký ức sống động nhất ở tuổi thơ mỗi người.

Những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ luôn đi theo chúng ta cả cuộc đời, là nguồn dinh dưỡng trong lành giúp chúng ta trưởng thành, để mỗi người bước vào đời tự tin hơn, nhân bản hơn. Nói cách khác, những ký ức đó trở thành nguồn lực, điểm tựa tinh thần không gì thay thế được.

Bão lũ tang thương, khốc liệt vừa đi qua khiến Trung thu Giáp Thìn 2024 không còn được trọn vẹn. Nhiều trẻ em vùng lũ đau xót thay đã không bao giờ còn được chứng kiến những Tết Trung thu đầy rộn ràng nữa. Những em may mắn qua được thử thách bão lũ trong khi chưa hết bàng hoàng, chưa hiểu được những gì vừa xảy đến vẫn có quyền được đón một cái Tết Trung thu dẫu không đủ đầy như mọi khi.

Đèn ông sao - hình ảnh thân thuộc trong Tết Trung thu

Đèn ông sao - hình ảnh thân thuộc trong Tết Trung thu

Các em hoàn toàn xứng đáng được đón một Tết Trung thu trong niềm mong đợi bao lâu nay, giữa sự yêu thương đùm bọc của cộng đồng, của chính quyền. Để cùng cảm nhận sâu sắc giá trị tình thân, nuôi dưỡng những cảm xúc hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ.

Với người lớn, không còn nghi ngờ gì nữa, Trung thu cũng là Tết của yêu thương và chia sẻ, càng là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực.

Đất nước Việt Nam là đất nước của văn hóa, của nhân văn, nhân bản. Bão lũ khốc liệt đi qua còn biết bao nhiêu việc cấp bách, cập thời phải giải quyết nhưng chúng ta cần dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất mà địa phương mình có. Chúng ta có thể đình hoãn những lễ hội, đình hoãn những hoạt động, sự kiện đã được lên chương trình nhưng không vì thế mà quên việc lo cho hàng triệu trẻ em một cái Tết Trung thu có ý nghĩa nhất có thể.

Điều đáng mừng, đáng trân trọng là ngay tại nhiều địa phương vùng bão lũ, chính quyền sở tại vẫn đứng ra tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bằng việc huy động được nguồn lực có được sự chung tay của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp. Hình ảnh chiếc đèn ông sao hay một món đồ chơi chỉ tết Trung thu mới có hoặc những gói bánh kẹo theo những chiếc xuồng, chiếc thuyền nan đi đến từng nhà phát cho các em phải chăng là hình ảnh đẹp, có sức lay động trong những ngày này.

Ở một khía cạnh khác, việc chính quyền các nơi bão lũ đã cố gắng tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi cũng còn là cách để làm vơi đi những nỗi đau, làm an lòng và động viên bà con sở tại để cùng chung tay vượt qua bão lũ, để cuộc sống sớm bình yên trở lại.

Những động thái nhân văn đó cần được lan tỏa chứ không thể trở thành chủ đề của những đàm tiếu hay thậm chí là những dòng “tus” lạc điệu kiểu như "sau bão lũ còn bao việc, Trung thu là cái gì"!

Cũng trong dịp này, đã xuất hiện không ít suy diễn về một cô hoa hậu vừa đăng quang. Họ so sánh về hình ảnh của một nữ giáo viên vùng bị bão lũ bùn đất từ đầu đến chân cách đó hàng nghìn cây số, chỉ kịp nhai gói mì tôm sống giữa lúc nghỉ. Rằng đây mới đích thực là “hoa hậu”.

Xem ra ở đây có cái gì đó hơi bất nhẫn.

Được biết, hoa hậu Kỳ Duyên, người đăng quang tại cuộc thi Miss Universe Vietnam vừa diễn ra cho biết cô sẽ dành 500 triệu đồng để ủng hộ cho những bà con các tỉnh phía Bắc đang gặp thiệt hại sau khi cơn bão Yagi đi qua. Số tiền cao gấp 10 lần so với số tiền lần đầu (50 triệu đồng) mà Kỳ Duyên đã đóng góp để ủng hộ cho tất cả bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3.

Cùng với hành động thiết thực này của Kỳ Duyên, nhiều hoa hậu, á hậu trong nước không đứng ngoài cuộc mà đã nhanh chóng chung tay ủng hộ bà con vùng bị bão lũ. Có thể kể đến như: Hoa hậu Đỗ Thị Hà ủng hộ 200 triệu đồng, á hậu Ngô Thị Thanh Tú 20 triệu đồng, hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo ủng hộ 100 triệu đồng, á hậu Huyền My ủng hộ 3 triệu đồng, á hậu Tú Anh 20 triệu, người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân 5 triệu đồng, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 50 triệu đồng. Còn hoa hậu quý bà Phương Lê ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão số Yagi số tiền 500 triêụ̣, hoa hậu H’Hen Niê đã ủng hộ 100 triệu đồng. Danh sách này sẽ vẫn còn được tiếp tục. Ban tổ chức và các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 đã quyên góp 100 triệu đồng. Hơn 40 người đẹp hỗ trợ dọn dẹp các khu vực trường học, nhà dân chịu thiệt hại bởi bão số 3 tại Hải Phòng.

Văn hóa truyền thống của chúng ta luôn làm nền, luôn soi tỏ cho những suy nghĩ lành mạnh, tích cực và hoàn toàn không có chỗ cho việc tung hô trên mạng xã hội những dòng "tus" một cách cực đoan, đem đối lập các sự kiện, đối lập các hình ảnh để thỏa mãn cái tôi xa lạ với cộng đồng.

Có lúc nào khi chúng ta sống chậm để xem giữa những thử thách, có thể là khốc liệt mà cuộc đời đem lại cho chúng ta, chúng ta sẽ phải nghĩ thế nào, nghĩ cho ra những gì thánh thiện, nhân văn với chính cá nhân mình, với cả cộng đồng hay không? Để rồi ngay cả ở thế giới ảo, con người ta càng phải sống thật gấp nhiều lần.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-thu-va-hoa-hau-khong-nen-cuc-doan-trong-danh-gia-346727-346727.html