Trường Trần Văn Ơn chi hơn 15 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ bật gốc cây

Sau sự cố bật gốc cây, trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 (TP.HCM) đã chi hơn 15 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh gặp nạn.

Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP.HCM vừa có báo cáo về việc cây điệp bị ngã bật gốc trước cổng trường vào sáng cùng ngày.

Lãnh đạo trường cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với lãnh đạo Quận ủy quận 1, UBND quận 1, Đảng ủy - UBND phường Đa Kao, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 và các lực lượng chức năng gồm Công an, đội cứu hộ, công ty cây xanh hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân đến bệnh viện, các cơ sở y tế gần nhất.

Nhà trường cũng đã cử người vào bệnh viện hỗ trợ, chăm sóc người bị nạn; Ban giám hiệu và Ban đại diện CMHS trường đã đến bệnh viện quận 1, Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, nơi cư trú để thăm hỏi, hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh những người đã gặp tai nạn.

Báo cáo của trường THCS Trần Văn Ơn, Quận 1

Báo cáo của trường THCS Trần Văn Ơn, Quận 1

Đồng thời, trường hỗ trợ học sinh Đoàn Thành N. (lớp 7A4) số tiền 5.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Ánh V. số tiền 2.500.000 đồng; anh Nguyễn Văn T. số tiền 3.000.000 đồng; chị Trần Huỳnh Thanh T. số tiền 6.000.000 đồng.

Thông tin về tình trạng của các nạn nhân, lãnh đạo nhà trường cho biết, anh Lê Thiện H. (chồng chị Trần Huỳnh Thanh T.) đã xuất viện về nhà. Nhà trường đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh ở Bệnh viện Gia Định.

Chị Nguyễn Thị Ánh V. xây xát nhẹ, nẹp tay trái đã được cho về nhà tại phường Linh Đông, Thủ Đức; Anh Nguyễn Văn T. Khám, chụp hình X quang, sức khỏe đã ổn định. Bác sĩ đã cho về nhà tại chung cư Ehome 3 Hồ Hợp Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân;

Bà Nguyễn Kim L. (Phụ huynh, mẹ học sinh Đoàn Thành N.) đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Nhà trường đã cử nhân viên đến túc trực, hỗ trợ ở bệnh viện.

Học sinh Đoàn Thành N. được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Bác sĩ chỉ định mổ lúc 13h30 ngày 3/4, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế của trường đang túc trực tại bệnh viện cùng người nhà để theo dõi tình hình của học sinh.

Sự cố bật gốc cây xanh tại trường THCS Trần Văn Ơn vào sáng 3/4

Sự cố bật gốc cây xanh tại trường THCS Trần Văn Ơn vào sáng 3/4

Chị Trần Huỳnh Thanh T. đang có thai 8 tuần, đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Gia Định. Nhà trường đã cử nhân viên đến túc trực, hỗ trợ ở bệnh viện về các thủ tục pháp lý cho người nhà của cô.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, ca phẫu thuật với sản phụ gặp nạn trong vụ bật gốc cây kết thúc lúc 12h30 ngày 3/4.

Các bác sỹ đã tiến hành dẫn lưu màng phổi trái, may vết thương tầng sinh môn, đặt cố định ngoài khung chậu, khâu vết thương đùi bên trái, xuyên đinh kéo tạ chân trái.

Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh được truyền 4 khối hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương đông lạnh. Tổn thương gan, thận tiếp tục theo dõi sát.

Đến 16h ngày 3/4,người bệnh đang được an thần, thở máy. Kết quả siêu âm tại khoa Gây mê hồi sức ghi nhận có túi thai vẫn đang còn trong tử cung. Hiện tại các bác sỹ đang tích cực hồi sức sau mổ cho người bệnh.

Nhà trường thông tin lại, vào lúc 7h sáng 3/4, sau khi nghe tiếng động lớn, Ban giám hiệu có mặt tại cổng trường xác nhận cây điệp (cây số 3) được trồng trong bồn cây, ngay trước cổng nhà trường đã ngã đổ và đè lên 1 học sinh, 1 phụ huynh học sinh, 4 người dân đi đường. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh học sinh có mặt tại hiện trường đã cùng nhau cứu các nạn nhân bị tai nạn.

Liên quan đến sự cố đáng tiếc này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có chỉ đạo khẩn. Lãnh đạo Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với UBND quận 1 tổ chức thăm hỏi các em học sinh và người đi đường bị thương; nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, hệ thống cây xanh trong nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/truong-tran-van-on-chi-hon-15-trieu-dong-ho-tro-cac-nan-nhan-vu-bat-goc-cay-372762.html