Trượt Top 10 MGI, Ngọc Thảo khẳng định 'ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy'

'Vì những suy nghĩ và áp lực mà tôi tự nghĩ ra mà ảnh hưởng đến sự kì vọng của mọi người. Đó là lỗi của bản thân tôi! Mọi người không cần lo lắng vì tôi biết ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy. Nên tương lai tôi vẫn sẽ cố gắng hơn mỗi ngày nữa', Á hậu Ngọc Thảo chia sẻ.

Đêm Chung kết Miss Grand International 2020 (MGI 2020) - Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tối 27/3 với sự góp mặt của các người đẹp đại diện từ hơn 60 quốc gia. Nguyễn Lê Ngọc Thảo - đại diện Việt Nam được đánh giá có gương mặt đẹp, trình diễn tốt và phong độ ổn định trong suốt cuộc thi. Trong phần giới thiệu bản thân, Ngọc Thảo xuất hiện trong phong thái vô cùng tự tin, tự hào hô to "Việt Nam" khiến khán giả trong nước kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi này.

Tuy nhiên, vào giây phút quan trọng, nhiều người cho rằng đại diện Việt Nam chưa thực sự tỏa sáng. Ngọc Thảo chỉ dừng chân ở top 20 chung cuộc và người đăng quang MGI 2020 là người đẹp gốc Phi đến từ Mỹ. Kết quả này có phần gây tiếc nuối cho nhiều người theo dõi đấu trường nhan sắc.

Người hâm mộ sắc đẹp cũng bày tỏ sự tiếc nuối không nhỏ khi người đẹp xuống phong độ thấy rõ trong đêm Chung kết.

Người hâm mộ sắc đẹp cũng bày tỏ sự tiếc nuối không nhỏ khi người đẹp xuống phong độ thấy rõ trong đêm Chung kết.

Chia sẻ cảm xúc sau khi kết thúc cuộc thi, Ngọc Thảo cho biết với cô đó là 1 hành trình rất dài vì lần đầu đi thi cuộc thi quốc tế, một mình xa quê hương xa người thân, bạn bè để chinh chiến nơi đất khách.

"Tôi thật sự rất ỉ lại vào người khác vì ở nhà có ba mẹ chăm sóc, đi làm có mọi người che chở nên cuộc thi này là một cơ hội rất để tôi thay đổi bản thân. Tôi tự biết chăm lo mọi việc, từ make up giày áo quần hay cả phụ kiện - những việc trước đây luôn có người chuẩn bị. Và đối với người có rất nhiều điểm yếu (không hoạt ngôn, ngoại ngữ còn nhiều hạn chế), tôi không thích nơi đông người hay nói chuyện quá nhiều. Và tại MGI, tôi đã cố gắng thay đổi để phù hợp với tiêu chí mà cuộc thi đã đưa ra", người đẹp thẳng thắn thừa nhận.

Nhiều khán giả còn nhận xét, việc Ngọc Thảo để tóc thẳng suôn mượt như vậy cũng là một điểm trừ vì nhạt nhòa

Nhiều khán giả còn nhận xét, việc Ngọc Thảo để tóc thẳng suôn mượt như vậy cũng là một điểm trừ vì nhạt nhòa

Cô tâm sự, thói quen của cô mỗi ngày theo dõi những góp ý của dư luận về mình, xem bản thân sai ở đâu để sửa đổi. Đồng thời, cố gắng hơn nữa từ layout đến trang phục thay đổi tích cực mỗi ngày. Á hậu Ngọc Thảo đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã ủng hộ mình thời gian qua. Đặc biệt cảm ơn vợ chồng "bà trùm" Phạm Kim Dung - Hoàng Nhật Nam đã cho cô cơ hội tự tin hô vang hai tiếng "Việt Nam" trên một đấu trường quốc tế; cảm ơn NTK Linh San;...

Nói về kết quả chung cuộc, chỉ dừng chân Top 20, Ngọc Thảo bộc bạch: "Có thể đó không phải là kết quả tốt nhất nhưng đó là tất cả sự cố gắng của mình nên tôi sẽ không hối hận vì những nỗ lực bản thân và mọi người cùng tôi đã bỏ ra. Nhưng tôi vẫn muốn gửi một lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã không thể cho mọi người thấy được một màn thi cuối cùng thật sự nhiệt huyết và cháy hết mình. Vì những suy nghĩ và áp lực mà tôi tự nghĩ ra mà ảnh hưởng đến sự kì vọng của mọi người. Đó là lỗi của bản thân tôi! Cuối cùng thì khép lại thêm một dấu ấn của thanh xuân cháy hết mình".

Layout makeup đậm "chặt chém" vẫn không giúp Ngọc Thảo tỏa sáng.

Layout makeup đậm "chặt chém" vẫn không giúp Ngọc Thảo tỏa sáng.

Người đẹp cũng nhấn mạnh: "Mọi người không cần lo lắng vì tôi biết ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy. Nên tương lai tôi vẫn sẽ cố gắng hơn mỗi ngày nữa".

Người đẹp cũng nhấn mạnh: "Mọi người không cần lo lắng vì tôi biết ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy. Nên tương lai tôi vẫn sẽ cố gắng hơn mỗi ngày nữa".

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/truot-top-10-mgi-ngoc-thao-khang-dinh-nga-o-dau-thi-dung-day-o-day-20210328180749197.htm