Từ chàng trai nhút nhát tới chinh phục mọi sân khấu Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2004), đến từ Hà Nam, đang là sinh viên năm ba ngành Quan hệ công chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với niềm đam mê sân khấu cháy bỏng, sẵn sàng vượt qua mọi sự tự ti, Ngọc Anh khẳng định sự nỗ lực rèn luyện và kỷ luật bản thân sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công.

Tự ti chỉ là một trạng thái tạm thời

“Trước đây mình chỉ dám hát karaoke ở nhà thôi vì mình cực kỳ ngại giao tiếp và thể hiện bản thân trước nơi đông người” - Ngọc Anh tâm sự. Tuy nhiên, sau khi được bạn bè và gia đình động viên, cậu đã bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất: đi hát ở khu phố, ở trường; rồi dần dần tiến đến những sân khấu lớn hơn.

Ngọc Anh từng là một nam sinh rụt rè trước đám đông.

Ngọc Anh từng là một nam sinh rụt rè trước đám đông.

Là một chàng trai có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, suốt những năm cấp 3, Ngọc Anh đã tham gia vô số những sự kiện lớn nhỏ ở trong và ngoài trường. Những thành tích nam sinh đạt được có thể kể đến như: Trưởng ban Thanh nhạc gen 4 CLB Âm Nhạc SMC trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam; Phát thanh viên tại SEA Games 31 năm 2021; Quán quân Chuyên Biên Hòa’s got talent mùa 1;...

Bên cạnh đó, suốt 3 năm theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ngọc Anh cũng luôn đi đầu trong các hoạt động văn nghệ. Tiêu biểu như: Giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Sinh viên khu vực phía Bắc năm 2023, Giải Khuyến khích cuộc thi Tiếng hát Sinh viên Toàn quốc năm 2023. Hiện tại, Ngọc Anh đang giữ chức vụ Đội phó đội Hát đội Văn nghệ Xung kích Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2024-2025.

Ngọc Anh tại cuộc thi Tiếng hát Sinh viên Toàn quốc năm 2023.

Ngọc Anh tại cuộc thi Tiếng hát Sinh viên Toàn quốc năm 2023.

“Mình nghĩ việc tự ti và rụt rè trong việc gì thì cũng chỉ là trạng thái tạm thời, xuất phát từ việc mình chưa thử hoặc chưa dám thử mà thôi. Trong ca hát cũng vậy, khi chưa bước lên sân khấu, chưa hát trước đông người, mình sẽ cảm thấy đây là thứ xa vời, không dám với tới. Nhưng tin mình đi, khi đã một lần dám phá bỏ rào cản trong suy nghĩ, dám mạnh dạn đứng lên một lần cùng lửa đam mê bùng cháy với âm nhạc thì lúc đó bạn sẽ không muốn bước xuống sân khấu nữa đâu” - Nam sinh bày tỏ.

Ngọc Anh trong vai trò Đội phó đội Hát đội Văn nghệ Xung kích Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Ngọc Anh trong vai trò Đội phó đội Hát đội Văn nghệ Xung kích Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Sống hết mình với đam mê sân khấu

Ngọc Anh khiêm tốn chia sẻ rằng, so với nhiều bạn trẻ khác, bản thân vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng với nam sinh, những lần được đứng trên sân khấu đã mở ra một con người mới của cậu. Cảm giác được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được thả mình vào âm nhạc và tận hưởng những tiếng hò reo luôn ghi lại dấu ấn trong lòng Ngọc Anh. Khi tham gia các sự kiện, Ngọc Anh không chỉ tham gia vào các hoạt động văn nghệ mà còn được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh, đàn chị cũng như được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng.

“Ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mình mong muốn bản thân không chỉ là người được biểu diễn trên sân khấu, mà còn là người truyền lửa đam mê cho các bạn sinh viên khác nữa" - Ngọc Anh tâm sự.

Chàng sinh viên năm 3 mong muốn được đem đến những cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Chàng sinh viên năm 3 mong muốn được đem đến những cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Trong hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc, đôi khi Ngọc Anh cũng gặp những khó khăn trong việc cân đối cảm xúc. Ngọc Anh chia sẻ: “Có lẽ do trước đây mình là một người rụt rè nên một trong những khó khăn lớn nhất của mình khi biểu diễn tại “thánh đường Học viện” đó là dù đã biểu diễn trên rất nhiều nhưng mình vẫn luôn run. Tim mình đập nhanh và hồi hộp một cách khó tả mỗi khi đứng trên cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục. Mình nghĩ đây vừa là khó khăn, vừa là thuận lợi bởi khi mình còn run tức là mình còn cảm xúc, và có cảm xúc thì mới có thể chạm được tới trái tim khán giả”.

“Đừng lãng phí tuổi trẻ của bạn chỉ vì sự tự ti của bản thân” - Ngọc Anh muốn nhắn nhủ với những bạn trẻ đừng để sự lo lắng hay nỗi sợ kìm hãm đam mê của mình. Hãy mạnh dạn “phá khén", bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi những gì bản thân thực sự yêu thích.

(Ảnh: NVCC)

Hoàng Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-chang-trai-nhut-nhat-toi-chinh-phuc-moi-san-khau-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-post1684439.tpo