Tự hào là độc giả của tờ báo chiến sĩ

Sinh thời, cha tôi từng công tác tại Báo Cờ giải phóng, Sự thật cùng với các nhà báo Thôi Hữu, Thép Mới dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhà báo Thôi Hữu nhập ngũ, tham gia xây dựng tờ Vệ Quốc quân, một trong những tờ báo tiền thân của Báo Quân đội nhân dân (QĐND) hiện nay. Được rèn luyện và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thế hệ chúng tôi gắn bó mật thiết với Báo Quân Giải phóng vì tìm thấy ở đó sức mạnh đấu tranh vô bờ bến vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Trở về đời thường, tôi vẫn giữ thói quen đọc Báo QĐND như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Tôi thường xuyên đọc kỹ các chuyên mục của báo và khi có điều kiện thì đóng góp ý kiến xây dựng báo qua chuyên mục "Vì tờ báo của chúng ta". Là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, Báo QĐND có nội dung phong phú, thiết thực, tính định hướng cao về các lĩnh vực chính trị-xã hội, quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại nên thu hút sự quan tâm của bạn đọc cả trong và ngoài quân đội. Đặc biệt, những bài trong các chuyên mục “Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” được dư luận xã hội đánh giá cao.

Quá trình đọc và làm theo Báo QĐND giúp các cựu chiến binh chúng tôi giữ vững và phát huy bản chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Kính chúc quý báo ngày càng phát triển toàn diện, xứng đáng là niềm tự hào chung của nền báo cách mạng nước ta.

LÊ AN KHÁNH

(phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tu-hao-la-doc-gia-cua-to-bao-chien-si-598487