Tử hình hung thủ sát hại thiếu nữ rồi phi tang ở sông Hồng

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân nên tuyên tử hình về tội 'Giết người' và 'Cướp tài sản'.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Ngày 30/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Tạ Duy Khanh (SN 1985, ở Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Khanh chính là hung thủ sát hại chị H.Y.N (SN 2006, ở Hà Nội) rồi phân xác, phi tang ở sông Hồng.

Theo hồ sơ vụ án, Tạ Duy Khanh làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách có nhu cầu trên địa bàn Hà Nội. Qua công việc, Khanh quen biết chị N, nhiều lần môi giới, giới thiệu thiếu nữ đi tiếp rượu với giá 2 triệu đồng/lần/4giờ và Khanh được hưởng 25% số tiền khách trả cho cô gái.

Khoảng tháng 4/2022, Khanh cho chị N vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với lãi suất 73%/năm). Tính đến cuối năm 2022, chị N đã trả cho Khanh 5 triệu đồng cả gốc và lãi.

Chiều ngày 10/10/2023, Khanh gọi điện cho chị N, nói dối là có khách muốn gặp chị ở nhà Khanh. Tin tưởng, chị N đã đến nhà Khanh.

Sau khi đi ăn uống, Khanh đã đòi tiền cô gái tại nhà. Cho rằng chị N có tiền nhưng không trả, Khanh dùng chân đạp vào lưng thiếu nữ, khiến nạn nhân ngất xỉu. Lúc này, Khanh lôi chị N vào phòng vệ sinh, dùng vòi tắm xịt nước vào mặt và đầu cô gái rồi bỏ đi.

Khi nạn nhân tỉnh dậy la hét, Khanh cầm dao đe dọa, đánh đập rồi sát hại thiếu nữ. Sau đó, Khanh lục túi của nạn nhân, lấy điện thoại, son môi... Lúc này, Khanh nảy sinh ý định mang xác chị N ra sông Hồng vứt để che giấu hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, hung thủ máu lạnh đã phân xác thiếu nữ thành nhiều phần rồi cho vào thùng xốp, đậy nắp, dán kín lại bằng băng dính. Lau dọn hiện trường xong, Khanh mang một số đồ đạc của nạn nhân đi vứt rác rồi gọi xe taxi đến đón mình mang thùng xốp đi phi tang.

Sau một hồi đi loanh quanh ở nhiều khu vực tại Hà Nội, Khanh đã chọn chỗ phi tang xác chị N là địa phận thôn 2, đường Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Lo sợ mọi người phát hiện thi thể của chị N, Khanh nhiều lần quay lại để kiểm tra, tiếp tục tìm cách che giấu tội ác của mình. Sau đó, Khanh mang một số tài sản còn lại của chị N về xưởng của gia đình tại Văn Giang, Hưng Yên cất giấu rồi bỏ trốn.

Khi biết Cơ quan điều tra phát hiện hành vi phạm tội của mình, Khanh đã dùng dao tự thương. Đến ngày 16/10/2023, Tạ Duy Khanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt tạm giam.

Bị đưa ra tòa án xét xử, bị cáo Khanh thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận những mô tả trong cáo trạng. Đối với sự việc xảy ra, bị cáo Khanh nói bản thân rất ăn năn, thấy mình rất có lỗi.

Theo lời phân trần của bị cáo, sự việc xảy ra bất ngờ, anh ta không bàn bạc với ai. Sau khi sự việc xảy ra, Khanh cũng không kể cho ai, không liên hệ với gia đình. Đến khi về quê cũng không nói cho ai biết.

Có mặt tại tòa, mẹ bị hại N cho rằng không có chuyện con gái bà lên mạng “đi làm này nọ”. Theo lời người phụ nữ này, con gái bà đi thi được á khôi cũng không đưa lên mạng. Về bồi thường và hình phạt, mẹ bị hại đề nghị HĐXX giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, bất bình, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Bị cáo đã cố ý tước đoạt tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ và cướp tài sản của bị hại, phân xác phi tang. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “Giết người”, 5 năm về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tu-hinh-hung-thu-sat-hai-thieu-nu-roi-phi-tang-o-song-hong-post527067.html