Tự lập giúp bản thân vững vàng trong cuộc sống để dẫn lối từng bước đến thành công

Đinh Tuấn Anh (sinh năm 2003) quê Nam Định, là sinh viên năm hai chuyên ngành Y Khoa, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Anh đang là Ủy viên BCH Liên chi Hội Bác sĩ đa khoa; Chi hội trưởng chi hội YK54N. Tuấn Anh đã gặt hái được thành tích như: Giải nhì cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Thái Nguyên 2022, Giấy khen Thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2020-2023, Giấy khen Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 2021- 2022.

Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thành Nam. Mình từng sống trong gia đình hạnh phúc có bố mẹ và chị gái. Tuy mình không còn nhớ rõ những bữa cơm cùng bố mẹ, nhưng trong kí ức của mình, đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc và bình yên. Bố và mẹ mình chia tay nhau khi mình 4 tuổi. Mình đã ở cùng mẹ và chị gái. Khi lên lớp 1, mẹ mình và bố đều đi làm xa để nuôi 2 chị em, từ đó mình ở cùng ông bà nội. Nhưng chị em mình chưa từng thiếu tình cảm gia đình, bởi mình có ông bà nội ngoại, cô dì chú bác yêu thương. Mình giống như được sinh ra trong 1 đại gia đình lớn vậy!

Tuấn Anh từng là học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Tuấn Anh từng là học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Ngay từ khi tập viết những nét chữ đầu tiên, không phải mẹ nắm tay dạy viết, cũng không phải là cô giáo nắn chỉnh, mà mình tự học viết với chiếc bút và cuốn vở mua bằng tiền ăn sáng. Mình tự viết chữ dựa theo những cuốn vở in hoa của chị trong thời gian nghỉ hè vì mình muốn mau chóng biết viết chữ để gửi thư cho mẹ. Thời gian mẹ mình ở Nga xa xôi, mình luôn nhớ mẹ và thích ngắm máy bay nhấp nháy trên bầu trời đêm. Mình nhớ ngày mẹ rời sân bay, thân hình nhỏ nhắn với chiếc vali nặng nề, khiến mình không ngừng nhắc nhở bản thân phải biết sống tự lập. Hằng ngày mình hay viết nhật kí, trong đó là những ước mơ mà bản thân muốn thực hiện. Mình tự học bài, tự chăm sóc bản thân và luôn giữ lời hứa với mẹ sẽ yêu thương chị và nghe lời người lớn. Mình rất ít được gặp mẹ vì ngày đó mình chưa biết dùng điện thoại, 3 năm mình sẽ được gặp mẹ một lần. Bố mình ở Việt Nam nhưng công việc cũng rất bận nên thỉnh thoảng mình sẽ gặp bố trong dịp lễ Tết.

Tuấn Anh cùng bà nội, bố và chị gái trong lễ tốt nghiệp.

Tuấn Anh cùng bà nội, bố và chị gái trong lễ tốt nghiệp.

Nhưng chưa bao giờ mình buông thả bản thân. Mình đã đỗ vào trường cấp 2 Năng Khiếu của huyện và sau đó là trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong của tỉnh. Tuy những khoảnh khắc đạt giải cao hay nhận giấy báo trúng tuyển, bố mẹ không ở cùng mình, nhưng mình biết bố mẹ luôn tự hào và yên tâm làm việc và càng biết ơn ông bà đã luôn động viên, yêu thương mình.

Mình hiểu rằng khi lớn lên mình sẽ rời vòng tay bố mẹ, thời gian mình được chăm sóc bố mẹ cũng hạn hẹp dần. Mình cảm ơn vợ của bố vì cô đã chăm sóc bố và các em chu đáo thay mình, mình luôn hy vọng mẹ sẽ có một gia đình trọn vẹn. Mình không có quyền lựa chọn gia đình, nơi mình sinh ra nhưng bản thân sẽ khởi đầu cho một gia đình mới. Vì vậy đừng bao giờ chùn bước trước hoàn cảnh, vì chúng ta mạnh mẽ, tự lập và kiên cường hơn chúng ta nghĩ rất nhiều!

Nghiên cứu STEM ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Nghiên cứu STEM ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Mình rất thích nghiên cứu Sinh học. Mình đã tự học SGK môn học này từ khi còn học lớp 6. Và lên lớp 9 mình may mắn được vào đội tuyển Sinh học. Gia đình hướng mình theo các đội Văn Toán để dễ thi cấp ba. Nhưng mình luôn tin vào bản thân, mình kiên trì theo học đội tuyển Sinh học. Và may mắn đã mỉm cười khi mình là học sinh duy nhất của đội đỗ trường Chuyên. Thời gian học cấp ba, mình dần đam mê với 2 chữ “thầy” đó là “thầy giáo” và “thầy thuốc”. Những người thầy, người cô ở Chuyên Lê Hồng Phong đã thắp cho mình niềm đam mê trở thành một thầy giáo. Và trong đại dịch COVID - 19, mình lại yêu thêm màu áo bluose trắng. Mình đã phân vân rất nhiều bởi đó đều là những nghề cao quý.

Tuấn Anh tự hào khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng ở Tường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Tuấn Anh tự hào khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng ở Tường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Tuấn Anh cùng các bạn học sinh tại Lễ tốt nghiệp.

Tuấn Anh cùng các bạn học sinh tại Lễ tốt nghiệp.

Mình may mắn có được sự tin tưởng của gia đình. Dù theo hướng đi nào, mình luôn là người quyết định. Và giờ đây mình đã trở thành sinh viên Y, cũng là một gia sư dạy Sinh học. Mình rất hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo blouse và được đứng trên bục truyền đạt kiến thức cho các em học sinh của mình. Việc làm gia sư giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp, khả năng thuyết trình, đứng trước đám đông; đồng thời cũng cho mình khoản thu nhập ổn định mà không quá vất vả như các công việc làm thêm khác. Các bạn sinh viên có ý định tìm công việc làm thêm có thể chọn gia sư, bởi chúng ta có môi trường lành mạnh, cũng đảm bảo được thời gian cho việc học chính trên giảng đường. Niềm vui to lớn của mình khi đi dạy là các em học sinh đã thi đỗ vào các trường Y và sau này là những đồng nghiệp của mình trong ngành y tế. Tự lập chính là điều giúp mình đứng vững trên con đường mình đã chọn! Sắp tới kì thi THPT Quốc gia 2023, mình muốn nhắn nhủ đến các em học sinh sắp trở thành sinh viên đại học: “Hãy tự lập trong suy nghĩ, hướng đi cuối cùng vẫn là do chúng ta lựa chọn. Sau này dù đúng hay sai, chúng ta sẽ từ đó mà trưởng thành. Đừng sợ vấp ngã, vì chúng ta từ nhỏ đã học cách tự đứng lên bằng đôi chân của mình! “

Đại hội đại biểu Liên Chi hội Bác sĩ đa khoa, nhiệm kì 2023-2025.

Đại hội đại biểu Liên Chi hội Bác sĩ đa khoa, nhiệm kì 2023-2025.

Với bệ phóng là trường Chuyên đầy năng động và sáng tạo, cùng thời gian 3 năm ở kí túc xá, mình học được cách sống tự lập trên môi trường đại học. Là một sinh viên trẻ, mình luôn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa của nhà trường và xã hội. Mình vẫn nhớ năm nhất, mình đã mạnh dạn tổ chức thành công chương trình K54’s Got Talent dành cho các bạn sinh viên cùng khóa, dưới sự chỉ đạo của BCH Liên chi Hội Bác sĩ đa khoa. Sau đó là một trong hai sinh viên tham gia cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần VI, vòng thi cấp tỉnh do BCH Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức và đạt giải Nhì. Với thành tích đó mình đã được tin tưởng trở thành Ủy viên BCH Liên chi hội Bác sĩ đa khoa. Tham gia trong ban tổ chức của nhiều chương trình ngoại khóa lớn nhỏ như: Học thuật, giải trí, thể thao, tình nguyện,... đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý. Đó những kinh nghiệm bổ ích song song với kiến thức chuyên môn mà trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái nguyên đang hằng ngày rèn giũa mình. Tuổi trẻ là để sống hết mình với đam mê và công hiến những điều có ích cho xã hội, vì vậy mình luôn trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp này.

Cuộc thi Thủ Lĩnh sinh viên, tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc thi Thủ Lĩnh sinh viên, tỉnh Thái Nguyên.

Tuấn Anh tham gia hiến máu tình nguyện.

Tuấn Anh tham gia hiến máu tình nguyện.

Cùng các bạn diễn kịch trong chương trình “K54’s Got Talent”.

Cùng các bạn diễn kịch trong chương trình “K54’s Got Talent”.

Và cuối cùng, mình muốn gửi lời cám ơn đến quý bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã dành thời gian quan tâm tới câu chuyện mình chia sẻ; mình tin rằng thể hệ trẻ hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên tài năng, vì vậy chúng ta hãy cùng phấn đấu phát triền bản thân và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cuộc sống này bằng ý chí và nghị lực sống có ý nghĩa.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-lap-giup-ban-than-vung-vang-trong-cuoc-song-de-dan-loi-tung-buoc-den-thanh-cong-post1542097.tpo