Tứ tấu Bond mê hoặc khán giả Việt Nam với đêm trình diễn bùng nổ

Bond Live In Vietnam là đêm nhạc đẳng cấp, giàu cảm xúc. Sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết của 4 cô gái chơi đàn dây đã làm lay động trái tim khán giả Việt Nam trong tối 5/10. Bay bổng và phóng khoáng, đêm nhạc đồng thời cũng mang nhiều ý nghĩa hơn khi lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng.

Tối 5/10, hơn 3.000 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã có một bữa đại tiệc âm nhạc đúng nghĩa khi được trực tiếp hòa mình vào những giai điệu da diết mà không kém phần sôi động của Bond Live In Vietnam.

BAY NGHÌN CÂY SỐ TỚI HÀ NỘI ĐỂ XEM BOND LIVE IN VIETNAM

Có mặt từ rất sớm khi Bond Live In Vietnam còn chưa bắt đầu, anh Tai Yang Chen (35 tuổi, đến từ Đài Loan, Trung Quốc) tranh thủ chụp ảnh check-in trước backdrop được dựng trước sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong số những khán giả có mặt tối 5/10, nhóm của Tai Yang Chen có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất.

"Chúng tôi, bao gồm 2 người bạn từ Thái Lan, 2 người từ Đài Loan và 2 người khác ở Việt Nam là thành viên trong Câu lạc bộ hâm mộ Bond toàn cầu. Vừa qua, khi một thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin về việc Bond sẽ tới Việt Nam biểu diễn, chúng tôi đã liên hệ với các bạn tại Hà Nội để đặt vé", người đàn ông 35 tuổi nói với phóng viên Báo Nhân Dân.

Để đến với Bond Live In Vietnam, anh Tai Yang Chen đã bay từ Đài Loan tới Hà Nội.

Để đến với Bond Live In Vietnam, anh Tai Yang Chen đã bay từ Đài Loan tới Hà Nội.

Tối 4/10, đúng 24 giờ trước đêm diễn, Tai Yang Chen đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Từ Băng Cốc, nhóm 2 người khác cũng hướng chung điểm dừng.

"Tôi thực sự xúc động và choáng ngợp. Tôi thậm chí vẫn còn nổi cả da gà. Bond là ký ức, là một phần tuổi trẻ của chúng tôi. Họ đã truyền cảm hứng cho cá nhân tôi trong việc chơi violin và cello", Tai Yang Chen chia sẻ.

Anh cho biết thêm, lần cuối cùng anh trực tiếp tham dự một đêm nhạc có nhóm Tứ tấu đàn dây thành công nhất mọi thời đại là từ năm 2004.

"Đã 20 năm trôi qua. Chúng tôi thực sự cảm kích Ban tổ chức đã tổ chức sự kiện này ở Hà Nội", Tai Yang Chen hào hứng.

Trong khi đó, Sharon Barrett (31 tuổi, đến từ nước Anh) cũng vừa có hành trình dài hàng trăm kilomet tới Hà Nội. Sharon cho biết, nữ nghệ sĩ viola Elspeth Hanson đã lấy anh họ của cô.

"Bond và Elspeth đã đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới, nhưng tôi chưa từng có cơ hội xem họ biểu diễn trực tiếp. Bởi vậy, ngay khi biết nhóm tới Hà Nội, tôi đã ngay lập tức đặt vé máy bay tới Việt Nam để tham dự", Sharon nói.

Sharon Barrett (31 tuổi, đến từ nước Anh) cũng vừa có hành trình dài hàng trăm kilomet tới Hà Nội để trực tiếp xem 4 cô gái của nhóm nhạc Bond biểu diễn.

Sharon Barrett (31 tuổi, đến từ nước Anh) cũng vừa có hành trình dài hàng trăm kilomet tới Hà Nội để trực tiếp xem 4 cô gái của nhóm nhạc Bond biểu diễn.

Cô cho biết thêm, bản thân cô rất ấn tượng khi nhóm nhạc tới từ quê nhà mặc áo dài truyền thống của Việt Nam biểu diễn.

"Cảm giác vừa mới mẻ, vừa thân thuộc. Dường như có sự gắn kết giữa âm nhạc-văn hóa ở buổi biểu diễn này", nữ giáo viên hiện đang làm việc tại Trung Quốc chia sẻ.

NHẠC CỔ ĐIỂN HOÀN TOÀN CÓ THỂ DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Có mặt trong đêm diễn, Trần Lê Phương Linh (20 tuổi) đặc biệt ấn tượng với thứ âm nhạc mà Bond đã mang tới Việt Nam.

Bản thân là một người trẻ, Phương Linh mới biết tới Bond từ khoảng năm 2023 và ngay lập tức "được truyền cảm hứng" từ những giai điệu kết hợp giữa âm nhạc cổ điển với các yếu tố đương đại.

Ảnh: Thành Đạt

Ảnh: Thành Đạt

Nhạc của Bond có thể dịu dàng, êm đềm nhưng ngay lập tức có thể trở nên dữ dội, mạnh mẽ và khiến cảm xúc người nghe luôn bị bất ngờ theo nhiều cung bậc.

"Tôi nhận ra, Bond có phong cách âm nhạc vượt thời gian, phù hợp với ngay cả những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z", nữ khán giả tới từ Hà Nội nói.

Bond là nhóm nhạc nữ gồm các thành viên: Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello). Tứ tấu đàn dây đến từ London (Anh) nổi tiếng toàn cầu với phong cách âm nhạc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên những bản nhạc vô cùng đặc biệt.

Phong cách âm nhạc của Bond từng được so sánh với nghệ sĩ violin nổi tiếng Vanessa-Mae, khi họ kết hợp cổ điển, rock, pop, latin, folk, jazz, electro pha chút phong cách nhạc Ấn Độ lẫn miền viễn Tây...

Cùng chung cảm nhận, chị Diệu Ngân (24 tuổi) cho biết thêm, chị đặc biệt ấn tượng với cách thức bố trí sân khấu của ekip sản xuất.

"Phía sân khấu chính, 4 cô gái tứ tấu đàn dây mặc áo dài biểu diễn những ca khúc bất hủ. Trong khi đó, phía sau, một màn hình lớn liên tục trình chiếu các hình ảnh đặc trưng của Việt Nam", chị Ngân nói.

Sự kết hợp giữa âm nhạc của Bond với sân khấu ấn tượng đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho khán giả.

Sự kết hợp giữa âm nhạc của Bond với sân khấu ấn tượng đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho khán giả.

Đặc biệt, tất cả các khối hình ảnh này đều được xử lý lại theo phong cách đồ họa hóa. Ekip sản xuất cũng lựa chọn rất kỹ các khối phù hợp với giai điệu của bản nhạc đang được trình diễn.

"Mọi thứ khiến tôi choáng ngợp. Âm nhạc của Bond dường như hòa lẫn với những hình ảnh đậm chất Việt Nam. Thực sự hoàn hảo", nữ khán giả bày tỏ.

"Âm nhạc của Bond là âm nhạc của thế hệ chúng tôi", chị Quỳnh Hoa, tới từ Thanh Xuân tâm sự sau đêm diễn; đồng thời nhấn mạnh, khi những giai điệu quen thuộc vang lên, chị như được quay trở về thời trẻ.

"Cám ơn Báo Nhân Dân và Ban tổ chức đã mang Bond tới Việt Nam. Đây là một đêm diễn không thể quên", chị Kim Anh, một khán giả khác lứa tuổi 8X bày tỏ.

Khi được xem nhóm nhạc Bond biểu diễn tại Hà Nội, tôi thực sự cảm thấy vô cùng phấn khích và ấn tượng. Tiết mục nổi bật nhất trong buổi biểu diễn chính là tác phẩm "Winter - Mùa Đông" trong tập "Bốn mùa - Four Seasons " của Vivaldi. Phiên bản này đã mang đến một làn gió mới, hoàn toàn khác biệt so với những gì mà tôi thường thấy trong nhạc cổ điển. Âm nhạc của Bond không chỉ kỹ thuật điêu luyện mà còn tràn đầy cảm xúc, khiến người nghe như được lạc vào một không gian đầy nghệ thuật và sáng tạo.

Chị Nguyễn Thị Hương, Giảng viên âm nhạc trường Quốc tế Việt Nhật chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân.

Chị Nguyễn Thị Hương, Giảng viên âm nhạc trường Quốc tế Việt Nhật chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân.

Chị Nguyễn Thị Hương, Giảng viên âm nhạc trường Quốc tế Việt Nhật chia sẻ: "Là một giáo viên âm nhạc, tôi nhận thấy rằng từ những màn trình diễn của nhóm nhạc huyền thoại này, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều quý giá. Cách mà họ tương tác với nhau trên sân khấu, khả năng truyền tải cảm xúc qua từng nốt nhạc, và sự sáng tạo trong việc phối khí đã mở ra cho tôi những góc nhìn mới về âm nhạc. Những trải nghiệm này không chỉ làm phong phú thêm kiến thức của bản thân mà còn giúp tôi có thêm nhiều câu chuyện thú vị để chia sẻ với học sinh.

Tôi tin rằng, việc truyền đạt những cảm xúc và kinh nghiệm từ buổi biểu diễn này sẽ giúp học sinh của tôi hiểu sâu hơn về nghệ thuật trình diễn âm nhạc. Họ sẽ thấy rằng âm nhạc không chỉ là kỹ thuật mà còn là một cách thể hiện tâm hồn, cảm xúc và sự sáng tạo. Những cảm hứng này sẽ là nền tảng vững chắc cho thế hệ nghệ sĩ tương lai".

DÙNG ÂM NHẠC ĐỂ KẾT NỐI VÀ HÀN GẮN NỖI ĐAU BÃO LŨ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI!

Chưa hết choáng ngợp với Bond Live In Vietnam, Tai Yang Chen và nhóm 5 người bạn còn đặc biệt xúc động trước ý nghĩa đặc biệt của chương trình.

"Tôi có biết về mục đích thiện nguyện của đêm nhạc và thực sự cảm kích khi âm nhạc đã có thể giúp kết nối và hàn gắn nỗi đau. Chúng tôi muốn gửi lời cám ơn tới các bạn vì đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa. Cám ơn Bond vì hành động đẹp, hướng tới cộng đồng", Tai Yang Chen nhấn mạnh.

Trong khi đó, chị Sharon Barrett cho biết, bản thân đã "gần như bật khóc" khi xem đoạn video ghi lại hậu quả siêu bão Yagi (bão số 3) tại Việt Nam.

"Thật tuyệt vời khi Bond, và cả chúng tôi, được góp phần nhỏ bé để cùng chung sức gây quỹ thiện nguyện cho nạn nhân của bão Yagi. Tôi rất hy vọng, quỹ sẽ giúp đỡ được họ sớm vượt qua khó khăn và trở lại cuộc sống bình thường", nữ khán giả 31 tuổi nói.

Khán giả được chìm đắm trong không gian âm nhạc vừa da diết, vừa sôi động của Bond Live In Vietnam.

Khán giả được chìm đắm trong không gian âm nhạc vừa da diết, vừa sôi động của Bond Live In Vietnam.

Chị Nguyễn Thị Hương, Giảng viên âm nhạc trường Quốc tế Việt Nhật xúc động nói: "Chương trình dành toàn bộ tiền thu được từ bán vé để ủng hộ đồng bào bão lũ thật sự rất ý nghĩa. Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội mà còn giúp nâng cao nhận thức về những khó khăn mà nhiều đồng bào đang phải đối mặt.

Việc kết hợp nghệ thuật với hoạt động từ thiện tạo ra sức mạnh lớn. Đây là một bài học quý giá về lòng nhân ái và sự sẻ chia, khuyến khích mọi người cùng chung tay hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn".

NHÓM PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-tau-bond-me-hoac-khan-gia-viet-nam-voi-dem-trinh-dien-bung-no-post835044.html