Tức tốc ập vào nhà nghỉ đánh ghen, cả tôi và em trai cùng tan nát gia đình

Chỉ trong một buổi chiều, cả hai gia đình chị em tôi tan nát vì bắt quả tang anh rể tằng tựu với vợ của em trai tôi.

Tôi kết hôn đã được 20 năm, gia đình hạnh phúc với những gì mình đang có, một căn hộ khang trang giữa quận trung tâm thành phố, cả hai vợ chồng làm ăn thuận lợi. Tôi có hai con một gái, một trai, đứa lớn vào đại học, còn đứa nhỏ sang năm là thi vào cấp 3.

Những tưởng gia đình hạnh phúc cứ thế trôi đi, không ngờ lại gặp sóng gió khiến tôi sốc và không thể gượng nổi. Chồng tôi vốn là người hiền lành, chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm ăn và thường xuyên phụ giúp công việc kinh doanh của vợ.

Tôi mở quán ăn nên chồng tôi là người chuyên đi lấy hàng, phân phối đồ ăn tới khách hàng… Nhìn chung, chồng tôi là "chân chạy" rất được việc, giúp cho công việc buôn bán của tôi thuận lợi hơn rất nhiều, vì thế kinh tế gia đình cũng khá ổn định.

Bình thường chồng tôi rất nghiêm túc trong đời sống hàng ngày, đi đâu, làm gì cũng rõ ràng. Không có rẽ ngang, tạt dọc, đặc biệt là la cà, rượu chè bao giờ. Thế nhưng, vài tháng nay lại có sự thay đổi đáng ngờ. Làm gì cũng lâu, làm gì cũng chậm. Đi lấy hàng thường xuyên bị chậm, điện thoại lúc gọi được lúc không…

Đã thế, chồng tôi còn thỉnh thoảng còn xin phép vợ cho đi nhậu với đám bạn, về nhà là nồng nặc mùi bia rượu. Trốn việc quán, rảnh việc lại hí húi điện thoại, lúc căng thẳng, lúc cười tủm tỉm một mình. Thấy có người đến cạnh là lập tức tắt màn hình không sử dụng điện thoại nữa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thấy chồng có biểu hiện mờ ám, tôi để ý và phát hiện nhiều khả năng có chuyện chồng có ai đó bên ngoài nên lên kế hoạch để lật tẩy. Một hôm, tôi lên một loạt loại cần mua rồi bảo chồng đi lấy hàng, phục vụ cho việc quán dịp cuối tuần. Chồng tôi vui vẻ lắm, hăng hái lấy xe đi vì nghĩ rằng có cớ để về muộn.

Bám theo chồng thì thấy anh ta không đi lấy hàng luôn mà dừng lại dọc đường gọi điện, sau đó đến thẳng một nhà nghỉ kín đáo nằm trong ngõ. Một lúc sau, có xuất hiện người phụ nữ trong trang phục đeo khẩu trang, áo chống nắng kín mít tới và vào phòng chồng tôi đang ở trong đó.

Tôi gọi gọi cho cậu em trai mau chóng đến nhà nghỉ, dặn cậu em trai bật sẵn điện thoại để quay lại cảnh bắt quả tang làm bằng chứng. Tôi định bụng, bắt quả tang rồi sẽ cho ả nhân tình của chồng một trận nhớ đời, cho chừa thói cướp chồng người khác.

Cánh cửa phòng bị đạp tung ra, tôi và em trai ập vào phòng thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng không tin nổi vào mắt mình. Chồng tôi và vợ của chính em trai tôi đang ôm ấp nhau không mảnh vải che thân. Cả hai xấu hổ lấy vội chăn quấn vào người và quỳ xuống xin lỗi, mong bỏ qua và đừng tung video lên mạng.

Chân tay tôi như bủn rủn, không nói lên lời, tôi cố gắng kìm chế rồi kêu họ mặc quần áo rồi về bởi cả tôi và em trai tôi không thể động tay chân, cũng không thể chửi bới xỉ vả họ vì quá sốc.

Trong cuộc họp gia đình, cả hai đã thú nhận tằng tựu với nhau đã được vài tháng qua. Họ mong gia đình tha thứ để làm lại, hứa sẽ không tái phạm. Thế nhưng, nỗi đau anh rể tằng tựu với em dâu đâu có thể nói muốn tha thứ là được, bởi là người một nhà, mỗi lần gặp nhau sẽ ra sao và khó có thể hàn gắn được.

Cậu em tôi vì buồn đau mà đâm ra chán nản, thường xuyên bỏ đi uống rượu bia, không thiết sống. Còn tôi, nếu như chồng tôi có người ngoài với một người xa lạ, có lẽ tôi cũng vì con mà bỏ qua. Thế nhưng, sự thật lại quá phũ phàng như thế.

Bây giờ gia đình tôi đang rất rối ren và chìm trong đau khổ. Nếu ly hôn cả hai chị em tôi đều cùng đổ vỡ. Còn nếu bỏ qua, nỗi đau này sẽ còn dai dẳng mãi. Tôi cần phải làm gì vào lúc này?

(Độc giả giấu tên)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tuc-toc-ap-vao-nha-nghi-danh-ghen-ca-toi-va-em-trai-cung-tan-nat-gia-dinh-172211008162009591.htm