Tùng Dương cởi bỏ chiếc áo choàng kỳ dị trên sân khấu

Tùng Dương thừa nhận mình luôn gắn với những trang phục lấp lánh và kỳ dị trên sân khấu. Nhưng khi vứt bỏ lớp áo choàng ấy, anh vẫn là một con người bình thường, dễ xúc động.

 Liveshow Con Người của Tùng Dương diễn ra vào tối 28/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Với liveshow thứ 12 trong sự nghiệp, khán giả được chứng kiến một Tùng Dương vừa cũ lại vừa mới. Anh vẫn "điên" và cháy hết mình trên sân khấu. Nhưng không còn quá quằn quại hay trưng trổ kỹ thuật như người ta vẫn nghĩ về một giọng hát divo. Lần này, anh đậm chất rock. Điều đó được thể hiện ngay ở hai ca khúc mở màn Oa oa và Mang thai.

Liveshow Con Người của Tùng Dương diễn ra vào tối 28/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Với liveshow thứ 12 trong sự nghiệp, khán giả được chứng kiến một Tùng Dương vừa cũ lại vừa mới. Anh vẫn "điên" và cháy hết mình trên sân khấu. Nhưng không còn quá quằn quại hay trưng trổ kỹ thuật như người ta vẫn nghĩ về một giọng hát divo. Lần này, anh đậm chất rock. Điều đó được thể hiện ngay ở hai ca khúc mở màn Oa oa và Mang thai.

 Tùng Dương dành phần đầu đêm nhạc để tôn vinh, tri ân các nhạc sĩ lớn, những tên tuổi đã gắn bó và có ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của mình. Anh hát Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn, Quê nhà - Mẹ tôi (Trần Tiến), Chảy đi sông ơi (Phó Đức Phương). Tùng Dương dường như không phải người giỏi kể chuyện, tâm tình trên sân khấu. Anh nói rất ít về từng người, từng ca khúc. Mọi thứ đơn giản đều được cảm nhận qua âm nhạc.

Tùng Dương dành phần đầu đêm nhạc để tôn vinh, tri ân các nhạc sĩ lớn, những tên tuổi đã gắn bó và có ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của mình. Anh hát Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn, Quê nhà - Mẹ tôi (Trần Tiến), Chảy đi sông ơi (Phó Đức Phương). Tùng Dương dường như không phải người giỏi kể chuyện, tâm tình trên sân khấu. Anh nói rất ít về từng người, từng ca khúc. Mọi thứ đơn giản đều được cảm nhận qua âm nhạc.

 Tùng Dương biểu diễn Cơn mưa tháng 5 cùng guitarist Trần Tuấn Hùng (thủ lĩnh hiện tại của Bức Tường) để tưởng nhớ Trần Lập. Anh kết hợp với bản thu trước đó nghệ sĩ quá cố để tạo nên một màn song ca đặc biệt trên sân khấu trực tiếp.

Tùng Dương biểu diễn Cơn mưa tháng 5 cùng guitarist Trần Tuấn Hùng (thủ lĩnh hiện tại của Bức Tường) để tưởng nhớ Trần Lập. Anh kết hợp với bản thu trước đó nghệ sĩ quá cố để tạo nên một màn song ca đặc biệt trên sân khấu trực tiếp.

 Phần giữa chương trình là "đất" dành cho Tùng Dương và các khách mời - Bùi Lan Hương, Ngọt, Hà Trần. Ba cái tên tưởng chừng không liên quan với 3 màu sắc âm nhạc khác nhau. Nhưng qua bàn tay biên tập, chọn lựa ca khúc của Tùng Dương và ê-kíp, các tiết mục đã tạo nên một thể thống nhất, nói về con người và tình người.

Phần giữa chương trình là "đất" dành cho Tùng Dương và các khách mời - Bùi Lan Hương, Ngọt, Hà Trần. Ba cái tên tưởng chừng không liên quan với 3 màu sắc âm nhạc khác nhau. Nhưng qua bàn tay biên tập, chọn lựa ca khúc của Tùng Dương và ê-kíp, các tiết mục đã tạo nên một thể thống nhất, nói về con người và tình người.

 Tùng Dương khen Bùi Lan Hương đẹp, âm nhạc chất chứa tâm tư và rất "đàn bà" nhưng cũng ma mị. Anh tìm thấy sự đồng điệu khi nghe các tác phẩm do cô thể hiện. Với Ngày chưa giông bão, hai nghệ sĩ cho thấy sự hòa quyện. Hai chất giọng - một mạnh mẽ, một mềm mại, nữ tính - nâng đỡ lẫn nhau.

Tùng Dương khen Bùi Lan Hương đẹp, âm nhạc chất chứa tâm tư và rất "đàn bà" nhưng cũng ma mị. Anh tìm thấy sự đồng điệu khi nghe các tác phẩm do cô thể hiện. Với Ngày chưa giông bão, hai nghệ sĩ cho thấy sự hòa quyện. Hai chất giọng - một mạnh mẽ, một mềm mại, nữ tính - nâng đỡ lẫn nhau.

 Đến phần song ca với Ngọt qua hai ca khúc Kẻ thù và Bartender, nam ca sĩ cho thấy một Tùng Dương trẻ trung, năng lượng và đầy ngẫu hứng. Anh và Vũ Đinh Trọng Thắng thực sự "cháy" trên sân khấu, dù đôi chỗ giọng của Thắng bị mờ và hơi khó nghe.

Đến phần song ca với Ngọt qua hai ca khúc Kẻ thù và Bartender, nam ca sĩ cho thấy một Tùng Dương trẻ trung, năng lượng và đầy ngẫu hứng. Anh và Vũ Đinh Trọng Thắng thực sự "cháy" trên sân khấu, dù đôi chỗ giọng của Thắng bị mờ và hơi khó nghe.

 Tùng Dương chứng minh anh đã không sai khi quyết định đưa hơi thở rock vào liveshow lần này. Âm nhạc chính là điểm cộng.

Tùng Dương chứng minh anh đã không sai khi quyết định đưa hơi thở rock vào liveshow lần này. Âm nhạc chính là điểm cộng.

 Hà Trần là diva duy nhất hát cùng Tùng Dương trong đêm nhạc 28/11. Ngoài Con cò và Dệt tầm gai, bộ đôi thể hiện ca khúc Bão hòa của Sa Huỳnh. Tác phẩm có thể còn lạ lẫm với nhiều khán giả nhưng gây ấn tượng ngay ở những câu hát đầu tiên: "Em bão hòa yếu đuối để kết tinh mạnh mẽ/ Em bão hòa trẻ con để kết tinh đàn bà/ Em bão hòa nước mắt để kết tinh nụ cười/ Em bão hòa chính em để kết tinh anh...".

Hà Trần là diva duy nhất hát cùng Tùng Dương trong đêm nhạc 28/11. Ngoài Con cò và Dệt tầm gai, bộ đôi thể hiện ca khúc Bão hòa của Sa Huỳnh. Tác phẩm có thể còn lạ lẫm với nhiều khán giả nhưng gây ấn tượng ngay ở những câu hát đầu tiên: "Em bão hòa yếu đuối để kết tinh mạnh mẽ/ Em bão hòa trẻ con để kết tinh đàn bà/ Em bão hòa nước mắt để kết tinh nụ cười/ Em bão hòa chính em để kết tinh anh...".

 Có thể nói bàn tay của giám đốc âm nhạc Hữu Vượng đã mang đến những bản hòa âm phối khí đầy dấu ấn trong liveshow Con Người. Sự cộng hưởng của dàn nhạc dây, do nhạc sĩ Lưu Quang Minh dẫn dắt, cùng âm thanh của trống, piano, saxophone, giúp giọng ca của Tùng Dương thăng hoa hơn.

Có thể nói bàn tay của giám đốc âm nhạc Hữu Vượng đã mang đến những bản hòa âm phối khí đầy dấu ấn trong liveshow Con Người. Sự cộng hưởng của dàn nhạc dây, do nhạc sĩ Lưu Quang Minh dẫn dắt, cùng âm thanh của trống, piano, saxophone, giúp giọng ca của Tùng Dương thăng hoa hơn.

 Ngoài những sáng tác của Sa Huỳnh, nhiều ca khúc Tùng Dương hát là tác phẩm của nghệ sĩ trẻ Bùi Caroon như Người mù, Con mèo nghèo, Adam, S.O.S. Những nội dung Bùi Caroon khai thác về con người, suy ngẫm và triết lý trong cuộc sống khá kén người nghe. Như Tùng Dương chia sẻ, các bài hát mới có lẽ chưa thể đi vào lòng khán giả ngay lập tức, mà cần thời gian để thẩm thấu với những ý nghĩa ẩn dụ hay. Nhưng phải thừa nhận Tùng Dương hợp với âm nhạc của Bùi Caroon.

Ngoài những sáng tác của Sa Huỳnh, nhiều ca khúc Tùng Dương hát là tác phẩm của nghệ sĩ trẻ Bùi Caroon như Người mù, Con mèo nghèo, Adam, S.O.S. Những nội dung Bùi Caroon khai thác về con người, suy ngẫm và triết lý trong cuộc sống khá kén người nghe. Như Tùng Dương chia sẻ, các bài hát mới có lẽ chưa thể đi vào lòng khán giả ngay lập tức, mà cần thời gian để thẩm thấu với những ý nghĩa ẩn dụ hay. Nhưng phải thừa nhận Tùng Dương hợp với âm nhạc của Bùi Caroon.

 Tùng Dương gây bất ngờ khi kết hợp cùng G.Ducky, Á quân Rap Việt 2020, ở tiết mục gần cuối mang tên S.O.S. Đây là khách mời không được thông báo trước. Ca khúc truyền tải một thông điệp đáng suy ngẫm trong cuộc sống: "Và nếu ngày mai ta không trở lại/ Một ngày bình thường không đến nữa/ Đã mỉm cười chưa hay vẫn tiếc nhiều/ Vì có những điều dang dở bỏ lại/ Vì của hôm nay đừng hẹn ngày mai/ Hãy sống một ngày cho đầy mãi mãi/ Chuyện của tương lai không chừa một ai/ Dù đúng sai mình hãy cho qua đi/ Hãy nói thương nhau từ bây giờ".

Tùng Dương gây bất ngờ khi kết hợp cùng G.Ducky, Á quân Rap Việt 2020, ở tiết mục gần cuối mang tên S.O.S. Đây là khách mời không được thông báo trước. Ca khúc truyền tải một thông điệp đáng suy ngẫm trong cuộc sống: "Và nếu ngày mai ta không trở lại/ Một ngày bình thường không đến nữa/ Đã mỉm cười chưa hay vẫn tiếc nhiều/ Vì có những điều dang dở bỏ lại/ Vì của hôm nay đừng hẹn ngày mai/ Hãy sống một ngày cho đầy mãi mãi/ Chuyện của tương lai không chừa một ai/ Dù đúng sai mình hãy cho qua đi/ Hãy nói thương nhau từ bây giờ".

 Sau khi hát ca khúc cuối cùng Trí tuệ nhân tạo, Tùng Dương cởi bỏ lớp áo choàng lấp lánh, chỉ còn lại bộ trang phục đơn giản nhất trên người. Anh tâm sự nếu không lấp lánh và kỳ dị thì không phải Tùng Dương.

Sau khi hát ca khúc cuối cùng Trí tuệ nhân tạo, Tùng Dương cởi bỏ lớp áo choàng lấp lánh, chỉ còn lại bộ trang phục đơn giản nhất trên người. Anh tâm sự nếu không lấp lánh và kỳ dị thì không phải Tùng Dương.

 "Nhưng khi cởi bỏ hết những lấp lánh ấy, tôi trở thành một con người gần gũi, yêu thương và dễ xúc động. Trong những thời khắc như thế này, tôi nghĩ không gì quý giá hơn là những khán giả đã theo Tùng Dương suốt hành trình qua. Trên hành trình của một con người luôn có đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố", anh nói trong sự xúc động.

"Nhưng khi cởi bỏ hết những lấp lánh ấy, tôi trở thành một con người gần gũi, yêu thương và dễ xúc động. Trong những thời khắc như thế này, tôi nghĩ không gì quý giá hơn là những khán giả đã theo Tùng Dương suốt hành trình qua. Trên hành trình của một con người luôn có đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố", anh nói trong sự xúc động.

 Tùng Dương khép lại đêm nhạc bằng bản phối sôi động của Chiếc khăn Piêu. Anh hòa giọng cùng các nghệ sĩ khách mời, thay cho lời chào kết.

Tùng Dương khép lại đêm nhạc bằng bản phối sôi động của Chiếc khăn Piêu. Anh hòa giọng cùng các nghệ sĩ khách mời, thay cho lời chào kết.

Tùng Đoàn - Hiền Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tung-duong-coi-bo-chiec-ao-choang-ky-di-tren-san-khau-post1157896.html